Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Em đang ở Đà Lạt đây, mới lên tới chiều hôm qua theo lộ trình QL1 - 766 - 713 - QL20 theo chỉ dẫn của bác . Nhìn chung thì đúng như những gì các bác đã thông tin chia sẻ, em đi sedan rón rén mất hết 9 giờ đồng hồ (kể cả thời gian dừng ăn trưa ở TX Long Khánh), xót hết cả ruột vì các đoạn đường xấu mặc dù không cạ gầm lần nào. Em chân thành khuyên các bác tạm thời không nên đi ĐL bằng sedan trong khoảng thời gian này. Đi thì đi được nhưng xót xe lắm! (Cũng khổ cho bà cả và F1 nữa!)
Đoạn 713 bây giờ có ít nhất 2 ổ khủng long, hôm qua trời mưa nên phải cẩn thận lắm em mới bò qua được mà vợ hai không xây xước gì. Mấy chỗ đang sửa dở dang trên đèo Tà Pua thì cũng đào sâu hoắm, nhìn ê cả răng. Còn đoạn từ 713 đâm ra QL20 chạy về Bảo Lộc thì xấu thôi rồi, ổ gà ổ trâu lỗ chỗ như mặt rỗ
Em dự định thứ Hai tới sẽ về SG qua ngã Phan Thiết, các bác nào có đi qua đường này cho em ít lời khuyên: nên đi QL55 hay QL28 hay Lương Sơn - Đại Ninh? Em cảm ơn!
Em đang ở Đà Lạt đây, mới lên tới chiều hôm qua theo lộ trình QL1 - 766 - 713 - QL20 theo chỉ dẫn của bác . Nhìn chung thì đúng như những gì các bác đã thông tin chia sẻ, em đi sedan rón rén mất hết 9 giờ đồng hồ (kể cả thời gian dừng ăn trưa ở TX Long Khánh), xót hết cả ruột vì các đoạn đường xấu mặc dù không cạ gầm lần nào. Em chân thành khuyên các bác tạm thời không nên đi ĐL bằng sedan trong khoảng thời gian này. Đi thì đi được nhưng xót xe lắm! (Cũng khổ cho bà cả và F1 nữa!)
Đoạn 713 bây giờ có ít nhất 2 ổ khủng long, hôm qua trời mưa nên phải cẩn thận lắm em mới bò qua được mà vợ hai không xây xước gì. Mấy chỗ đang sửa dở dang trên đèo Tà Pua thì cũng đào sâu hoắm, nhìn ê cả răng. Còn đoạn từ 713 đâm ra QL20 chạy về Bảo Lộc thì xấu thôi rồi, ổ gà ổ trâu lỗ chỗ như mặt rỗ
Em dự định thứ Hai tới sẽ về SG qua ngã Phan Thiết, các bác nào có đi qua đường này cho em ít lời khuyên: nên đi QL55 hay QL28 hay Lương Sơn - Đại Ninh? Em cảm ơn!
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Sau khi tìm kiếm kỹ thông tin của tất cả các lựa chọn cho đường tránh QL20: tà pứa-đa oai; QL55-Bảo lộc; QL 28-Di linh và Lương sơn-Đức trọng, em quyết định chọn QL 28 cho đường về trưa mai vì v2 gầm thấp thân yêu của em.
Sau khi tìm kiếm kỹ thông tin của tất cả các lựa chọn cho đường tránh QL20: tà pứa-đa oai; QL55-Bảo lộc; QL 28-Di linh và Lương sơn-Đức trọng, em quyết định chọn QL 28 cho đường về trưa mai vì v2 gầm thấp thân yêu của em.
Trung1145 nói:Em dự định thứ Hai tới sẽ về SG qua ngã Phan Thiết, các bác nào có đi qua đường này cho em ít lời khuyên: nên đi QL55 hay QL28 hay Lương Sơn - Đại Ninh? Em cảm ơn!
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
chính xác ,con gà ácTrung1145 nói:Em đang ở Đà Lạt đây, mới lên tới chiều hôm qua theo lộ trình QL1 - 766 - 713 - QL20 theo chỉ dẫn của bác . Nhìn chung thì đúng như những gì các bác đã thông tin chia sẻ, em đi sedan rón rén mất hết 9 giờ đồng hồ (kể cả thời gian dừng ăn trưa ở TX Long Khánh), xót hết cả ruột vì các đoạn đường xấu mặc dù không cạ gầm lần nào. Em chân thành khuyên các bác tạm thời không nên đi ĐL bằng sedan trong khoảng thời gian này. Đi thì đi được nhưng xót xe lắm! (Cũng khổ cho bà cả và F1 nữa!) Đoạn 713 bây giờ có ít nhất 2 ổ khủng long, hôm qua trời mưa nên phải cẩn thận lắm em mới bò qua được mà vợ hai không xây xước gì. Mấy chỗ đang sửa dở dang trên đèo Tà Pua thì cũng đào sâu hoắm, nhìn ê cả răng. Còn đoạn từ 713 đâm ra QL20 chạy về Bảo Lộc thì xấu thôi rồi, ổ gà ổ trâu lỗ chỗ như mặt rỗEm dự định thứ Hai tới sẽ về SG qua ngã Phan Thiết, các bác nào có đi qua đường này cho em ít lời khuyên: nên đi QL55 hay QL28 hay Lương Sơn - Đại Ninh? Em cảm ơn!
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Đường đèo Đại Ninh thì dễ đi ,có nhiều xe < xe khách Đà lạt- Phan thiết đi đường này >.Nhưng cảnh không đẹp bằng cảnh đèo Gia Bắc .Đường trên đèo thì tốt nhưng đến hết đèo thì cứ 50-70m lại có cái ổ gà nhỏ nên xe không chạy nhanh được < né ổ gà > mặc dù đường vắng , tốc độ cho 80km/h .Nếu muốn ghé vào Mũi Né thì đi đường này .
Đường đèo Gia Bắc thì vắng xe , chất lượng mặt đường vào loại trung bình khá , cua nhiều nhưng không có gắt như đèo Đại Ninh < cua cùi trỏ > ,tuy nhiên cảnh thì rất đẹp .Nếu dừng chân ở thành phố Phan thiết thì đi đường này .
Nghe nói đường xấu thấy chán quá nhưng có việc nên mai vẫn phải đi .Trung1145 nói:Em đang ở Đà Lạt đây, mới lên tới chiều hôm qua theo lộ trình QL1 - 766 - 713 - QL20 theo chỉ dẫn của bác . Nhìn chung thì đúng như những gì các bác đã thông tin chia sẻ, em đi sedan rón rén mất hết 9 giờ đồng hồ (kể cả thời gian dừng ăn trưa ở TX Long Khánh), xót hết cả ruột vì các đoạn đường xấu mặc dù không cạ gầm lần nào. Em chân thành khuyên các bác tạm thời không nên đi ĐL bằng sedan trong khoảng thời gian này. Đi thì đi được nhưng xót xe lắm! (Cũng khổ cho bà cả và F1 nữa!)
Đoạn 713 bây giờ có ít nhất 2 ổ khủng long, hôm qua trời mưa nên phải cẩn thận lắm em mới bò qua được mà vợ hai không xây xước gì. Mấy chỗ đang sửa dở dang trên đèo Tà Pua thì cũng đào sâu hoắm, nhìn ê cả răng. Còn đoạn từ 713 đâm ra QL20 chạy về Bảo Lộc thì xấu thôi rồi, ổ gà ổ trâu lỗ chỗ như mặt rỗ
Em dự định thứ Hai tới sẽ về SG qua ngã Phan Thiết, các bác nào có đi qua đường này cho em ít lời khuyên: nên đi QL55 hay QL28 hay Lương Sơn - Đại Ninh? Em cảm ơn!
Đường đèo Đại Ninh thì dễ đi ,có nhiều xe < xe khách Đà lạt- Phan thiết đi đường này >.Nhưng cảnh không đẹp bằng cảnh đèo Gia Bắc .Đường trên đèo thì tốt nhưng đến hết đèo thì cứ 50-70m lại có cái ổ gà nhỏ nên xe không chạy nhanh được < né ổ gà > mặc dù đường vắng , tốc độ cho 80km/h .Nếu muốn ghé vào Mũi Né thì đi đường này .
Đường đèo Gia Bắc thì vắng xe , chất lượng mặt đường vào loại trung bình khá , cua nhiều nhưng không có gắt như đèo Đại Ninh < cua cùi trỏ > ,tuy nhiên cảnh thì rất đẹp .Nếu dừng chân ở thành phố Phan thiết thì đi đường này .
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Bác nào có thông tin về quốc lộ 55 khúc Bảo Lộc về QL1 không cho em xin với, thanks
Bác nào có thông tin về quốc lộ 55 khúc Bảo Lộc về QL1 không cho em xin với, thanks
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Như vậy là bác về SG trước em một ngày, khi đến nơi bác cập nhật giúp một ít thông tin về tuyến QL28 này nhé. Cảm ơn bác trước và chờ tin tốt từ bác!
do_hcmc nói:Sau khi tìm kiếm kỹ thông tin của tất cả các lựa chọn cho đường tránh QL20: tà pứa-đa oai; QL55-Bảo lộc; QL 28-Di linh và Lương sơn-Đức trọng, em quyết định chọn QL 28 cho đường về trưa mai vì v2 gầm thấp thân yêu của em.
Như vậy là bác về SG trước em một ngày, khi đến nơi bác cập nhật giúp một ít thông tin về tuyến QL28 này nhé. Cảm ơn bác trước và chờ tin tốt từ bác!
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Chủ nhật tuần sau gia đình sẽ đi Dalat bằng Kia Forte. Nghe thông tin của các bác về QL.20 rất hữu ích... và hết muốn đi! nhưng mà lỡ book phòng mấy đêm rồi, nên còn đang lăn tăn. Mong các bác cập nhật tình hình thường xuyên để bớt lo...
Chủ nhật tuần sau gia đình sẽ đi Dalat bằng Kia Forte. Nghe thông tin của các bác về QL.20 rất hữu ích... và hết muốn đi! nhưng mà lỡ book phòng mấy đêm rồi, nên còn đang lăn tăn. Mong các bác cập nhật tình hình thường xuyên để bớt lo...

Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Em mới đi từ SG về BL tức thì bằng cung đường 713 này, em có nhận xét như sau:
+ Từ Dầu Giây vào Long Khánh quen thuộc không có gì để nói
+ Đường Hồ Thị Hương xxx bắn 50km/h, mấy bác lưu ý
+ Đoạn Duy Tân - 763, đường hẹp nhưng dễ chạy, em toàn chạy 60-70
+ Đoạn 763 - 766 đoạn này nhà dân nhiều, xe máy chạy hơi ẩu
+ Vừa ra khỏi ngã 3 rẽ về 766 đường rộng, đẹp giới hạn tốc độ 50km/h đoạn dài, có xxx nhưng chỉ dừng xe tải, ko thấy bắn.
+ 766 - Đức Tài - Võ Xu: Đường rộng đẹp, vắng xe, đoạn ngoại thị em toàn chạy 80-90
+ Võ Xu - Ngã 3 Tà Pao: Đường quá đẹp, cảnh đẹp 2 bên cánh đồng, xa xa núi bao quanh. Lưu ý có cây cầu vừa qua hết là gặp khúc cua trái luôn, mấy bác đi đêm cẩn thận.
+ Ngã 3 Tà Pao - QL20: 20km, đường xấu từ đầu ngã 3, đoạn đường xấu dài 10km. Đến bảng địa phận Lâm Đồng là đoạn đường tốt.
Nhận xét chung: Đoạn đường đáng để đi thay thế cho QL20, em đo xa hơn 6km, gặp các xe sedan biển TP đi vô tư. Từ Dầu Giây đi BL em chạy chỉ mất 2h30. Lưu ý người dân ở đây đi rất ẩu, qua đường chẳng thèm nhìn ngó.
Ngoài ra các chú cẩu rất nhiều và em đã tiễn 1 chú lên đường, vết tích còn lại đây
Em mới đi từ SG về BL tức thì bằng cung đường 713 này, em có nhận xét như sau:
+ Từ Dầu Giây vào Long Khánh quen thuộc không có gì để nói
+ Đường Hồ Thị Hương xxx bắn 50km/h, mấy bác lưu ý
+ Đoạn Duy Tân - 763, đường hẹp nhưng dễ chạy, em toàn chạy 60-70
+ Đoạn 763 - 766 đoạn này nhà dân nhiều, xe máy chạy hơi ẩu
+ Vừa ra khỏi ngã 3 rẽ về 766 đường rộng, đẹp giới hạn tốc độ 50km/h đoạn dài, có xxx nhưng chỉ dừng xe tải, ko thấy bắn.
+ 766 - Đức Tài - Võ Xu: Đường rộng đẹp, vắng xe, đoạn ngoại thị em toàn chạy 80-90
+ Võ Xu - Ngã 3 Tà Pao: Đường quá đẹp, cảnh đẹp 2 bên cánh đồng, xa xa núi bao quanh. Lưu ý có cây cầu vừa qua hết là gặp khúc cua trái luôn, mấy bác đi đêm cẩn thận.
+ Ngã 3 Tà Pao - QL20: 20km, đường xấu từ đầu ngã 3, đoạn đường xấu dài 10km. Đến bảng địa phận Lâm Đồng là đoạn đường tốt.
Nhận xét chung: Đoạn đường đáng để đi thay thế cho QL20, em đo xa hơn 6km, gặp các xe sedan biển TP đi vô tư. Từ Dầu Giây đi BL em chạy chỉ mất 2h30. Lưu ý người dân ở đây đi rất ẩu, qua đường chẳng thèm nhìn ngó.
Ngoài ra các chú cẩu rất nhiều và em đã tiễn 1 chú lên đường, vết tích còn lại đây

Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
Hôm nay em khởi hành từ chợ ĐL lúc 1:45 về đến QL1a, ngã rẽ vào Phan thiết, lúc 4:45 cho khoảng 170km: 60km đường đèo liên tục như chơi game. Có khoảng 2km khúc đèo Gia Bắc, có khoảng 10 chổ đường hơi gồ ghề: như v2 các bác khác chắc chỉ là muỗi, còn v2 em thì phải giảm tốc xuống khoảng 25-30km/h để bảo đảm an toàn và duy nhất 1 ổ gà em phải bò từ từ để tránh cạ gầm. Ngoài ra toàn đường tốt, nhưng hơi nhỏ và cua liên tục, nên em cứ hơi mỏi tay để nhấn còi nhằm tránh các chú xe máy chạy ẩu. Nhưng phần lớn các xe em gặp trên đường thì không nhấn còi, có lẽ họ đã quen đường rồi.
Em về đến cầu SG là 351km lúc 9:15. Như vậy là em mất khoảng 7h10 phút (đã trừ 20p dừng chân và hoàn toàn đúng tốc độ cho phép, trừ cao tốc LK em toàn quốc 120) cho đoạn đường thay thế này và rất hài lòng vì đã không phải gặp đoạn đường đau khổ nào hết.
Trung1145 nói:Như vậy là bác về SG trước em một ngày, khi đến nơi bác cập nhật giúp một ít thông tin về tuyến QL28 này nhé. Cảm ơn bác trước và chờ tin tốt từ bác!
Hôm nay em khởi hành từ chợ ĐL lúc 1:45 về đến QL1a, ngã rẽ vào Phan thiết, lúc 4:45 cho khoảng 170km: 60km đường đèo liên tục như chơi game. Có khoảng 2km khúc đèo Gia Bắc, có khoảng 10 chổ đường hơi gồ ghề: như v2 các bác khác chắc chỉ là muỗi, còn v2 em thì phải giảm tốc xuống khoảng 25-30km/h để bảo đảm an toàn và duy nhất 1 ổ gà em phải bò từ từ để tránh cạ gầm. Ngoài ra toàn đường tốt, nhưng hơi nhỏ và cua liên tục, nên em cứ hơi mỏi tay để nhấn còi nhằm tránh các chú xe máy chạy ẩu. Nhưng phần lớn các xe em gặp trên đường thì không nhấn còi, có lẽ họ đã quen đường rồi.
Em về đến cầu SG là 351km lúc 9:15. Như vậy là em mất khoảng 7h10 phút (đã trừ 20p dừng chân và hoàn toàn đúng tốc độ cho phép, trừ cao tốc LK em toàn quốc 120) cho đoạn đường thay thế này và rất hài lòng vì đã không phải gặp đoạn đường đau khổ nào hết.