Nói chung nếu vui vẻ, mạnh khỏe lão chủ cứ chại khỏang 100-150km hay 2-3 tiếng xuống đi tè 1 lần nhóe!!!! Nhớ lót bỉm sẵn, nhiều khi xe khách nó phi cho tè ra bất ngờ luôn á….. 

Haha, tình hình nhà lão Gà cũng căng thẳng vậy, hổm rầy lão Gà muốn trốn việc về nhà xử lý mà chưa có lý do chính đáng, mình giúp lão ấy cám ơn anh em mình không hết đó chứthôi em can bác ạh. dạo này tềnh hềnh biển đông đang căng lắm ạh. ai ở được ngoài day thi ở. bác lôi vào đất liền làm cái gie :3danbanh:![]()
tè goài thía. moạ hom rồi chạy từ cần giờ về sì gòn. tối đường vắng. chạy 1 mình. qua rừng sát éo dám tè lun chớ. dù rất mắt tè. tới phà cần giờ mừng bỏ mợNói chung nếu vui vẻ, mạnh khỏe lão chủ cứ chại khỏang 100-150km hay 2-3 tiếng xuống đi tè 1 lần nhóe!!!! Nhớ lót bỉm sẵn, nhiều khi xe khách nó phi cho tè ra bất ngờ luôn á…..![]()

giỡn chơi thôi chứ hôm nào kg làm, Bác Gà alo anh em ra ăn hải sản nhé bác Gà ơi, cón khi nào đi làm thì để tui kêu anh em dân quân phường lại nhà đảm bảo an ninh trât tự cho, cứ yên tâm phục vụ ngoài khơi nhé.
chém toá quen cmn mục đích câu hỏi luon hở. em dự là 200-250km đường đẹp thì nghĩ tí. rủ V1 ra đi dạo 1 vòng rồi......... chạy típ :3danbanh:Vậy chốt lại là chại bao nhiu tiếng/bao nhiu km nên nghỉ vại các bác???![]()
bảo đảm an ninh trật tự xung quanh nhà. để trong nhà dc yên ổn hả bácgiỡn chơi thôi chứ hôm nào kg làm, Bác Gà alo anh em ra ăn hải sản nhé bác Gà ơi, cón khi nào đi làm thì để tui kêu anh em dân quân phường lại nhà đảm bảo an ninh trât tự cho, cứ yên tâm phục vụ ngoài khơi nhé.

bác này hiểu ý ghê, chắc từng bị bắt đi dân quân hay sao đó, đảm bảo ngoại bất nhập bác ơi, hihibảo đảm an ninh trật tự xung quanh nhà. để trong nhà dc yên ổn hả bác![]()
Mình đi chơi có bị thúc ép éo rì đâu mà sợ, ngày đầu chại tèn tèn ra tới Phú Yên vừa chiều tối. Kiếm cái KS ngủ. Sáng hôm sau đi tiếp….đua với ai đâu mà cần nhanh…kmn chứ!!!!!chém toá quen cmn mục đích câu hỏi luon hở. em dự là 200-250km đường đẹp thì nghĩ tí. rủ V1 ra đi dạo 1 vòng rồi......... chạy típ :3danbanh:
