Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
Mời ae Os vi vu trên những nẻo đường bằng những chiếc xe 4 bánh, hãy ghé wa trang web này 1 tí nhé:
http://www1.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/6/5/195581.tno
Đọc mà ngẩm, mà nghĩ, cuộc sống dù có như thế nào vẫn còn những điều bình dị, nhẹ nhàng ...nhưng vẫn đẹp!
Tôi đã có dịp ngồi trên cả xích lô của 3 miền: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn. Và có những lúc vẫn rất nhớ tiếng len-cen (thay cho tiếng còi xe) của xích lô!
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Xích lô - xô-lích!

...xe hư, ba đến trường đón con, chiều mưa mịt mù, ngồi xích-lô kín mít, mỗi lần chạy ngang vũng nước, nghe rõ mồn một tiếng....xèo, xèo (SG - 1973) :D
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Xích lô - xô-lích!

Hồi xửa hồi xưa,cái chuông xích lô treo tòng teng nơi tay lái,khi cần,bác tài nhịp chuông vào gọng lái,kêu leng keng.Hồi sau được cải tiến,một cái lò xo gắn vồ chuông chọt vô tăm xe,miệng chuông to bằng cái chén bự,tiếng chuông kêu rang rảng ,đã lỗ tai hơn tiếng còi Cap bây giờ...Hồi nớ,có ai bàn chuyện văn hóa còi chuông chi mô!!!
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Xích lô - xô-lích!

Cái thắng (phanh), ở Sài gòn thì thò tay ra phía sau, còn miền Trung nói chung thì "cầm" cái "cần" ở trước cái "ấy". Miền Bắc (Hà Nội), lâu wá tui quên mất "cầm" cái chổ mô, ai nhớ chỉ dùm.
 
VIP CARD MEMBER
8/1/06
292
0
16
41
Hà Nội
RE: Xích lô - xô-lích!

Ở Hà Nội cái cần thắng nó ở ngay đằng trước phía dưới yên xe bác tài, chỗ nhạy cảm lắm:D
Có một câu chuyện vui thế này:
Một cô Việt Kiều về Hà Nội chơi mới đi xích lô đi dạo phố. Vì là Việt Kiều nên phong cách ăn mặc cũng táo bạo, ở trên xuống hết cỡ, ở dưới cao hết cỡ luôn. Bác xích lô chở cô lòng vòng 36 phố phường, đến dốc Bà Triệu, đột nhiên xích lô lao vun vút xuống dốc không tài nào phanh lại được đến nỗi đâm phải vào một bác 4 bánh. Cô Việt kiều mới hỏi bác tài xích lô: "Sao bác không phanh lại được, xích lô của bác có phanh mà." Bác xích lô thật thà trả lời: "Cô thông cảm, tôi cố gắng phanh rồi nhưng sao cái phanh hôm nay nó không ăn cô ạ."
Hóa ra là tại bác tài nhìn lên chỗ ngồi của khách và kéo nhầm cái cần phanh các bác ợ:D
 
Hạng B1
18/4/07
81
0
0
47
360.yahoo.com
RE: Xích lô - xô-lích!

em thấy thường có hai loại ở Huế, một là mấy bác chế tạo thanh cầm dưới yên ngồi bên trái hoặc là một vòng tròn cũng bằng sắt được nối với phanh, khi cần là kéo lên để thắng xe!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Xích lô - xô-lích!

Phanh xích lô: Chạy chậm không cần tay phanh, phanh bằng líp. Cần phanh dưới yên bác tài vướng khi lên xuống: Độ lại thành vòng tròn kéo như thắng tay 4B:D
 
Hạng C
28/12/06
690
8.061
93
44
Gầm Cầu Ông Lãnh
RE: Xích lô - xô-lích!

Trích đoạn: Mr.Thiet

Hồi xửa hồi xưa,cái chuông xích lô treo tòng teng nơi tay lái,khi cần,bác tài nhịp chuông vào gọng lái,kêu leng keng.Hồi sau được cải tiến,một cái lò xo gắn vồ chuông chọt vô tăm xe,miệng chuông to bằng cái chén bự,tiếng chuông kêu rang rảng ,đã lỗ tai hơn tiếng còi Cap bây giờ...Hồi nớ,có ai bàn chuyện văn hóa còi chuông chi mô!!!

Cái này em thấy ở quê em vẫn còn ( Mỹ Tho TG), nghe vui tai lắm ...nhiều lúc sáng nghe len ken ..len ken mà thấy thích ghê , mà bây giờ em chỉ thấy mấy bác tài già thôi ..còn những người trẻ thì họ chuyển qua chạy honda ôm hết rồi , chắc chừng vài năm nữa thôi là mấy đứa con nít chỉ biết xích lô qua hình ảnh ....:(:(
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Xích lô - xô-lích!

Hiện nay ở SG, thỉnh thỏang cũng thấy mấy thằng Pháp, mò vào tận Minh Phụng - Hàn Hải Nguyên Q11 đặt đóng xích-lô, inox bóng lưỡng, vài ngàn Mỹ / chiếc, đóng thùng chở dìa Pháp bán lại :D
Xích-lô = Cyclo (Pháp).
Xích-lô máy = Cyclo-moteur (Pháp).
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Xích lô - xô-lích!

Trích đoạn: fernandoz

Hiện nay ở SG, thỉnh thỏang cũng thấy mấy thằng Pháp, mò vào tận Minh Phụng - Hàn Hải Nguyên Q11 đặt đóng xích-lô, inox bóng lưỡng, vài ngàn Mỹ / chiếc, đóng thùng chở dìa Pháp bán lại :D
Xích-lô = Cyclo (Pháp).
Xích-lô máy = Cyclo-moteur (Pháp).

Lão Phẹt làm em nhớ quyển vở học trò hồi xưa, ngoài bìa in hình nguyên ông kia đang chạy xích lô máy, nhớ ve...