Hạng B1
6/10/10
58
42
18
Minh moi lay con so 15 hang no hen 22 Tet giao xe minh , cung dinh xv ra Ninh Binh que ba ca an Tet , Thay bac hung bk tinh lo Trinh di cung gan giong y minh vay cu the di Nhu the nao minh hong de gan Tet quyet neu dc minh xin nhap hoi nhe
 
  • Like
Reactions: HUNG BK and TQTH
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
E thì mới tiễn V2 mà chưa cưới bà mới luôn mới ghê chứ ! Vậy mà cứ lên kế hoạch chi tiết như thật..hihi

Chúc mừng bác có V2 mới, chắc hàng hot nên tận 22 mới giao hả bác? V2 săp cưới của e hành cool nên xuống tiền phát tuần có luôn...

Thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu ! Đây là lần đầu e xuyên Việt nên hơi ê tí...
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Suối cá Thần ở đâu vậy bác?
đường về e thấy ghé mộ Đại Tướg hay hơn, vì nếu a nghỉ ở Đồng Hới thì sáng a đi mộ Đại Tướng lại ngược ra quốc lộ 1 gần 80km mới tới Mộ, xong chẳng lẽ a lại quay lại đi động à, còn từ Đồng Hới a đi động Thiên Đường thì 50km thôi mà nghịch đường và thời gian tham quan động cũng 3h lận, chỉ sợ lên tới rồi xuống lại k muốn chạy xe nữa vì phải đi bộ lên và xuốg dốc, xe điện chỉ đưa vô 1 đoạn thôi ?. A Hùng coi sắp xếp cho hợp lý nhé, vì từ đây a có thể đi đường HCM luôn ra tới Nghệ An.....

E nhắc a coi lại bản đồ mới giật mình. Từ Đồng Hới 1 là theo đ.HCM Đông đi Nghệ An có ghé Phong Nha và Thiên Đường (chắc chỉ ghé 1 trong 2), 2 là theo QL1 40km mới tới Vũng Chùa. Chắc mộ Đại Tướng sẽ ghé lúc vào...

Thanks !
Bí quá a gọi đt trưc tiếp cho Tr luôn nhé.
 
  • Like
Reactions: Ban Forte
Hạng F
24/11/13
9.041
53.881
113
E nhắc a coi lại bản đồ mới giật mình. Từ Đồng Hới 1 là theo đ.HCM Đông đi Nghệ An có ghé Phong Nha và Thiên Đường (chắc chỉ ghé 1 trong 2), 2 là theo QL1 40km mới tới Vũng Chùa. Chắc mộ Đại Tướng sẽ ghé lúc vào...

Thanks !
Bí quá a gọi đt trưc tiếp cho Tr luôn nhé.
Ok a, cái nào còn lấn cấn cứ gọi e nhé:(
 
Hạng B2
9/4/07
180
600
93
Ý em nói là ql20 nhiều cạm bẫy XXX nhất là đoạn Định Quán - Tân Phú, còn đường xá thì ngon lành rồi bác. Nhưng bác cứ chạy đúng bb thì ok
Em cảm ơn bác nhiều
 
Hạng B2
25/11/14
443
489
63
41
hồ chí minh
Đến giờ thì kế hoạch của e dư này , các bác góp ý cho e nhé. Thanks !

E thì SG-Nam Định 24 hoặc 25, e quyết đi 5 ngày cho thong thả, nhẹ nhàng, còn có ít thời gian ngó nghiêng ngó dọc tí.

+ Ngày 1: SG - Tuy Hoà, 550km qua ngả Đà Lạt-Nha Trang, k tham quan gì vì quá quen.
+ Ngày 2: Tuy Hoà - Đà Nẵng, 400km Ql1, ghé mộ HMT ở Quy Nhơn.
+ Ngày 3: Đà Nẵng - Đồng Hới, 250km QL1, đi HCM Đông, sáng tham quan Bà Nà, trưa khởi hành ghé viếng Thánh địa La Vang.
+ Ngày 4: Đồng Hới - Vinh, 200km đi HCM Đông, ghé viếng mộ Đại tướng, tham quan động Phong Nha hoặc Thiên Trường.
+ Ngày 5: Vinh - HH Nam Định, 300km đi HCM Đông, QL1, ghé tham quan quê Bác, suối cá thần.
Em like plan của bác quá. Nếu xắp xếp công việc ổn em cũng muốn đu theo bác. Tết này em cũng ra Huế nhưng chưa đi xe lần ào nên cũng lo
 
  • Like
Reactions: HUNG BK
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Em like plan của bác quá. Nếu xắp xếp công việc ổn em cũng muốn đu theo bác. Tết này em cũng ra Huế nhưng chưa đi xe lần ào nên cũng lo

E cũng like bác luôn...hihi
Ngoài vĩ tuyến 17 em chưa đi lần nào nhưng từ đó trở vào em 3 lần rồi, đặc biệt cung đường SG-ĐL-NT-Tuy Hòa em chơi 5-6 lần rồi nên gần như thuộc lòng...hihi...cho phép em bom chút.

Em đi với bà cả, bà nhạc, 2 F1 9 và 6 tuổi. Quan điểm của nhà em là chạy đúng bb (nhưng lâu lâu cũng bị gài, nhứt là qua cái tỉnh hàng xóm), khoảng 3 tiếng nghỉ 1 lần khoảng 30p. Trưa thì sau khi ăn cơm khoảng 45p kiếm cái quán cafe võng nào ven đường ngon ngon vào nghỉ trưa tránh nóng và nhất là tránh buồn ngủ cho tài. Chạy qua các tỉnh miền Trung dài dằng dặc, nắng nóng (mùa hè) nên tránh giờ trưa...

Em cụ thể dạng "phân đoạn đầu tư" đoạn SG-Tuy Hòa (550km, 4g-18g30 kể cả nghỉ):

+ 4g sáng khởi hành từ SG theo đường CT SG-LT-DG, khoảng 5g30 tới Dầu Giây, chạy tiếp QL20 (đây là đoạn đường nhiều cạm bẫy, nên mất khoảng 2g cho nó lành) khoảng 90km nữa tới quán Lan&Hưu dừng cho cả nhà ăn sáng, vệ sinh khoảng 30-45p. 8g15 tiếp tục qua đèo 9g tới Bảo Lộc, 11g15 tới Đà Lạt. Ăn trưa tại ĐL tới 12g cho thong thả, tiếp tục hướng đèo Khánh Vĩnh về Nha Trang (130km). Đèo Khánh Vĩnh đường rất tốt, vắng xe vắng x, phong cảnh đẹp, chủ yếu đi xuống, nhưng k vì thế mà mát chân ga, cứ từ từ... khoảng 15g bác sẽ gặp QL. Lại nghỉ khoảng 30p vì từ đây còn cách đích đến khoảng 110km (3 giờ cho nó lành vì phải vượt đèo Cả). Khi qua đèo Cả sẽ có 2 hướng đi về Tuy Hòa: theo QL1 và rẽ phải vào hải đăng Mũi Điện chạy đường ven biển (bao ngon, vắng, em mới đi đầu năm 2014). 18g30 tới đích một cách nhẹ nhàng, êm ái... nên book khách sạn trước (KS ở Tuy Hòa nổi tiếng rẻ, có thể tham khảo trên chudu24, 4* tầm 8 xị đến 1 chai gì đó, còn nếu tiêu chí đơn giản chỉ ngủ mai đi sớm thì ks sạch sẽ ngon lành đầy, khoảng 3 xị phòng thôi) tắm rửa nghỉ ngơi chút, 19g30 kiếm cái quán nào ngon lành (hỏi tiếp tân ks, em thì có đệ ngoài đó chỉ) làm tí sò Đầm, cá ngừ đại dương mù tạt... vô vài lon ngủ cho ngon mai rong ruổi tiếp...hehe
 
  • Like
Reactions: Landcruiser99
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Minh moi lay con so 15 hang no hen 22 Tet giao xe minh , cung dinh xv ra Ninh Binh que ba ca an Tet , Thay bac hung bk tinh lo Trinh di cung gan giong y minh vay cu the di Nhu the nao minh hong de gan Tet quyet neu dc minh xin nhap hoi nhe

Em cũng 22 giao xe, X5, í nộn, CX5, cũng ra ngoải quê bà cả...
Hôm nay đã là 12, còn 10-12 ngày nữa là đến giờ G. Em tính ra Đè Nẽng kiếm cái đại lý Mazda nào...bảo trì đợt 1 (chắc chỉ thay nhớt linh tinh gì đó). Gần đến ngày đó nếu có duyên ae mình off phát để kết hợp đi cho nó vui, an toàn, hỗ trợ nhau trên đường dài...
 
  • Like
Reactions: Landcruiser99
Hạng B2
25/11/14
443
489
63
41
hồ chí minh
E cũng like bác luôn...hihi
Ngoài vĩ tuyến 17 em chưa đi lần nào nhưng từ đó trở vào em 3 lần rồi, đặc biệt cung đường SG-ĐL-NT-Tuy Hòa em chơi 5-6 lần rồi nên gần như thuộc lòng...hihi...cho phép em bom chút.

Em đi với bà cả, bà nhạc, 2 F1 9 và 6 tuổi. Quan điểm của nhà em là chạy đúng bb (nhưng lâu lâu cũng bị gài, nhứt là qua cái tỉnh hàng xóm), khoảng 3 tiếng nghỉ 1 lần khoảng 30p. Trưa thì sau khi ăn cơm khoảng 45p kiếm cái quán cafe võng nào ven đường ngon ngon vào nghỉ trưa tránh nóng và nhất là tránh buồn ngủ cho tài. Chạy qua các tỉnh miền Trung dài dằng dặc, nắng nóng (mùa hè) nên tránh giờ trưa...

Em cụ thể dạng "phân đoạn đầu tư" đoạn SG-Tuy Hòa (550km, 4g-18g30 kể cả nghỉ):

+ 4g sáng khởi hành từ SG theo đường CT SG-LT-DG, khoảng 5g30 tới Dầu Giây, chạy tiếp QL20 (đây là đoạn đường nhiều cạm bẫy, nên mất khoảng 2g cho nó lành) khoảng 90km nữa tới quán Lan&Hưu dừng cho cả nhà ăn sáng, vệ sinh khoảng 30-45p. 8g15 tiếp tục qua đèo 9g tới Bảo Lộc, 11g15 tới Đà Lạt. Ăn trưa tại ĐL tới 12g cho thong thả, tiếp tục hướng đèo Khánh Vĩnh về Nha Trang (130km). Đèo Khánh Vĩnh đường rất tốt, vắng xe vắng x, phong cảnh đẹp, chủ yếu đi xuống, nhưng k vì thế mà mát chân ga, cứ từ từ... khoảng 15g bác sẽ gặp QL. Lại nghỉ khoảng 30p vì từ đây còn cách đích đến khoảng 110km (3 giờ cho nó lành vì phải vượt đèo Cả). Khi qua đèo Cả sẽ có 2 hướng đi về Tuy Hòa: theo QL1 và rẽ phải vào hải đăng Mũi Điện chạy đường ven biển (bao ngon, vắng, em mới đi đầu năm 2014). 18g30 tới đích một cách nhẹ nhàng, êm ái... nên book khách sạn trước (KS ở Tuy Hòa nổi tiếng rẻ, có thể tham khảo trên chudu24, 4* tầm 8 xị đến 1 chai gì đó, còn nếu tiêu chí đơn giản chỉ ngủ mai đi sớm thì ks sạch sẽ ngon lành đầy, khoảng 3 xị phòng thôi) tắm rửa nghỉ ngơi chút, 19g30 kiếm cái quán nào ngon lành (hỏi tiếp tân ks, em thì có đệ ngoài đó chỉ) làm tí sò Đầm, cá ngừ đại dương mù tạt... vô vài lon ngủ cho ngon mai rong ruổi tiếp...hehe
Bom của bác em nhận :)
Em chưa đi lần nào. Ngồi nhà xem trên gmap thì thấy lung tung quá bác ah.
Theo bác mình nên tìm đường đi từng đoạn hay tìm toàn tuyến vậy bác.
Em theo plan của bác ạ.( nếu có dịp em hậu tạ bác xì gòn xanh nhé )
 
  • Like
Reactions: HUNG BK