Hạng D
4/12/12
1.675
1.863
113
Luôn tuân thủ đúng tốc độ, tĩnh tâm kiên trì khi gặp Xe có dấu hiệu "Chim Mồi" - hết.
 
Hạng D
28/6/13
1.037
1.284
113
HCM
Xuất phát từ SG thật sớm, để qua khỏi BD vào tới QL14 thì cứ theo biển báo, vạch kẻ đường mà chạy thôi. Còn vi phạm thì có thể bị ngoắt bất cứ lúc nào (hiển nhiên).
 
Hạng B2
15/1/19
137
3.802
94
47
Có nhiều cái nó lạ lắm, mình ko suy diễn, nhưng khó giải thích cho nó hợp lý. Cả đoàn bò theo xe đầu 20 km/h. Tự nhiên ngay khúc cua khuất, có chiếc 7 chỗ đen thui đậu đó, ko biết để làm gì???!
Xin kinh nghiệm lái xe từ Sài Gòn - Buôn Mê Thuột
Xin kinh nghiệm lái xe từ Sài Gòn - Buôn Mê Thuột
 
Hạng B2
27/4/11
486
1.074
93
Tôi đi hoài có bị bắt bao giờ đâu. Những người xin kinh nghiệm là những người chạy ẩu, thường xuyên vị phạm luật giao thông thôi.
 
các Tỉnh Tây Nguyên đã chủ động Ngân sách bình quân đầu người 0.87USD/ 1 người/ 1 ngày,

với mức 0,87USD/ 1 người/ 1 ngày, thì chỉ trong 93 năm tới là sẽ đủ Ngân sách để chi cho việc hiện đại và mở rộng phần nào mạng lưới Hệ thống Giao thông Đường bộ các tỉnh Tây Nguyên, đáp ứng được phần nào momg mỏi có hệ thống Giao thông Đường bộ kết nối và an toàn của Bà con
 
Hạng D
8/2/17
1.153
1.778
113
36
Cứ theo biển báo mà chạy thôi bác, do đường này nhiều xe tải, công bò rất chậm, nên nhiều bác không giữ bình tĩnh mà vượt thì khả năng cao sẽ dính. Trước giờ mình đi đường này thì chưa bao giờ dính, nhưng SG thì bị 2 lần bánh mì rồi (đường SG đông không thấy biển báo do xe bên hông che, vạch kẻ đường lúc tan tầm cũng không thấy do xe máy đông kịt thế là nạp bánh mì thôi).