O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
RE: Xin tư vấn mua Ô tô cũ

Bác Cận vào nói rõ hộ em chút, em nghĩ là mình không nhầm khi tin bác
@Dongnat,
Tôi thực sự kg hiểu ý bác muốn nói gì?
Về xe cộ,chiếc của bác chỉ khác xe tôi bởi màu sơn.Bác cũng biết điều đó,nên mới tự liên hệ với tôi qua điện thoại,đúng kg?Khi bác hỏi về những bệnh của xe,tôi cố gắng trả lời bác bằng tất cả sự hiểu biết của mình về các triệu chứng của xe Camry dòng này nói chung,cũng như kinh nghiệm về chính xe tôi,hầu giúp bác được gì chăng?Tuy nhiên có những câu hỏi tôi kg thể trả lời được,ví dụ:
-Gara ngoài đó chẩn đoán như vậy,rồi sửa chữa,thay thế đồ như vậy,kg biết có phải xịn hay đồ đểu?
-Rồi nếu vậy thì những chỉ dẫn của tôi có chính xác kg?
.....
Đó là những câu hỏi ngoài sự hiểu biết của tôi.Và trong AE thường gặp ở đây,với tôi,kg ai rành bằng BS,kể cả thị trường xe cộ,phụ tùng ngoài Bắc.Cho nên tôi mang những thắc mắc của bác đi hỏi trực tiếp BS,cũng để cho mình biết mà xử lý nếu xe tôi có đang chạy mà ngỏm giữa đường như xe bác.
Về tâm tư,tôi luôn xem bác là bạn "đồng bệnh tương lân" và mong có ngày AE gặp nhau.Tuy nhiên hôm nay nghe bác lôi tôi vào trong cuộc khẩu chiến của bác (kg hề liên quan đến tôi) thì tôi rất lấy làm lạ[&:]
Lần sau bác lựa lời mà ăn nói,vì nói thật,tôi vào đây để chơi với AE bạn bè bằng đời thật nhiều hơn ảo và tôi chưa bao giờ xúc phạm ai[8D]Tôi cũng chưa lừa ai chuyện gì để bác phải bảo tin hay kg tin.[8D]
 
Hạng B2
21/12/05
211
1
18
RE: Xin tư vấn mua Ô tô cũ

Trích đoạn: canthi_td

Bác Cận vào nói rõ hộ em chút, em nghĩ là mình không nhầm khi tin bác
@Dongnat,
Tôi thực sự kg hiểu ý bác muốn nói gì?
Về xe cộ,chiếc của bác chỉ khác xe tôi bởi màu sơn.Bác cũng biết điều đó,nên mới tự liên hệ với tôi qua điện thoại,đúng kg?Khi bác hỏi về những bệnh của xe,tôi cố gắng trả lời bác bằng tất cả sự hiểu biết của mình về các triệu chứng của xe Camry dòng này nói chung,cũng như kinh nghiệm về chính xe tôi,hầu giúp bác được gì chăng?Tuy nhiên có những câu hỏi tôi kg thể trả lời được,ví dụ:
-Gara ngoài đó chẩn đoán như vậy,rồi sửa chữa,thay thế đồ như vậy,kg biết có phải xịn hay đồ đểu?
-Rồi nếu vậy thì những chỉ dẫn của tôi có chính xác kg?
.....
Đó là những câu hỏi ngoài sự hiểu biết của tôi.Và trong AE thường gặp ở đây,với tôi,kg ai rành bằng BS,kể cả thị trường xe cộ,phụ tùng ngoài Bắc.Cho nên tôi mang những thắc mắc của bác đi hỏi trực tiếp BS,cũng để cho mình biết mà xử lý nếu xe tôi có đang chạy mà ngỏm giữa đường như xe bác.
Về tâm tư,tôi luôn xem bác là bạn "đồng bệnh tương lân" và mong có ngày AE gặp nhau.Tuy nhiên hôm nay nghe bác lôi tôi vào trong cuộc khẩu chiến của bác (kg hề liên quan đến tôi) thì tôi rất lấy làm lạ[&:]
Lần sau bác lựa lời mà ăn nói,vì nói thật,tôi vào đây để chơi với AE bạn bè bằng đời thật nhiều hơn ảo và tôi chưa bao giờ xúc phạm ai[8D]Tôi cũng chưa lừa ai chuyện gì để bác phải bảo tin hay kg tin.[8D]
Bác Cận, có lẽ bác hiểu nhầm ý em, vì xưa này em vẫn luôn luôn tôn trọng bác, như bác nói là Đồng bệnh tương lân. Em cũng ko lôi bác vào, vì rằng otosaigon nói là em gọi cho bác nhờ tư vấn này nọ, em nghĩ đó là bình thường thôi, nếu ko có nhưng mục tư vấn trong diễn đàn hay ngoài đời thì cái OS này chả có ý nghĩa gì. Ý em khi nói rằng em ko tin nhầm bác thực ra là muốn bác vào nói cho nó khách quan, thế thôi.
Em cũng ko nói bác xúc phạm ai cả và em cũng ko có ý nói xúc phạm bác, có có thể đọc lại giùm.
Nếu thực sự bác vẫn hiểu nhầm em thì cho em xin lỗi bác.
Kính bác
 
RE: Xin tư vấn mua Ô tô cũ

Chết chết thật?

Mới vào forum có hai ngày mà gây tội lớn quá, mong các đại nhân bỏ quá cho.

Thôi mong các bác dàn hoà nhau để em đi tìm vợ 2 ạ, em còn non nớt nhưng xin mạn phép các bác chúng ta vào đây để trao đổi và học hỏi king nghiệm của nhau là chình, mong các bác đặt cái sự máu mê xe cộ lên trên để trời dịu mát với ạ??