Thảo Luận Chung XIN BÁC G9 LÀM PHƯỚC !

Hạng B2
20/4/09
224
66
28
LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN BÁC G9 !
- Trước tiên , em xin lỗi Bác G9 , em tìm mục : GÓP Ý VỚI BÁC CHÁNH của Bác Xa Gần , em ko tìm thấy , nên mạo muội lập thớt này .
- Em rất cám ơn Bác G9 và Anh em Sở GTCC đã hiểu được lòng người dân tham gia giao thông , mong Bác nhiều sức khỏe , tinh thần minh mẫn , hầu giúp đỡ mọi người .
XIN ĐÓNG THỚT NÀY Ở ĐÂY .
 
Hạng B1
15/8/12
53
1
6
42
Tp HCM
cách đây vài ngày em đi làm về hướng quận 1- 7 Hiền. Đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư để rẽ trái thì có bác xe tải biển số tỉnh cũng đứng chờ. Em cứ nghĩ bác í rẽ trái mà ai ngờ đâu bác í lao thẳng qua hướng đường 1 chiều. Bác í bóp còi ình ỏi để cố gắp vượt xe 2b..Mọi ánh mắt đổ dồn về bác í..sau khi vượt qua chốt xxx một cách đoàng hoàng thì có anh xxx lao ra tuýt bác í vào..Em k hiểu cái biến cấm to đùng+ anh lơ xe cũng k biết nhĩ
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
41.gif

G9. nói:
Newboy nói:
Khúc này xxx khoái lắm...

Em sẽ làm cho xxx chốt tại đây "thất nghiệp", nhưng để làm biển như bác chủ đề xuất thì có vẻ không ổn lắm, em nghĩ nên làm đảo dẫn hướng là OK nhất, trước đây em đã cho triển khai tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Phùng Khắc Khoan, quận 1.

Thank all !
Đề nghị các bác gom lại trong thớt bác Xagan giúp em nhé :D
 
Hạng B2
24/1/09
438
6
18
dangthu nói:
Mịa, dân quê tụi em lên TP lo kiếm đường muốn lồi mắt luôn vì thế vi phạm luật giao thông gần như không tránh khỏi, mặc dù không muốn.
+ Tâm trạng của người nhà quê đi Sài Gòn như thế này nhá:
Khi đi trên đường lạ, mất định hướng nếu đi tiếp thì sợ lạc, mà đi chậm thì bị chửi, mà chửi tục cơ..... đúng là văn minh của người SG.... Hỏi đường thì không chỉ=> thua dân quê tụi em.
Em miễn bình luận những còm của mấy bác là dân SG, tại mấy bác rành đường đâu thấy các khổ sở của dân quê tụi em.
KL: Trước khi mấy bác comment nên suy nghĩ viết cái gì cho nó nhân văn nhé

Hehe ... em cũng gốc quê mùa nè bác, dân Sài Gòn hiện nay theo thống kê thì có trên 70% người dân nhập cư sinh sống (có thể sinh sống từ đời cha ông), do đó bác cũng đừng buồn vì mình dân "Quê", ai mà không có quê, ai không có xuất phát điểm từ đó mà chui ra bao giờ :D
Tuy nhiên, đừng đem văn hóa Nông thôn áp dụng cho Thành thị nó sẽ khập khiểng lắm, ông cha mình đã từ xưa có câu như thế này "Đi với Bụt thì bận áo Cà sa, đi với Ma thì bận áo giấy", bác không thể qua Korea, Japan mà đi bộ qua đường loạn xạ như VN được, khó lắm lắm :cool:
Không biết em viết thế có "Nhân văn" chưa:D
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Em nhớ là cách đây tầm 7-8 năm gì đó là chỗ CMT8 được quẹo trái qua Lý Thường Kiệt đó bác, Em có nói vui là bùng binh to nhưng nửa vời!. Nhà em ở gần đó nên ngày nào cũng đi. Hình như khoảng 5 năm nay thôi mới cấm luôn.
 
Hạng B2
24/3/10
143
11
18
52
G9. nói:
Newboy nói:
Khúc này xxx khoái lắm...

Em sẽ làm cho xxx chốt tại đây "thất nghiệp", nhưng để làm biển như bác chủ đề xuất thì có vẻ không ổn lắm, em nghĩ nên làm đảo dẫn hướng là OK nhất, trước đây em đã cho triển khai tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Phùng Khắc Khoan, quận 1.

Thank all !
Đề nghị các bác gom lại trong thớt bác Xagan giúp em nhé :D

Xin chào bác G9!
Chỗ Phùng Khắc Khoan - N. T. M. Khai là chỗ mà tôi rất tâm đắc, mỗi lần qua đây đều thầm cám ơn cái tâm của người thực hiện, không ngờ là bác G9 đây. Xin gửi đến bác lời cảm ơn chân thành.
 
Hạng B2
21/8/12
153
3
0
oldman_saigon nói:
Cái lane từ sb đi ra hướng vòng xoay hvt tân bình mỗi ngày có bao nhiêu chú xe tỉnh dính chấu còn chưa ai gắn bảng Hướng dẫn kìa
doan nay em thay nhieu 4 b bi lam ma ko biet loi gi mong ae chi bao de tranh [ xin loi em dung ipat ko go dau]
 
Hạng C
13/10/09
670
317
63
G9. nói:
Newboy nói:
Khúc này xxx khoái lắm...

Em sẽ làm cho xxx chốt tại đây "thất nghiệp", nhưng để làm biển như bác chủ đề xuất thì có vẻ không ổn lắm, em nghĩ nên làm đảo dẫn hướng là OK nhất, trước đây em đã cho triển khai tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Phùng Khắc Khoan, quận 1.

Thank all !
Đề nghị các bác gom lại trong thớt bác Xagan giúp em nhé :D
Rất cảm kích Bác G9. Em cũng tính ý kiến nên làm giống giao lộ NTMK - PKK. Nếu đã làm như vậy rồi mà vẫn có người lao vào với bất cứ lý do gì (trừ xe ưu tiên) em nghĩ nên tịch thu bằng luôn(nhưng luật thì không dc phép như vậy).
Luật ở đâu cũng giống nhau, mỗi giao lộ lại thêm 1 2 cái bảng nữa chắc khỏi thấy đường đi luôn.Ngã 4 Bày Hiền rất thoáng và dễ quan sát các biển báo cấm, lao vào bị phạt chẳng oan tí nào, bị phạt để mà rút kinh nghiệm. Nếu ở tỉnh lên chưa quen đưòng thì càng phải nhìn ngó cẩn thận. Em đi tỉnh tới mỗi giao lộ lạ cũng dáo dác mà nhìn, nếu lỡ bất chợt muốn quẹo mà chưa quan sát bảng báo từ xa thì em đi thẳng luôn rồi vòng lại sau chứ không bao giờ quẹo liều. <span style=""color: #ff0000;"">Tới giao lộ Cả 1 dòng xe đông như kiến chẳng ai đi vào mà trong đầu không mảy may suy nghĩ cứ thế 1 mình 1 đường thì phạt không oan.</span>
 
Hạng B2
4/2/11
234
0
18
52
sound&noise city
Thong.Nguyen nói:
có những người thật sự rất vô tình không biết cho nên bị phạt nhưng cũng có rất nhiều... rất nhiều người khi không có xxx thì cứ cố tình chạy thẳng qua ngã tư đến Trường Chinh cắm ngay mặt vào chiều thuận của những xe đang lưu thông, khi có va chạm nhiều lúc còn sừng cồ lại đòi đánh nhau.
Cứ khoảng 9g tối trở đi là gặp cảnh này thường xuyên đó bác!