Không phải em ghét mấy bác đi xe đạp nhưng mỗi ngày đi về trên đường Võ Văn Kiệt, em thấy mấy bác chạy xe đạp xịn, chắc là cũng là người hiểu biết, có địa vị xã hội nhưng hành xử trong giao thông lại không giống như vậy. Mà vượt liền 2 ngã tư liên tục.
Mà không những vượt 1 lần. Em chạy lên thêm 1 cái đèn đỏ nữa thì bắt gặp tốp này lại vượt đèn đỏ tiếp tục. Em nghĩ là nhóm này chạy hết cả cái đại lộ VVK có bao nhiên đèn đều vượt hết.
Có ngày rồi cũng tới số thôi, ham hố thể hiện nhưng chẳng văn hoá tẹo nào. Người thân của họ thấy cảnh này chắc hàng ngày phải thắp nhang lạy "tứ phương" không chừng.