Hạng D
8/10/11
3.079
6.602
133
Gặp bọn xe ben nó đập cho những nạn mâu thuẫn tai nạn chết người là đây.
 
Hạng C
11/2/08
575
715
93
Like mạnh bác chủ, cho đáng đời mấy thể loại đó.

Em bị hoài mà ko dám chơi với tụi nó nên ức lắm :(

Đừng thanh niên nào vào kêu là thông cảm người ta vì miếng cơm manh áo nha
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.414
113
Thứ nhất: Anh là Hổ báo
Thứ hai: Anh tx Hổ báo ko bằng anh.
Thứ ba: Hổ báo có tính toán, có phân tích...vẫn là Hổ báo.
Cả ba thứ trên đều chỉ chứng minh cho cái sự thích thể hiện. Mạnh được yếu thua.
Mình xem như đồng ý với anh cái đoạn anh kể chay. Nhưng mình ko đồng tình cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Hoàn toàn ko đồng tình vì hệ quả tiềm ẩn rất nguy hiểm cho XH nói chung, cho anh & cả cho cậu tx kia nói riêng.
*Anh dùng bạo lực- anh thắng, nhưng anh tx đó có bỏ cái tật chạy cướp lane ko?
*Anh dùng bạo lực- anh thua, anh tx đó vẫn ko bỏ cái tật chạy cướp lane.
Mình nhường phần sau cho các anh khác phân tích tính bạo lực đường phố, Văn hoá lái xe lưu manh nửa vời của anh tx KUMHO.



có cái clip gì giơ chân nhảy đó, thằng kia chạy ẩu là bị quất thẳng vô lề, cả nước ủng hộ rần rần thế kia


như anh chủ ăn thua gì
 
  • Like
Reactions: cakeo
Hạng D
9/7/12
2.346
7.236
113
Trong nhà còn có song thân hay vợ con gi không ?
Cha mẹ nuôi con đến lớn chẳng ai mong kết quả lãng xẹt đâu
 
  • Like
Reactions: susujimmy
Hạng B1
28/6/10
86
66
18
Bác cũng nóng quá, chẳng may xe kumho nó cũng hiền, rồi chuyện cũng qua. Nếu gặp người cũng như bác thì sao. Này người ta xin nhập làn cũng mấy lần mà bác ko cho. Nếu như ko vào được mà tới gặp XXX cũng tội cho kumho. Nếu bạn gặp mấy anh bus là bác chủ phải mà lo né rồi.
 
Hạng B2
27/3/15
412
310
63
Xe khách nào mà không đem theo hàng trong xe :D, có điều dám chém hay không lại là chuyện khác à, chém rồi chắc không còn ngồi đây up clip cho bác xem haha
chuẩn đó bác, trước khi rút hàng ra cũng phải nghĩ lại coi thằng kia có hàng chiến lại với mình không :D
 
Tập Lái
9/7/15
15
2
3
37
cụ không nhường đường ng ta mà còn lên đây nói này nọ
 
Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Mấy vụ này em gặp hoài, và cách của em là giảm ga cho nó vào. Để 1 ngày nào đó, nó sẽ gặp người giống như bác chủ thớt.
 
Hạng B2
25/7/12
178
287
63
Thứ nhất, em không phải thư sinh, đã từng túm cổ xe tải vì chạy láo chứ mấy ông xe khách này ăn nhậu gì với em. Thích thế nào em chiều thế ấy thôi à :D. Có gan chặn xe 16c như trong clip thì không cần phải giải thích là có thật bị ăn đấm hay không, tiếc là không có gắn cam sau nên có vài người mỉa mai vớ vẩn. Gặp em ngoài đời thì chắc bác đó sẽ không dám nói câu này nhé.

Thứ hai, tài Kumho không phải tài mới, nhìn cách đi thì biết, tài mới cho tiền cũng không chạy được vậy. Tài cũ mới hay cướp đường (nó đang chạy lane xe máy).

Thứ ba, phương châm của em là không thỏa hiệp với cái xấu, tất nhiên phải trên tinh thần 50/50 thắng trở lên, chứ cũng chẳng điên đến mức lao vào như thằng ngu để bị thiệt. Nó đi xe kiểu đó mà thỏa hiệp thì xã hội chắc mấy chốc sẽ loạn hết sống sao nổi.

Một sự nhịn là chín sự lành, em vẫn quan niệm thế nhưng vẫn chưa làm được.
Xác nhận anh chủ ko phải thư sinh. Rất đẹp chai, say mê chộp ảnh, xăm đầy mình...Hèn gì anh tx Kumho nhát gan kia sợ là phải.
 

Attachments

  • Like
Reactions: anhhai.
Hạng D
18/3/15
2.145
848
113
37
Thứ nhất, em không phải thư sinh, đã từng túm cổ xe tải vì chạy láo chứ mấy ông xe khách này ăn nhậu gì với em. Thích thế nào em chiều thế ấy thôi à :D. Có gan chặn xe 16c như trong clip thì không cần phải giải thích là có thật bị ăn đấm hay không, tiếc là không có gắn cam sau nên có vài người mỉa mai vớ vẩn. Gặp em ngoài đời thì chắc bác đó sẽ không dám nói câu này nhé.

Thứ hai, tài Kumho không phải tài mới, nhìn cách đi thì biết, tài mới cho tiền cũng không chạy được vậy. Tài cũ mới hay cướp đường (nó đang chạy lane xe máy).

Thứ ba, phương châm của em là không thỏa hiệp với cái xấu, tất nhiên phải trên tinh thần 50/50 thắng trở lên, chứ cũng chẳng điên đến mức lao vào như thằng ngu để bị thiệt. Nó đi xe kiểu đó mà thỏa hiệp thì xã hội chắc mấy chốc sẽ loạn hết sống sao nổi.

Một sự nhịn là chín sự lành, em vẫn quan niệm thế nhưng vẫn chưa làm được.
Thoi nhịn cho lành bác ạ