Hạng D
15/3/12
1.502
2.612
113
H
Đợt này làm công trình Miền Tây nên hay đi Phương Trang.
Thấy cũng ớn.
Thực ra PHương Trang không có chủ trương giành đường vượt ẩu. Mình thấy có hộp đen nên lái xe đi rất đúng tốc độ giới hạn (lái xe chẳng có lợi lộc gì khi chạy nhanh về sớm cả). Nhưng rất nhiều tài mới tuyển từ xe dù, xe đò nên quen kiểu vậy rồi. Bám sát đít rồi lách lên thấy ớn.
hoopj đen thì sao ? Lái xe không có lợi nhưng nhà xe có lợi ,!
 
Hạng B2
18/10/11
320
41
28
Trăm (thằng) lái xe thì ngu hết 1 nữa.
Ae os cũng chả hay ho gì hơn đâu.
sự ngu đó nó nằm ở đào tạo.

Có thể là 2 phần 3 chớ 1 phần 2 gì, ra đường thường xuyên mới thấy thấm thía ?!?
 
Tập Lái
9/2/15
21
12
3
30
Trc em cũng gặp thằng PT. Em chạy khoảng 115 km mà nó cứ dí sát đích, nhá đèn lung tung. Bà cả ngồi trên xe mà giật cả mình. Bà mẹ tụi nó, em bật đèn khẩn cấp. Nhấy thắng xuống còn 60 km. Nó quê quá vô lane trong rồi định qua mặt. Nhưng nào có đc. Em nhấn ga lại 120km. Hehe. Chạy 1 đoạn thấy tụi này chắc mức đã lên tới não nên em tấp vô lane trong cho nó qua mặt. Muốn nhắn nhủ tụi nó là muốn qua mặt thì từ từ tui cho qua, chứ ông chạy chưa chắc hơn tui đâu. Hnay đọc tin mà thấy tx PT không banh xác tiếc thật, tội nghiệp những người khác.
Đi đường sợ nhất là mấy ông hay cương thế này
 
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
Xe khách nào em thấy cũng bám sát đít xe người ta, rồi "chặt" cái "bặt" để qua mặt, nhìn thấy ớn. Ai "dạy" mấy ông tài xế cách chạy kỳ lạ đó vậy nhỉ?
"Kinh nghiệm + tài già" = thói quen và bây giờ là kinh khủng khiếp: tội lớn nhất là tội ngu không thuốc chữa của mấy ông nội xe khách. Và là sự ỷ lại về thế lực sau lưng nên hành khách là người hứng chịu đau thương, mất mát!
 
Hạng B2
5/4/14
247
103
43
pt còn tù cái vụ xe đưa đón nữa. Đm xuống xe mà làm như đi xin nữa. Kiếm từng cái xe để về. Đm tù xài.
 
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Bọn xe khách ko có thằng nào oan đâu, toàn bọn chạy kiểu cô hồn, coi thường tính mạng người khác, tôi dám cá với các bác thằng khách nào chạy tử tế mất gì tôi cũng chịu.