Em hơi quê mùa cục mịch, em chỉ biết lên ĐL ghé hồ TL ăn trưa cá tầm hoặc gà nướng rồi ghé TLTV, tối ăn dê HBT rồi đi chợ lòng vòng vô Langfarm càe hoặc cafe Thanh Thủy bờ hồ ăn ly kem cho đã cái lạnh từ trong ra ngoài. Sáng đi chùa Linh Phước chạy qua bên Suối Vàng ăn gà nướng, cơm lam rồi vọt về SG.
Lúc trước đi 2b còn vô ngóc ngách ăn uống cho đã, giờ 4b mất tự do thiệt.
Suối vàng, Langbia & Datanla thì đã biết nên cũng kg đi nữa.
có chỗ nào ăn ngon nữa kg mấy bác? Em chỉ thích không khí lạnh & ăn thôi. Tham quan & ngắm cảnh em buồn ngủ lắm.
Lúc trước đi 2b còn vô ngóc ngách ăn uống cho đã, giờ 4b mất tự do thiệt.
Suối vàng, Langbia & Datanla thì đã biết nên cũng kg đi nữa.
có chỗ nào ăn ngon nữa kg mấy bác? Em chỉ thích không khí lạnh & ăn thôi. Tham quan & ngắm cảnh em buồn ngủ lắm.