Dự kiến ban đầu chiếc Aston Martin thứ 2 tại Sài Gòn sẽ hội tụ cùng các siêu xe trong cuộc thi Emma vừa qua, tuy nhiên sau ngày thi đấu 2 ngày thì em nó mới vào SG. Chiều nay có dịp "cưỡi" em nó làm một vòng Phú Mỹ Hưng ... với vận tốc khiêm tốn (phần tâm lý không phải xe mình ...nên không dám đạp...) .. Tuy không có cơ hội thử tốc độ của xe nhưng phần nào cũng có kinh nghiệm lái nếu có cơ hội sở hữu em nó..
Aston Martin DB9 Coupe..2009
Chiều dài 4710 mm, chiều cao 1270 và chiều rộng là 1270 mm
Phần đèn sau bằng LED
Lốp xe PS 19 inche
Logo ngay nắp capo phía trước
Tiếc tục đến phần Nội Thất
Model 2009.. nhưng xe được hoàn tất vào năm 2008..
Xe được làm bằng "thủ công mỹ nghệ".. của Anh..
Để đóng và gập gương chiếu hậu phải nhấn 1 lúc L & R
Vô lăng 3 chấu...
Táp lô hiện thị đơn giản và rất sang..
Hệ thống âm thanh được đánh giá hơn các em Lambo & Ferrari..
Xe không có cần số, mọi thứ điều khiển bằng điện tử. Tra chìa vào lỗ nhất mạnh & đạp thắng là máy nổ, P-R-N-D ngay kế bên..khi tắt máy chỉ cần nhất phần đuôi chìa khóa ..
Lẫy điều khiển hộp số..
Toàn bộ táp lô bọc da và đường chỉ nổi rất tinh tế và đẹp...
Ghế chỉnh điện ....
Ghế sau chỉ phù hợp... với kiểu "baby seat"...
Phần cốp xe ..chỉ vừa bộ Golf
Trái tim của xe 6.0L và 12 máy..470 mã lực và đạt từ 0-100km/h trong 4.8 giây
Là hàng "thủ công mỹ nghệ" nên người kiểm tra cuối cùng cũng được "khắc" tên vào..chỉ còn thiếu cái hotline..để liên hệ
Ước mơ hẹn ngày nào đó.. có thể cùng em nó tung tăng ở PMH!