Đường cao tốc Trung Lương hồi mùng 3 em phải chạy zich zắc. Em đi 90-100Km/g ở làn trong, lúc gặp xe trước chạy 70-80 phía trước. em chuyển ra làn ngoài, chạy lúc nữa gặp xe chạy 70-80 lại chuyển vào làn trong. chạy lát gặp xe phía trước chạy chậm lại chuyển ra làn ngoài. Có lúc thót tim do có 1 thằng xe khách vượt phải em ở làn dừng xe khẩn cấp.
Em toàn chạy vậy cho cao tốc Trung Lương và Long Thành (em toàn chạy max 100 hoặc 120), miễn phải đảm bảo đúng an toàn khi vượt (không phân biệt trái hay phải), nên em chẳng bao giờ phiền hà các bác chạy chậm ở lane nào cảĐường cao tốc Trung Lương hồi mùng 3 em phải chạy zich zắc. Em đi 90-100Km/g ở làn trong, lúc gặp xe trước chạy 70-80 phía trước. em chuyển ra làn ngoài, chạy lúc nữa gặp xe chạy 70-80 lại chuyển vào làn trong. chạy lát gặp xe phía trước chạy chậm lại chuyển ra làn ngoài. Có lúc thót tim do có 1 thằng xe khách vượt phải em ở làn dừng xe khẩn cấp.
Em chạy cũng giống bác nhưng nhiều lúc gặp 2 xe chạy song song hoặc so le nhau khoảng cách rất hẹp mình chạy sau k biết vượt cách nào cho đung luật nữaEm toàn chạy vậy cho cao tốc Trung Lương và Long Thành (em toàn chạy max 100 hoặc 120), miễn phải đảm bảo đúng an toàn khi vượt (không phân biệt trái hay phải), nên em chẳng bao giờ phiền hà các bác chạy chậm ở lane nào cả![]()
Hôm tối mùng 3 em cũng chạy y như bác.. Xinhan xin đường mỏi tay luôn !Đường cao tốc Trung Lương hồi mùng 3 em phải chạy zich zắc. Em đi 90-100Km/g ở làn trong, lúc gặp xe trước chạy 70-80 phía trước. em chuyển ra làn ngoài, chạy lúc nữa gặp xe chạy 70-80 lại chuyển vào làn trong. chạy lát gặp xe phía trước chạy chậm lại chuyển ra làn ngoài. Có lúc thót tim do có 1 thằng xe khách vượt phải em ở làn dừng xe khẩn cấp.
Về nguyên tắc, khi đã chạy trên cao tốc thì ngoài vận tốc đối đa cho phép thì còn phải giữ khoảng cách an toàn (3 - 4 giây). Các xe chạy chậm mà chạy làn sát con lương như vậy khác chi cản trở giao thông và không có văn hóa!!!Quách tại hạ bớt nóng, đôi khi họ ko chú ý, nên tèn tèn 90-100 phi cho vững bụng.
.... đợi cơ hội vượt thôi a.
Nên có luật như xứ giãi chết. Các bác chạy tốc độ bao nhiêu cũng được (trong qui định 60-100) nhưng bám sát lane bên phải mà chạy. Để lane bên trái trống cho xe khác vượt. Mình vượt xong nếu đường trống cũng vào lane bên phải mà chạy. Gặp xe phía trước chạy chậm thì lại ra lane trái vượt. Em là em rất ghét mấy thằng ngu mà dại. Chạy chậm mà hay cản trở lưu thông. Hết
Chuẩn không cần chỉnh, cứ 82 và 76 nhìn mà oải.Bác chủ chạy tốc độ có 82km/h mà chơi ngay land ngoài cùng, họ xin đường bác có nhường không? mà còn bày đặt lên đây tố với giác!