hôm nào bác rãnh qua em mời cafe để hiểu rõ hơn về Bixenon nhé bác , khi mình độ Bi vào thì người đối diện mình sẽ không bị chói mắt khi đó sẽ cho ra đường cắt ánh sáng từ bụng người trở xuống thôi không chiếu lên mắt người đối diện bác ạ .quy_thaco nói:Sáng quá, thần đèn Khactrung chăm sóc em nó xong thì hết chỗ chê rùi. tuy nhiên theo em nghĩ cái gì cũng nên tổng hòa ý nghĩ của mọi người khi tham gia giao thông sẽ ok hơn. xe mình độ vậy đi bác đối diện đèn mà tối xiu chói mắt thì đâu thấy đường để đi nữa, loạng quạng bác ý lại chả tông vào mình chứ lị.





à sẵn tiện bác QDC đi chuyến xuyên Việt không tốn tiền mà lại có Lúa mang về nữa nên bác ấy xuống tay luôn 1 quả Nệm Da bên bác tammaynem và vài thứ linh tinh luôn he he .
à lúc đi ra hà Nội tụi em mỗi đứa mua mỗi cái màn hình bé tí về lắp vào chủ yếu để coi Camera thôi cũng gọn lắm thích thí không thích thì cho em nó nắm xuống luôn he he .






à lúc đi ra hà Nội tụi em mỗi đứa mua mỗi cái màn hình bé tí về lắp vào chủ yếu để coi Camera thôi cũng gọn lắm thích thí không thích thì cho em nó nắm xuống luôn he he .






