Ngã tư đi đường khác anh. Chừng nào nó đậu bít hết cửa thì ngồi trong nhà chờ pháp luật. Cấm có hành động khácVậy nếu có anh nào ngừng ngay ngã tư lúc đèn đang xanh thư giãn làm hết điếu thuốc, mình đi không được thì có dùng kèn nhắc không hay họ sai có pháo luật trừng trị còn mình phải kiếm đường khác đi vậy anh ?
vietmap có chức năng này hả bác? e dùng vietmap trưen dvd của TH thì làm sao mở chức năng này, bác chỉ e vớiVietmap
Nâng cấp lên S1vietmap có chức năng này hả bác? e dùng vietmap trưen dvd của TH thì làm sao mở chức năng này, bác chỉ e với
Dạ thưa a, e dánh lái hết cở mà cái xe e nó dài làm sao ôm hết được. A để ý dùm em cái:em lại thấy bác chủ hơi kỳ
người ta ở đó từ trước
bác k ước lượng được khoảng quay đầu kẹt người ta rồi lại bảo người ta tránh ra cho bác quay ???
bác thấy có sai sai gì đó không ???
em giả sử thế cái xe ôm đó là cái xe tải thì sao ?
bác cũng bảo cái xe hổ báo à???
1. Là ôm lấn theo cái ngã rẽ
2. Là ôm ké vô tiệm người ta
Vậy giờ mình phải làm sao. Hay dừng giữa đường rồi de lui rồi chạy tới để khỏi mất lòng ai nhỉ.
Còn một số bạn nói mình bóp kèn thúc đít người ta là sai, vì mình mới ôm cua đã nhấn kèn để người khác biết để xin nhường rồi nhé
Manh động quá!kiềm chế lại bác!mà lúc đó nếu bác chủ hạ kính xin cho qua có lẽ hay hơn bóp còi nhỉ!nếu ngại hạ kính thì gật gật đầu va ra dấu bằng tay cũng đc mà!Cả 2 cùng sai. Bác chủ sai nhiều hơn. Nếu gặp em & có sẵn đá xung quanh thì bác chủ đã được xài kính xe mới rồi.
Em đã còi lúc đứng qua dãy phân cách tí, sau thấy thái độ hung hăng vậy đố bác dám vòng qua cái 2B đó,nên nhịn de lại cho nó lành.Gặp mềnh sẽ vòng wa xe 2B rồi đi tiếp, ko nhất thiết fải còi và de đâu vì ngã 3 rộng wa muh!
Đã ra dấu, dơ tay cười xin cho qua. Sau đó 2B mới chửi đóManh động quá!kiềm chế lại bác!mà lúc đó nếu bác chủ hạ kính xin cho qua có lẽ hay hơn bóp còi nhỉ!nếu ngại hạ kính thì gật gật đầu va ra dấu bằng tay cũng đc mà!
Nhảy xuống xúc cho nó nằm chèm bẹp rồi lên xe bơm ga cho nhanhĐã ra dấu, dơ tay cười xin cho qua. Sau đó 2B mới chửi đó

Thôi em xin. Nhịn cho chắc ăn, xúc xong được cái hả giận mà lãnh đủ mọi hậu quả. Blah blah. Chứ lúc không không nhìn miệng là biết đang chửi câu gì rồi, ức lắm đó chứ bác nhưng nhịn thôi. Nhịn hết nỗi mới lên đây chia sẽ đó chứNhảy xuống xúc cho nó nằm chèm bẹp rồi lên xe bơm ga cho nhanh![]()