Xin chào các bác , em tính khởi hành đi Đà Lạt 4h sáng thứ 7 trong tháng 7 . Rồi chủ nhật về cùng vài thế hệ trong gia đình .
Em xin các bác tư vấn tình hình đường xá ra sao ạ . Hôm trước em có thấy ngay đồng nai ( gần mấy cái rừng cao su đang làm đường , thấy bảng đi Đà Lạt -- có vẻ đây là cung đường mới ) Các bác nào đã thực địa qua chưa ạ .
Bắn tốc độ thì em lái xe cũng kĩ .. nên hơi lo thôi
Cảm ơn các giúp đỡ của các bác . Em vừa có chuyến đi chủ nhật vừa rồi 14/07/2013 . Cảm nhận của em như sau
Chiều đi : Do các chị em phụ nữ chậm chạp trong quá trình khởi hành ... phải đúng 4.45p sáng em mới khởi hành từ lê văn sỹ quận 3 . 1 mạch thẳng hướng QL1A , em chọn đi đường chính QL1A - QL20 để cảm nhận con đường xem nó có xấu như giang hồ đồn không . Và cũng tích cực vận động các chị em là đường rất xấu , chuẩn bị tinh thần sẽ ê mông , mỏi cổ v.vvv .
Tới ngã tư vũng tàu nhìn đồng hồ cũng là 5.30 . .. em dự là khúc dầu giây sẽ rất là đông tại em thấy từ xa lộ hà nội tới ngã tư cũng đã thấy rất nhiều xe tải xe khách tích cực hoạt động . thế là đánh liều quẹo hướng vũng tàu đi theo kinh nghiệm các bác đã chỉ dẫn .
Qua trạm thu phí . đi được 1 lúc thì thất bên tay trái có con đường Lê Duẩn , em tích cực quẹo vào mặt dù thằng nokia chỉ đường nó kêu quành lại . Đường lê duẩn này nói chung là vắng vẻ , đi thoải mái .. em đi giờ đó cũng thấy có vài chiếc xe hơi đi ngược chiều . thẳng tiếng 80km/h .. được 1 đoạn thì em quẹo phải ra . đi đc thêm khoản 2km là đụng luôn dầu giây . em quẹo trái ql20 để cảm nhận
tình hình là khá xấu, bò được 40km , có đoạn 60km . . không dám chạy nhanh vì đưỡng xấu quá , vừa chạy cũng phải căng mắt nhìn ổ voi ..
Đặc biệt là từ khúc đèo chuối đến chân đèo bảo lộc thì than ôi " kinh khủng " .... hình ảnh đây ạ
Chiều về : lãng mạn 1 tý , 1 phần em cũng ớn QL20 . Nó làm 1 người mà em biết trước giờ không bao giờ say sóng , khỏe như trâu mà cũng không chịu nổi .... Em quyết định đi phan thiết ,leo đèo gia bắc .. anh nokia báo là 165km từ đà lạt .. cung đường này thì khá đẹp , chỉ tội khá là mỏi tay . EM cứ bo cua liên tục 5-10s /1 lần .. qua cung đường này , em nghĩ em cũng tiến bộ cái khoản bo cua này .. Chú ý ,đường rất hẹp những lúc cua em đèo bóp còi cẩn thận xe khách hay xe hơi ... hay xe dân tộc cua ẩu ... em cũng không thửa ( có 2 chiếc xe 45 chổ hàn quốc chở du khách , và em cũng hú hồn với mấy anh dân tộc ôm cua ... tới phan thiết em mất khoản 3.5 tiếng
Tới phan thiết thì chỉ đi cung đường 712 . ql55 ven biển qua lagi rồi đến bà rịa - quận 3 .. khoản tầm 220km . . em đi 5h chiều sau khi ghé phan thiết tắm biển cho khỏe và ăn trưa ... nghỉ ngơi ... tới nhà 10h đêm ...
Em thì thích cung đường đi về qua đèo gia bắc ra phan thiết. mà vợ em thì không hiểu sao nói đi đường này cảm giác xa , mệt mỏi ...1 phần lo sợ ... tại nó cũng hoang vắng ... kêu em lần sau thì cứ đi đường chính ... mát xa 1 xí cũng không sao
1 vài chia sẽ cho anh em đi đà lạt nghỉ ngơi ...