Éo ẹ, nhầm nhọt tý, làm éo rì um xùm!!!!![]()
Lúc bơm dầu tắt đèn tối thui sao hem nhầm anh ?


Em bơm chưa bao rờ nhầm, cố ý nhầm thì có nhưng đao thí mịa.
Éo ẹ, nhầm nhọt tý, làm éo rì um xùm!!!!![]()
Keke…hố thì sorry gòi!!! Lắm chiện…………Éo mịa, chém quá hố cmn nặng![]()
![]()
![]()
Keke…hố thì sorry gòi!!! Lắm chiện…………![]()
Keke…hố thì sorry gòi!!! Lắm chiện…………![]()
Ờ, nhìu chiện thặc
Ờ, làm giề nhao????Mịa, dễ gạt giò lắm à, sao bỏ qua qua được![]()
Nhầm mà còn to còi.Khẹc khẹc….em nhầm DSG và cái này: semi-automatic sequential gearboxe...........Nó là hộp số xe F1!!!!![]()
Bắt giò đc con Gà này hơi bị khó, nên cứ thẳng tay đê!Mịa, dễ gạt giò lắm à, sao bỏ qua qua được![]()
Em cũng như bác nhưng thời gian có dài hơn tý. Cứ tầm chừng từ 150-200km là em kiếm mấy cây xăng dừng lại cho cả nhà đi lái và em vận động tý cho dản gân cốt. Đồng thời tranh thủ kiểm tra lốp xe tý cho chắc ăn nhất là chạy xe trong mùa nắng.Nếu đi với vợ cả và con nhỏ thì bác cứ để sẳn thùng đá đầy nước ngọt trên xe. Em tin là khoảng 50km là tụi nhóc nó đòi đi...lái, và bác phải dừng lại thôi.
Em thì thường cũng chỉ chạy khoảng 50-70km là dừng lại hút thuốc, đi tháo,...
1 lon nước ngọt 300ml thì thời gian digest cũng khoảng 1h-1,5h. Khoảng 70km là vừa.
Người nghỉ thì cũng cho xe nó nghỉ theo...