Trc em cũng gặp thằng PT. Em chạy khoảng 115 km mà nó cứ dí sát đích, nhá đèn lung tung. Bà cả ngồi trên xe mà giật cả mình. Bà mẹ tụi nó, em bật đèn khẩn cấp. Nhấy thắng xuống còn 60 km. Nó quê quá vô lane trong rồi định qua mặt. Nhưng nào có đc. Em nhấn ga lại 120km. Hehe. Chạy 1 đoạn thấy tụi này chắc mức đã lên tới não nên em tấp vô lane trong cho nó qua mặt. Muốn nhắn nhủ tụi nó là muốn qua mặt thì từ từ tui cho qua, chứ ông chạy chưa chắc hơn tui đâu. Hnay đọc tin mà thấy tx PT không banh xác tiếc thật, tội nghiệp những người khác.
Chạy xe trên đường mặc định gặp mấy anh PT, container, tải lớn thì thôi nhường cho lành các bác ạ 
Nhìn cái bảng dán trên xe "để tuân thủ pháp luật, xe PT chạy đúng tốc độ quy định" mà thấy hài hài.
Nhìn cái bảng dán trên xe "để tuân thủ pháp luật, xe PT chạy đúng tốc độ quy định" mà thấy hài hài.
Nó đó.đường nhìn quen quen hình như đi hết đường ra công hòa phải không bác
Cả hai bên đều có lỗi, nhưng lỗi tải nhiều hơn. Không chịu đặt cảnh báo, đang chạy 120kmh đùng cái gặp hai thằng đứng giữa đường hỏi sao không tai nạn
Trc em cũng gặp thằng PT. Em chạy khoảng 115 km mà nó cứ dí sát đích, nhá đèn lung tung. Bà cả ngồi trên xe mà giật cả mình. Bà mẹ tụi nó, em bật đèn khẩn cấp. Nhấy thắng xuống còn 60 km. Nó quê quá vô lane trong rồi định qua mặt. Nhưng nào có đc. Em nhấn ga lại 120km. Hehe. Chạy 1 đoạn thấy tụi này chắc mức đã lên tới não nên em tấp vô lane trong cho nó qua mặt. Muốn nhắn nhủ tụi nó là muốn qua mặt thì từ từ tui cho qua, chứ ông chạy chưa chắc hơn tui đâu. Hnay đọc tin mà thấy tx PT không banh xác tiếc thật, tội nghiệp những người khác.
Chở vợ 1 trong xe mà "hơn thua" với tụi đó làm gì nhỉ??? Mình thì xưa giờ toàn tránh cho nó đi trước cho rồi, nhẹ đầu...