Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Nghe các Bác tả chắc E cancel Đà Lạt tuần sau quá, vừa mưa vừa ổ gà hành hạ đi chơi hết vui.
Nghe các Bác tả chắc E cancel Đà Lạt tuần sau quá, vừa mưa vừa ổ gà hành hạ đi chơi hết vui.
badguy nói:Em ngán mấy vụ sạt lở này quá. Sedan mà gặp mấy vụ này phải quay đầu thì chắc khóc ròng!Dongzinger nói:Cường69 nói:Đèo tà pứa bị ổ gà, ổ voi, sạt lở mấy khúc cua ... nguy hiểm ko kém cái QL 20
Hôm thứ bảy 13-7 em đi đèo Ta pua thấy đang đổ đá sửa những đoạn cua, mai em đi lại hy vọng đã sửa xong.
Xu Pe Pờ Rồ nói:SÁng nay em mới vừa đi qua cung đường này, xe của em là Mercedes xà bông (Chevrolet Matiz). Đường ngon suốt từ 766->713, chỉ bị khúc gần đèo Tà Pứa khoảng 3 km có chừng 10 đoạn lồi sỏi to nhưng bò chậm qua cũng chỉ ồn tí chứ không lắc như QL20, lên đèo Tà Pứa bị có 2-3 đoạn ngắn đang đổ đá cát sửa chữa ngay cua cùi chõ nhưng sedan đi vẫn ok (nhớ bấm kèn nhiều nhiều báo hiệu cho xe ngược chiểu biết là ổn thôi), đường này xe 4 bánh rất ít (em đi suốt chặng chỉ có 4 chiếc chạy bên chiều ngược lại). qua khỏi đèo Tà Pứa đến địa phận Lâm Đồng thì đường hẹp nhưng tốt, ra tới QL20 có ngã ba rẽ phải như bác Dongzinger chỉ em định quẹo vô thì thấy bảng cấm ôtô thế là bỏ chạy mất dép luôn.<span style=""background-color: #ffff00;""> Ra tới QL20 còn có 4-5km là đến chân đèo Bảo Lộc mà ổ gà, ổ trâu, ổ các loại bố trí như trận đồ của Bàng Quyên làm cho người ngồi trong xe bị lắc như tép cam tươi trong chai Twisty, chống chỉ định ăn no trước khi qua đây sẽ bị đau ruột thừa</span>.Hôm nay em đi gặp thời tiết thuận thảo được ông trời rửa xe miễn phí cỡ vài chục bận (mưa to rồi mưa nhỏ rồi tạnh lại lắc rắc, mịt mù, lất phất, rào rào, tá lả). Đèo Mimosa đường rộng hơn đèo Prenn, ta-luy âm cũng ít hơn nhưng cua vòng vo nhiều hơn, ít xe các loại chỉ có xe tải là nhiều nhưng vẫn ít hơn đèo Prenn.
À em đi tới Long Khánh rẽ trái vào đường Hồ Thị Hương, rẽ trái vào Hoàng Diệu, rẽ trái vào Ngô Quyền, rẽ phải ra Duy Tân, chạy thẳng ra tỉnh lộ 766 luôn, đường thoáng tuy nhỏ nhưng khá dể đi nha các bác. Hình và clip em hẹn từ từ nhoen, hôm nay dậy sớm nên giờ này buồn ngủ quá trời.
Mưa quá sá nên vào tới Dambri mà chẳng ai thèm xuống chơi, cô bé bán vé cổng khuyến mãi chỉ tính giá người lớn mà vẫn không lưới được bầy cá béo tốt trên xe em![]()