quá đắng cho bác chủ post cái clip lên...kkk
btw, ở VN đi quốc lộ thì nên cẩn thận chút những chỗ thế này: học sinh đi xe đạp, đi bộ, xe máy, say xỉn qua đường từa lưa....mà nếu có gì thì lại lỗi: ko làm chủ tốc độ, 4B ôm hận hết
btw, ở VN đi quốc lộ thì nên cẩn thận chút những chỗ thế này: học sinh đi xe đạp, đi bộ, xe máy, say xỉn qua đường từa lưa....mà nếu có gì thì lại lỗi: ko làm chủ tốc độ, 4B ôm hận hết
4b ẩu mới đúng tinh thần và bản chất của clip này.Video này từ năm ngoái trong lần về Trung của mình nhưng vô ngồi lục hoài mà không ra, nay kiên trì lục lại được.
Tình hình là lúc đó đường vắng và mình đang phóng 80km/h, bất thình lình cụ lững thững đi bộ trước mặt mà không nhìn đường 2 bên có gì, may mà mình quan sát và có chút nghi ngờ rồi thắng chúi đầu chứ không chắc là sự thật đau lòng!
Tiếp đó 1 xíu là 1 chú băng qua đường cắt đầu xe tải và không thèm nhìn phía sau có xe nào đang tới.
Post lên để mong dân tình có chút ý thức và xem mạng sống của mình quý hơn một chút.
Mong anh rút kinh nghiệm.
Vậy nên người ta mới làm gờ giảm tốc, mới vẽ hình quả trám từ xa cho tài xế chuẩn bị tinh thần.Nếu là trong đường thành phố thì khác chứ quốc lộ thì sao mà có thể đang chạy 80 cái thấy người đi bộ là dừng lại nhường được các bác, luật là thế nhưng mà các bác cũng nên áp dụng vô thực tế xí chứ.
Anh có thấy hình quả trám trong nội ô không?
Trong clip có 2 quả hình thoi đó anh.Quả trám là gì vậy anh ? hồi đó mình thi lý thuyết thì bao đậu, thi thực hành thì chỉ được có 80đ không biết có bị trừ điểm nhường đường cho ng đi bộ không![]()
Anh có thể đổi chữ Quả thành chữ Trái cho hợp khẩu vị
anh bị lỗi này là anh rớt cmn luôn chứ thi cử gì nữa..Quả trám là gì vậy anh ? hồi đó mình thi lý thuyết thì bao đậu, thi thực hành thì chỉ được có 80đ không biết có bị trừ điểm nhường đường cho ng đi bộ không![]()
e đoán a chắc ko đi thi quá. haha
Mình biết khẩu vị của anh rồi.Mình lại tưởng đấy là hình cái khác, chắc vài anh bên chên tưởng dống mình !
Bác không làm chủ tốc độ và không quan sát biển báo, không thể nói mình đi nhanh thì ngta phải nhường. Người ta đi đúng luật.Các bác ném gạch đá mình xin nhận nhưng không thể đang chạy 80 mà muốn dừng là dừng từ 80 về 0 ngay lập tức được. Người đi bộ băng qua đường dù ưu tiên nhưng mình đang đi trên đường với tốc độ cao thì người ta phải quan sát, không có xe mới được băng qua.
Nếu trong thành phố thì việc dừng lại nhường cho người ta mình phải nhường vì lúc đó mình đang chạy tốc độ thấp và dễ làm chủ hơn. Không có ai mà dừng ngay lập tức khi chạy ngoài xa lộ được.
Em luôn luôn làm vậy cho chắc. Có những khoảng hở honda băng qua rất nhanh không thèm chú ý mới đau.Riêng tôi nếu tới gần khoảng hở của dãy phân cách bất kì, thì nên giảm tốc và để hờ chân thắng .