Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
Đèo A Co với tôi chỉ có 1 màu trắng, không phải là màu trắng của nước mưa như lấy cái xô úp xuống đầu thì là màu trắng của sương mù. Định đi lại mà mấy năm rồi chưa sắp xếp được.
Mong rằng anh sẽ sớm thực hiện được chuyến đi với thời tiết đẹp hơn.
 
  • Like
Reactions: ab2cd3
Hạng B2
3/5/13
165
175
43
Em thi thoảng cũng bào một mạch SG-Đà Nẵng. Tất nhiên khoảng 18-20 tiếng theo đường lộ. Do còn dừng lại ăn uống.
Nhưng 2 tài mà còn liễng xiểng bác nhé. Đi đường dài dễ rơi vào tình trạng "lãng người" do mệt mỏi kéo dài. Còn nếu bác tự tin khả năng lái đường dài của mình thì bác cứ nhìn tài xế xe khách đường dài ấy. Cứ sau 6 tiếng là họ cũng đổi tác bác nhé!
An toàn mới quan trọng. Còn không em có phương an khác, bác bay một phát, thuê xe tự lái ngoài đó rồi đi đâu chơi thì chơi :)
 
Hạng D
8/2/17
1.112
1.714
113
36
Em thi thoảng cũng bào một mạch SG-Đà Nẵng. Tất nhiên khoảng 18-20 tiếng theo đường lộ. Do còn dừng lại ăn uống.
Nhưng 2 tài mà còn liễng xiểng bác nhé. Đi đường dài dễ rơi vào tình trạng "lãng người" do mệt mỏi kéo dài. Còn nếu bác tự tin khả năng lái đường dài của mình thì bác cứ nhìn tài xế xe khách đường dài ấy. Cứ sau 6 tiếng là họ cũng đổi tác bác nhé!
An toàn mới quan trọng. Còn không em có phương an khác, bác bay một phát, thuê xe tự lái ngoài đó rồi đi đâu chơi thì chơi :)
Mình thì tính sẽ dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống khoảng 1 tiếng mỗi nơi ở 2 địa điểm: Buôn Mê Thuột và Komtum. Đi xe để lúc về ghé Măng Đen và Buôn Mê Thuột chơi, trải nghiệm thú vị hơn đi máy bay, chỉ có điều bận đi theo kế hoạch là hơi đuối thôi,kk.
 
Tập Lái
27/1/21
1
3
3
43
Mình ở Buôn Ma Thuột, sáng 7 giờ xuất phát cũng tầm 7-8 giờ tối mới tới ĐN (đi gia đình, có con nhỏ, đi bình thường). Bác từ Bình Phước mà đi trong ngày nghe chừng hơi phiêu. Từ Bình phước đến BMT mất khoảng gần 250km, quốc lộ 14 có nhiều đoạn giới hạn tốc độ bất thường, Zone 60, Zone 50 (Chỉ có khúc Gia Nghĩa - Pleiku đường ngon, khúc Gia Nghĩa - Bình Phước không biết đã ngon chưa do mình đi hơn 1 năm rồi), chưa kể xxx bắt lỗi đè vạch, lấn làn. Khoảng từ 6-8 giờ và 16-18 giờ đường rất đông, nhiều xe cày bà con đi làm/về chỉ có thể bò theo, đặc biệt buổi sáng, đè vạch mà vượt thì đi toi bánh mỳ. Đoạn cuối cùng từ Ngọc Hồi (Kon Tum) - Đà Nẵng đường cũng khá xấu và nhỏ, không chạy nhanh được nếu không quen đường (đặc biệt đi đêm). Nếu từ Buôn Ma Thuột rẽ xuống QL 19C sau đó ra 1A thì không khả thi, nghỉ lại ở Quảng Nam, Quảng Ngãi là cùng.
Theo mình, bác có thể tham khảo:
Ngày 1: Bình Phước - Gia lai (hoặc Kon Tum), 2 địa điểm này cách nhau có hơn 40km,
Ngày 2: Tham quan biển hồ, Măng đen gì đó, nếu không thích, chiều ngày 2 từ Kon Tum về Đà Nẵng.
Chiều về:
Ngày 1: Đà Nẵng - Nha trang, Bình Thuận, ... , đường bờ biển Bình Thuận đẹp tuyệt
Ngày 2: Nha trang - Về nhà
 
Hạng D
8/2/17
1.112
1.714
113
36
Mình ở Buôn Ma Thuột, sáng 7 giờ xuất phát cũng tầm 7-8 giờ tối mới tới ĐN (đi gia đình, có con nhỏ, đi bình thường). Bác từ Bình Phước mà đi trong ngày nghe chừng hơi phiêu. Từ Bình phước đến BMT mất khoảng gần 250km, quốc lộ 14 có nhiều đoạn giới hạn tốc độ bất thường, Zone 60, Zone 50 (Chỉ có khúc Gia Nghĩa - Pleiku đường ngon, khúc Gia Nghĩa - Bình Phước không biết đã ngon chưa do mình đi hơn 1 năm rồi), chưa kể xxx bắt lỗi đè vạch, lấn làn. Khoảng từ 6-8 giờ và 16-18 giờ đường rất đông, nhiều xe cày bà con đi làm/về chỉ có thể bò theo, đặc biệt buổi sáng, đè vạch mà vượt thì đi toi bánh mỳ. Đoạn cuối cùng từ Ngọc Hồi (Kon Tum) - Đà Nẵng đường cũng khá xấu và nhỏ, không chạy nhanh được nếu không quen đường (đặc biệt đi đêm). Nếu từ Buôn Ma Thuột rẽ xuống QL 19C sau đó ra 1A thì không khả thi, nghỉ lại ở Quảng Nam, Quảng Ngãi là cùng.
Theo mình, bác có thể tham khảo:
Ngày 1: Bình Phước - Gia lai (hoặc Kon Tum), 2 địa điểm này cách nhau có hơn 40km,
Ngày 2: Tham quan biển hồ, Măng đen gì đó, nếu không thích, chiều ngày 2 từ Kon Tum về Đà Nẵng.
Chiều về:
Ngày 1: Đà Nẵng - Nha trang, Bình Thuận, ... , đường bờ biển Bình Thuận đẹp tuyệt
Ngày 2: Nha trang - Về nhà
Cảm ơn bác tư vấn chiều về. Kế hoạch lúc về là ghé Măng Đen và Buôn Mê Thuột, nhưng kiểu này chắc đi đường biển về, ghé Bàu Trắng chơi :)
 
Hạng D
9/5/16
1.182
3.612
113
124
Đồng Xoài - Đà Nẵng 760km 1 tài ráng vẫn đi được. Nếu xuất phát 2h sáng thì 7h phải qua Buôn Mê cả trăm km rồi. Vì giờ đó rất vắng xe. Mình trước làm ở Buôn Mê, từ SG xuất phát 2h khoảng 7h đã có mặt ở BMT. Đường đi chỉ vài cây số là 50km/h, qua khu đô thị có dải phân cách 60km/h còn lại toàn 80km/h. Mà các đô thị đã có đường tránh (Gia Nghĩa, BMT) nên bang toàn 70-80km/h.
Chạy đường dài thì tùy mỗi người, mình U5x mà vẫn SG - Ninh Bình 2 ngày 1tài.
Ngày đầu xuất phát sớm 3-4h sáng thì tối ngủ Đà Nẵng. Một lần đi 3 ngày thì ngày đầu xuất phát 12 giờ ở cầu Sài Gòn 18h ở Nha Trang
 
Tập Lái
6/12/16
29
57
13
27
Mình thì tính sẽ dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống khoảng 1 tiếng mỗi nơi ở 2 địa điểm: Buôn Mê Thuột và Komtum. Đi xe để lúc về ghé Măng Đen và Buôn Mê Thuột chơi, trải nghiệm thú vị hơn đi máy bay, chỉ có điều bận đi theo kế hoạch là hơi đuối thôi,kk.
Có vẻ như quyết tâm của bác khá cao. Nếu bác cảm thấy sức khỏe ổn và những người ngồi trên xe cũng ổn thì bác cứ thử. Và luôn chú ý thấy mệt là dừng nghỉ ngay ko cố làm gì.
Để bác tham khảo thêm cho kỹ về thời gian, mình gởi bác ít thông tin (chỉ riêng đoạn BMT đi Đà Nẵng thôi nhé vì mình thường đi cung này 1 lần/ tháng, đoạn từ B. Phước đi BMT bác tự tính vì mình ko thường xuyên đi):
1. BMT đi Danang: thời gian chạy xe là 10 tiếng + time ăn nghỉ tùy bác (mình thường nghỉ 2 or 3 lần tổng 1.5 tiếng cho ăn uống, vệ sinh, xăng,...)
2. Đường tốt, cảnh đẹp (chỉ lên xuống dốc và quanh co phải đánh lái khá nhiều). Riêng nhiều đoạn ở đèo Lò xo khoảng hơn 30km là đường bê tông ko mướt lắm nhưng vẫn chạy ok ở dải tốc độ 30-40km/h (bác muốn nhanh hơn cũng khó vì đèo dốc quanh co)
3. Do công việc nên mình thường từ BMT về đến khu vực đồi núi của đèo Lò xo khi trời bắt đầu tối. Qua đc khu vực này kể cả đèo để về đến thị trấn Khâm Đức là khoảng 2 tiếng lái xe (buổi tối).
4. Về xxx thì mình đi hơn 4 năm nay chỉ bị 1 lần đè vạch ở đoạn gần Chư Sê, Gia Lai nhưng xuống nhận lỗi ngay và cười xin nên 2 xị là vui vẻ đi liền bác. Bác chú ý vạch, rất dễ đè vạch.
5. Mình chạy Outlander 2.4 4WD và luôn để 4WD mỗi khi chạy đường Tây nguyên. Bác chạy xe 1 cầu thì chỉ cần để ý tốc độ ở những đoạn quanh co. Thêm lưu ý về sức khỏe nếu chạy toàn tuyến như plan của bác nữa là ổn.
Nếu bác về đến Tp Kontum khoảng 15h00 mà thấy còn khỏe và tỉnh táo thì về Danang ko quá khuya, thời gian chạy hơn 6 tiếng (chạy đêm và ko dừng nghỉ). Đoạn này em thường nghỉ 1 lần đổ xăng vệ sinh 15p ở cây xăng gần Đakglei, về Danang mới ăn tối.
Vài thông tin để bác lưu ý thêm như vậy. Chúc bác 1 chuyến đi vui và bình an.
 
Hạng D
8/2/17
1.112
1.714
113
36
Đồng Xoài - Đà Nẵng 760km 1 tài ráng vẫn đi được. Nếu xuất phát 2h sáng thì 7h phải qua Buôn Mê cả trăm km rồi. Vì giờ đó rất vắng xe. Mình trước làm ở Buôn Mê, từ SG xuất phát 2h khoảng 7h đã có mặt ở BMT. Đường đi chỉ vài cây số là 50km/h, qua khu đô thị có dải phân cách 60km/h còn lại toàn 80km/h. Mà các đô thị đã có đường tránh (Gia Nghĩa, BMT) nên bang toàn 70-80km/h.
Chạy đường dài thì tùy mỗi người, mình U5x mà vẫn SG - Ninh Bình 2 ngày 1tài.
Ngày đầu xuất phát sớm 3-4h sáng thì tối ngủ Đà Nẵng. Một lần đi 3 ngày thì ngày đầu xuất phát 12 giờ ở cầu Sài Gòn 18h ở Nha Trang
Cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của bác, giúp mình có thêm động lực. Chắc bác là người có nhiều kinh nghiệm trên con đường này, cho mình hỏi đường tắt này qua đường tuần tra biên giới, thấy ngắn hơn đường qua Dak Song khoảng 10km, thì chạy có ổn không. Cảm ơn bác.
Xin tư vấn cung đường Bình Phước tới Đà Nẵng đi về 6 ngày
 
Hạng D
8/2/17
1.112
1.714
113
36
Có vẻ như quyết tâm của bác khá cao. Nếu bác cảm thấy sức khỏe ổn và những người ngồi trên xe cũng ổn thì bác cứ thử. Và luôn chú ý thấy mệt là dừng nghỉ ngay ko cố làm gì.
Để bác tham khảo thêm cho kỹ về thời gian, mình gởi bác ít thông tin (chỉ riêng đoạn BMT đi Đà Nẵng thôi nhé vì mình thường đi cung này 1 lần/ tháng, đoạn từ B. Phước đi BMT bác tự tính vì mình ko thường xuyên đi):
1. BMT đi Danang: thời gian chạy xe là 10 tiếng + time ăn nghỉ tùy bác (mình thường nghỉ 2 or 3 lần tổng 1.5 tiếng cho ăn uống, vệ sinh, xăng,...)
2. Đường tốt, cảnh đẹp (chỉ lên xuống dốc và quanh co phải đánh lái khá nhiều). Riêng nhiều đoạn ở đèo Lò xo khoảng hơn 30km là đường bê tông ko mướt lắm nhưng vẫn chạy ok ở dải tốc độ 30-40km/h (bác muốn nhanh hơn cũng khó vì đèo dốc quanh co)
3. Do công việc nên mình thường từ BMT về đến khu vực đồi núi của đèo Lò xo khi trời bắt đầu tối. Qua đc khu vực này kể cả đèo để về đến thị trấn Khâm Đức là khoảng 2 tiếng lái xe (buổi tối).
4. Về xxx thì mình đi hơn 4 năm nay chỉ bị 1 lần đè vạch ở đoạn gần Chư Sê, Gia Lai nhưng xuống nhận lỗi ngay và cười xin nên 2 xị là vui vẻ đi liền bác. Bác chú ý vạch, rất dễ đè vạch.
5. Mình chạy Outlander 2.4 4WD và luôn để 4WD mỗi khi chạy đường Tây nguyên. Bác chạy xe 1 cầu thì chỉ cần để ý tốc độ ở những đoạn quanh co. Thêm lưu ý về sức khỏe nếu chạy toàn tuyến như plan của bác nữa là ổn.
Nếu bác về đến Tp Kontum khoảng 15h00 mà thấy còn khỏe và tỉnh táo thì về Danang ko quá khuya, thời gian chạy hơn 6 tiếng (chạy đêm và ko dừng nghỉ). Đoạn này em thường nghỉ 1 lần đổ xăng vệ sinh 15p ở cây xăng gần Đakglei, về Danang mới ăn tối.
Vài thông tin để bác lưu ý thêm như vậy. Chúc bác 1 chuyến đi vui và bình an.
Cảm ơn bác đã chia sẻ. Mình dự kiến 7-8h là tới Buôn Mê Thuột ăn sáng, nghỉ ngơi tầm 1 tiếng rồi đi tiếp đó bác. Tầm 16-17 tiếng chạy xe trong ngày thì đây là lần đầu tiên, còn cỡ 13 tiếng thì thứ 7 vừa rồi mình đã chạy rồi, từ 4h40 phút sáng đến 18h chiều mới về tới nhà :)