Thank a. Đúg đó, mọi năm mùng 1 e khởi hành đi Huế, năm nay ngứa chân mà chẳng làm gì đc, ở nhà hóng vậyBiết mà! Năm nay bà xã lâm bồn Tết k đi đâu chắc ngứa chân ngứa tay lắm he... Bù lại gia đình có thành viên mới. Chúc mẹ tròn con vuông nhé !
Phan Rang
Má ơi !
Được chui thú nhún và ngắm sương mù (mịt) free.
Sẵn rôi đưa luôn. Tuy PhongMá ơi !
Được chui thú nhún và ngắm sương mù (mịt) free.
Sẵn rôi đưa luôn. Tuy Phong
Úi !
Có khúc nào ghê nữa e cứ post lên cho ae thưởng thức để chuẩn bị tinh thần...
QL14 mà ngon ngon mình sẽ chơi ngay, nhưng nghe nói đâu còn nát hơn QL1 !
Năm nay Gấu nhà bác có thằng ku hảThank a. Đúg đó, mọi năm mùng 1 e khởi hành đi Huế, năm nay ngứa chân mà chẳng làm gì đc, ở nhà hóng vậy![]()
Ý em nói là ql20 nhiều cạm bẫy XXX nhất là đoạn Định Quán - Tân Phú, còn đường xá thì ngon lành rồi bác. Nhưng bác cứ chạy đúng bb thì okBác cho em hỏi thêm về "có dám chạy hay không thôi". Ý bác nói đường ít xe đi or tụi ăn bẩn núp lùm? Mong bác chia xẻ thêm, cảm ơn bác.
Lấy điểm mốc là Dầu Giây, nếu đi QL20 đến ngã 3 Bà Sa là 95km, nếu vào Long Khánh rồi qua ngả đèo Tà Pứa là 105km. Nếu QL 20 ngon r thì nên đi cho khỏe, 5 chục thì 5 chục. Đoạn này 95km mất quá 2 tiếng rưỡi chứ nhiêu...
Từ SG ra NT thì ko ngại, nhưng từ NT ra ĐN ql1 xấu quá có nên cân nhắc đi tuyến ql14 ra ĐN luôn ko taLấy điểm mốc là Dầu Giây, nếu đi QL20 đến ngã 3 Bà Sa là 95km, nếu vào Long Khánh rồi qua ngả đèo Tà Pứa là 105km. Nếu QL 20 ngon r thì nên đi cho khỏe, 5 chục thì 5 chục. Đoạn này 95km mất quá 2 tiếng rưỡi chứ nhiêu...
Quan trọng nhất là ko có thông tin về ql14