Hạng D
8/2/17
1.105
1.702
113
36
Chúc mừng bác tới đích an toàn, mong bác có kì nghỉ dưỡng tuyệt vời ở DN
Cảm ơn bác, tính ra đường xá bây giờ đi cũng ổn lắm bác. Ngoại trừ Dak Nông và 1 phần Dak Lak, xxx đứng đầy đường thì qua Gia Lai, Komtum, Quảng Nam đường xá ok mà lại vắng nữa. Khởi hành từ 2h20ph mà 6h50ph mình đã tới Đà Nẵng, kể cả đi vòng vòng trong thành phố Buôn Mê Thuột, Komtum tìm điểm ăn sáng, ăn trưa :)
 
Hạng B2
29/1/18
489
1.082
103
56
Đã tới DN rồi nhé các bác, đang ăn mì quảng
Cảm ơn bác, tính ra đường xá bây giờ đi cũng ổn lắm bác. Ngoại trừ Dak Nông và 1 phần Dak Lak, xxx đứng đầy đường thì qua Gia Lai, Komtum, Quảng Nam đường xá ok mà lại vắng nữa. Khởi hành từ 2h20ph mà 6h50ph mình đã tới Đà Nẵng, kể cả đi vòng vòng trong thành phố Buôn Mê Thuột, Komtum tìm điểm ăn sáng, ăn trưa :)
Như vậy bác đi cũng nhanh đó. Hồi trước lần đầu tụi tôi đi nhiều người cũng nói khó đi như kế hoạch lắm (đi Huế 2 ngày rưỡi, vì qua ngả Prao-ql49) nhưng cuối cùng cung đi đưoc, vì ko ai tin tụi tôi đi được đến Pleiku trg ngày (đi 2b). Lần sau thì rút ngắn còn 2 ngày là tới Huế. Chúc mừng bác và cờ xem review của bác.
 
  • Like
Reactions: phamminh05
Hạng D
8/2/17
1.105
1.702
113
36
Như vậy bác đi cũng nhanh đó. Hồi trước lần đầu tụi tôi đi nhiều người cũng nói khó đi như kế hoạch lắm (đi Huế 2 ngày rưỡi, vì qua ngả Prao-ql49) nhưng cuối cùng cung đi đưoc, vì ko ai tin tụi tôi đi được đến Pleiku trg ngày (đi 2b). Lần sau thì rút ngắn còn 2 ngày là tới Huế. Chúc mừng bác và cờ xem review của bác.
Cảm ơn bác, có quyết tâm thì sẽ đạt được thôi đúng k bác,kk
 
Hạng D
8/2/17
1.105
1.702
113
36
Sau khi hoàn thành chuyến đi 6 ngày xuyên nửa đất nước, mình xin tóm tắt 1 số vấn đề sau để cho các bác có kế hoạch đi được biết:
- Chiều đi, mình đi theo cung đường 14 qua Dak Nông, Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng. Ở địa phận Dak Nông và 1/2 Dak Lak thì đi chậm cỡ 50km/h do xxx dày đặc. Đường qua đèo Lò Xo tuy dài, cua liên tục nhưng được cái cảnh đẹp, đường vắng.
- Ở Đà Nẵng, nếu đi xe riêng các bác nên leo đèo ở bán đảo Sơn Trà, cua gắt hơn cả đèo Lò Xo, nhưng chạy giữa rừng thú vị lắm. Mình leo lên đến tận doanh trại quân đội trên đỉnh đèo, không cho lên nữa nên quay xuống :D .
- Ngoài ra thì gia đình mình cũng đến tham qua các điểm như Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, qua đèo Hải Vân đến cung đình Huế.
- Chiều về, mình đổi gió khám phá cung đường 1/2 biển, 1/2 núi: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Dak Lak. Nghỉ đêm ở Buôn Mê Thuột, sáng hôm sau đi bảo tàng cafe rồi về Bình Phước. Cung đường này đi cho biết thôi, mình sẽ không bao giờ quay lại do: cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đắt quá: 200k cho xe 4 chỗ. Ở cung đường đèo giữa Gia Lai và Dak Lak đường quá xấu, đoạn DT15 và DT668, nhìn mấy con xe sedan đi mà tội luôn, mặc dù xe mình CUV nhưng cũng nhừ tử.
- Gửi các bác 1 số hình ảnh sau của con ngựa nhà mình, trải qua đoạn đường siêu dài, có ngày đầu tiên đi gần 800km chỉ dừng lại cho cả nhà ăn sáng và trưa mà em nó vẫn vượt đèo ào ào, chỉ khi khát thì uống xăng thôi, nhìn một số xe dừng giữa đèo Lò Xo xối nước vào đầu xe cho mát mà tội nghiệp :D
Xin tư vấn cung đường Bình Phước tới Đà Nẵng đi về 6 ngày
Xin tư vấn cung đường Bình Phước tới Đà Nẵng đi về 6 ngày
Xin tư vấn cung đường Bình Phước tới Đà Nẵng đi về 6 ngày
Xin tư vấn cung đường Bình Phước tới Đà Nẵng đi về 6 ngày
 
  • Like
Reactions: Marygold
Hạng B2
29/1/18
489
1.082
103
56
Sau khi hoàn thành chuyến đi 6 ngày xuyên nửa đất nước, mình xin tóm tắt 1 số vấn đề sau để cho các bác có kế hoạch đi được biết:
- Chiều đi, mình đi theo cung đường 14 qua Dak Nông, Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng. Ở địa phận Dak Nông và 1/2 Dak Lak thì đi chậm cỡ 50km/h do xxx dày đặc. Đường qua đèo Lò Xo tuy dài, cua liên tục nhưng được cái cảnh đẹp, đường vắng.
- Ở Đà Nẵng, nếu đi xe riêng các bác nên leo đèo ở bán đảo Sơn Trà, cua gắt hơn cả đèo Lò Xo, nhưng chạy giữa rừng thú vị lắm. Mình leo lên đến tận doanh trại quân đội trên đỉnh đèo, không cho lên nữa nên quay xuống :D .
- Ngoài ra thì gia đình mình cũng đến tham qua các điểm như Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, qua đèo Hải Vân đến cung đình Huế.
- Chiều về, mình đổi gió khám phá cung đường 1/2 biển, 1/2 núi: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Dak Lak. Nghỉ đêm ở Buôn Mê Thuột, sáng hôm sau đi bảo tàng cafe rồi về Bình Phước. Cung đường này đi cho biết thôi, mình sẽ không bao giờ quay lại do: cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đắt quá: 200k cho xe 4 chỗ. Ở cung đường đèo giữa Gia Lai và Dak Lak đường quá xấu, đoạn DT15 và DT668, nhìn mấy con xe sedan đi mà tội luôn, mặc dù xe mình CUV nhưng cũng nhừ tử.
- Gửi các bác 1 số hình ảnh sau của con ngựa nhà mình, trải qua đoạn đường siêu dài, có ngày đầu tiên đi gần 800km chỉ dừng lại cho cả nhà ăn sáng và trưa mà em nó vẫn vượt đèo ào ào, chỉ khi khát thì uống xăng thôi, nhìn một số xe dừng giữa đèo Lò Xo xối nước vào đầu xe cho mát mà tội nghiệp :D
View attachment 2469059View attachment 2469060View attachment 2469064View attachment 2469065
Chúc mừng bác, nhất là bác đã rời Đà Nẵng trước khi dịch bùng nổ...Không biết hè này có được đi đâu không hay lại loanh quanh với 4 bức tường, chán ghê !
 
  • Like
Reactions: phamminh05
Hạng D
8/2/17
1.105
1.702
113
36
Chúc mừng bác, nhất là bác đã rời Đà Nẵng trước khi dịch bùng nổ...Không biết hè này có được đi đâu không hay lại loanh quanh với 4 bức tường, chán ghê !
Giờ về rồi cũng hơi ghê ghê, đã khai báo y tế trên app, sau khi nghe Đà Nẵng có ca dương tính trong cộng đồng. Cũng may là gia đình đã check lại lộ trình của ca đó, không trùng. Có điều ca đó không rõ nguồn lây :mad:
 
  • Like
Reactions: Marygold
Hạng B1
6/5/21
64
10
8
25
4h sáng xuất phát thì 8h tối tới Đà Nẵng mà không xuống ăn hay đi i, là thánh chứ không phải người