Trên lâm đồng em có phương trang, thành bưởi, mai linh
hồi đó PT rất được, giành gần hết thì phần ở lâm đong, thành bưởi out đầu tiên do "cưa" không lại, mai linh thì xuống đều cả nước nên ở LĐ cũng vậy, đến lúc ML sụi lơ, thành bưởi nhảy vô lại, bao nhiêu tài lão luyện tuyển về hết, hình như có tài PT chuyển qua nữa
co tài già rồi bây giờ nó đua chạy cuốc hơn PT, em cách đây 4-5 năm còn đi PT, bọn phụ xe thì bố láo, nhân viên thì xấc, em chuyển qua đi TB tới giờ, tài TB chạy cứng hơn PT nhiều mặc dù bọn PT chạy chậm như rùa, xe PT trên em gặp tai nạn miết.
hồi đó PT rất được, giành gần hết thì phần ở lâm đong, thành bưởi out đầu tiên do "cưa" không lại, mai linh thì xuống đều cả nước nên ở LĐ cũng vậy, đến lúc ML sụi lơ, thành bưởi nhảy vô lại, bao nhiêu tài lão luyện tuyển về hết, hình như có tài PT chuyển qua nữa
co tài già rồi bây giờ nó đua chạy cuốc hơn PT, em cách đây 4-5 năm còn đi PT, bọn phụ xe thì bố láo, nhân viên thì xấc, em chuyển qua đi TB tới giờ, tài TB chạy cứng hơn PT nhiều mặc dù bọn PT chạy chậm như rùa, xe PT trên em gặp tai nạn miết.