Hạng B2
5/10/14
220
2.294
93
Em tư vấn thế này,
Lượt đi:
- Ngày 1: SG-Tuy Hòa 570km (QL1)
- Ngày 2: Tuy Hòa-Huế 490km (QL1)
- Ngày 3: Huế-Đông Hà (QL1)-đường HCM nhánh đông-Vinh 390km. Option này bác có thể trích khoảng 2-3h ghé động Thiên Đường cho mấy nhóc thăm thạch nhủ + ghé thắp hương cho các chiến sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn.
* Option khác là Huế-QL49-đường HCM-Khe Sanh (tới đây đổ xăng đầy bình, kiểm tra lốp xe)-đường HCM nhánh tây-Đồng Hới-tp Hà Tĩnh 480km (option này nếu gia đình muốn tận hưởng TSĐ-TST bên nắng bên mưa rào và vô nhánh Tây nó phiêu linh một tí). Có thể dành khoảng 1h tham quan chứng tích chiến tranh tt Khe Sanh-DMZ của Việt Nam ngày xưa.
- Ngày 4: tp Hà Tĩnh - Vinh (QL1) - đường HCM - Hà Nội 410km.
---------------------------------------------------------
Lượt về:
- Ngày 1: Hà Nôi-Đồng Hới (QL1)
- Ngày 2: Thắp nén nhang cho cụ Giáp rồi thong thả Đồng Hới-Đà Nẵng (QL1), tắm biển.
- Ngày 3: Đà Nẵng-tp Kon Tum-Buôn Ma Thuột (bác chạy CRV thì QL14 khỏi phải lo lắng, test hệ thống treo, giảm xóc, cách âm xe luôn). Option khác bác thích an nhàn thì Đà Nẵng-Nha Trang (QL1).
- Ngày 4: BMT/Nha Trang-SG.

Kết thúc mùa tết.
P/s: bác chịu chơi nữa thì xin cái sổ liên vận rồi lượt về đi Hà Nội-cửa khẩu Tây Trang-Viêng Chăn-Savenakhet-Pakse-Stung Streng-cửa khẩu Hoa Lư- Sg. Hehe, em xúi dại bác rồi :3dcuoi:
Chúc bác có chuyến đi an toàn, vui vẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
mong có 1 lần làm chuyến xuyên việt về quê đón tết như bác mà chưa có điều kiện. tgian còn dài bác cứ thong thả lên kế hoạch cho chu toàn

Trước đây e cũng hay công tác HN dịp cuối năm, vì thế mê cái không khí chuẩn bị đón Xuân về ngoải lắm, mới hiểu sao cứ gần Tết là bà con vào làm trong này rầm rộ kéo nhau về quê ăn Tết...

Cám ơn bác !
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Em tư vấn thế này,
Lượt đi:
- Ngày 1: SG-Tuy Hòa 570km (QL1)
- Ngày 2: Tuy Hòa-Huế 490km (QL1)
- Ngày 3: Huế-Đông Hà (QL1)-đường HCM nhánh đông-Vinh 390km. Option này bác có thể trích khoảng 2-3h ghé động Thiên Đường cho mấy nhóc thăm thạch nhủ + ghé thắp hương cho các chiến sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn.
* Option khác là Huế-QL49-đường HCM-Khe Sanh (tới đây đổ xăng đầy bình, kiểm tra lốp xe)-đường HCM nhánh tây-Đồng Hới-tp Hà Tĩnh 480km (option này nếu gia đình muốn tận hưởng TSĐ-TST bên nắng bên mưa rào và vô nhánh Tây nó phiêu linh một tí). Có thể dành khoảng 1h tham quan chứng tích chiến tranh tt Khe Sanh-DMZ của Việt Nam ngày xưa.
- Ngày 4: tp Hà Tĩnh - Vinh (QL1) - đường HCM - Hà Nội 410km.
---------------------------------------------------------
Lượt về:
- Ngày 1: Hà Nôi-Đồng Hới (QL1)
- Ngày 2: Thắp nén nhang cho cụ Giáp rồi thong thả Đồng Hới-Đà Nẵng (QL1), tắm biển.
- Ngày 3: Đà Nẵng-tp Kon Tum-Buôn Ma Thuột (bác chạy CRV thì QL14 khỏi phải lo lắng, test hệ thống treo, giảm xóc, cách âm xe luôn). Option khác bác thích an nhàn thì Đà Nẵng-Nha Trang (QL1).
- Ngày 4: BMT/Nha Trang-SG.

Kết thúc mùa tết.
P/s: bác chịu chơi nữa thì xin cái sổ liên vận rồi lượt về đi Hà Nội-cửa khẩu Tây Trang-Viêng Chăn-Savenakhet-Pakse-Stung Streng-cửa khẩu Hoa Lư- Sg. Hehe, em xúi dại bác rồi :3dcuoi:
Chúc bác có chuyến đi an toàn, vui vẻ.

Chời ơi là chời, bác bỏ công sức thời gian ra tư vấn cho e kĩ quá. E dự bác là người vui vẻ, lãng mạn, thích phiên lưu và phiêu linh, dưng có cách làm việc hợp lý và chặt chẽ...

Đầu năm 2011 e có làm 1 vòng SG-BMT-Pleiku-đường HCM-ĐN-Huế-LaVang-Bến Hải rồi quay về theo QL1, cũng phê ra phết !

E chưa dám vượt biên, nhưng mong sau này sẽ có dịp thực hiện...

Chúc bác vui. E cám ơn bác nhiều !
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Tới Đồng Hới ra cửa biển Nhật Lệ ăn hải sản cũng bình dân, khách sạn cũng nhiều và đa dạng.

Đồng hới." Quảng Bình quê ta ơi" có mấy chỗ e mong là "phải đến trước khi đai": động Phong Nha, Thiên Đường, biển Nhật Lệ và viếng mộ Cụ Giáp...

Nhưng chắc lượt đi e ghé động, lượt về sẽ viếng mộ Cụ.

E cám ơn bác !
 
Hạng C
17/1/11
728
286
63
Em tư vấn thế này,
Lượt đi:
- Ngày 1: SG-Tuy Hòa 570km (QL1)
- Ngày 2: Tuy Hòa-Huế 490km (QL1)
- Ngày 3: Huế-Đông Hà (QL1)-đường HCM nhánh đông-Vinh 390km. Option này bác có thể trích khoảng 2-3h ghé động Thiên Đường cho mấy nhóc thăm thạch nhủ + ghé thắp hương cho các chiến sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn.
* Option khác là Huế-QL49-đường HCM-Khe Sanh (tới đây đổ xăng đầy bình, kiểm tra lốp xe)-đường HCM nhánh tây-Đồng Hới-tp Hà Tĩnh 480km (option này nếu gia đình muốn tận hưởng TSĐ-TST bên nắng bên mưa rào và vô nhánh Tây nó phiêu linh một tí). Có thể dành khoảng 1h tham quan chứng tích chiến tranh tt Khe Sanh-DMZ của Việt Nam ngày xưa.
- Ngày 4: tp Hà Tĩnh - Vinh (QL1) - đường HCM - Hà Nội 410km.
---------------------------------------------------------
Lượt về:
- Ngày 1: Hà Nôi-Đồng Hới (QL1)
- Ngày 2: Thắp nén nhang cho cụ Giáp rồi thong thả Đồng Hới-Đà Nẵng (QL1), tắm biển.
- Ngày 3: Đà Nẵng-tp Kon Tum-Buôn Ma Thuột (bác chạy CRV thì QL14 khỏi phải lo lắng, test hệ thống treo, giảm xóc, cách âm xe luôn). Option khác bác thích an nhàn thì Đà Nẵng-Nha Trang (QL1).
- Ngày 4: BMT/Nha Trang-SG.

Kết thúc mùa tết.
P/s: bác chịu chơi nữa thì xin cái sổ liên vận rồi lượt về đi Hà Nội-cửa khẩu Tây Trang-Viêng Chăn-Savenakhet-Pakse-Stung Streng-cửa khẩu Hoa Lư- Sg. Hehe, em xúi dại bác rồi :3dcuoi:
Chúc bác có chuyến đi an toàn, vui vẻ.
Lịch trình rất hợp lý, tết này e cũng xuyên việt, có lẽ cũng gần giống lịch trình này.
Ngày 1: sg - phú yên
Ngày 2: phú yên - huế
Ngày 3: Huế - tx Thái hòa hoặc giữa đường HCM
Ngày 4: đường Hcm - Hanoi
Trên đường đi sẽ ko ghé nhiều ở ngày 1 và 2 vì đoạn này đi nhiều rồi, tới Huế trở ra sẽ đi tàn tàn thăm thú dọc đường, Phong nha đã ghé rồi nên ko ghé nữa...
Bác chủ đi miền trung hỏi xe ngược chiều về xxx nhớ hỏi nhiều xe nhé, đợt trước e đi Huế bị tụi nó nói sạo làm e vượt xe bị gặp xxx đó
 
  • Like
Reactions: brosman and HUNG BK
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Lịch trình rất hợp lý, tết này e cũng xuyên việt, có lẽ cũng gần giống lịch trình này.
Ngày 1: sg - phú yên
Ngày 2: phú yên - huế
Ngày 3: Huế - tx Thái hòa hoặc giữa đường HCM
Ngày 4: đường Hcm - Hanoi
Trên đường đi sẽ ko ghé nhiều ở ngày 1 và 2 vì đoạn này đi nhiều rồi, tới Huế trở ra sẽ đi tàn tàn thăm thú dọc đường, Phong nha đã ghé rồi nên ko ghé nữa...
Bác chủ đi miền trung hỏi xe ngược chiều về xxx nhớ hỏi nhiều xe nhé, đợt trước e đi Huế bị tụi nó nói sạo làm e vượt xe bị gặp xxx đó

E hai lần ra miền Trung rồi nên cũng có chút chút trải nghiệm. Ớn ăn nhứt là khúc qua tỉnh Bình Định, tỉnh gì dài khiếp, các bác 2b thì nhiều mà thích quàng là quành, 16c tốc hành biển 77 lao như tên bắn...

E lo là lo đoan từ Quảng Bình ra, xxx thấy xe biển phía Nam chắc phái lắm, còn mí anh tài người bôi đầy mực tàu tay lái cứ gọi là trên cả mức lụa !

E kinh nghiệm dư này: đường QL1 tổng hợp trung bình 50km/h k kể thời gian ăn nghỉ. Vậy ngày đạp 8-9 tiếng là vừa, k quá mệt đê hôm sau đuối. Sáng 7g-8g xuất phát, 12g nghỉ ăn trưa xong kiếm cái quán nào ngủ trốn nóng và buồn ngủ, 2g tiếp tục đạp đến 6g ghé Ks là vừa.

Vậy ngày đạp 8-9 tiếng (400-450km/ngày) thì tài và khách mới vui vẻ, khỏe khoắn được, e muốn đi chơi là vừa đi vừa chơi...hihi

E cám ơn bác !
 
  • Like
Reactions: THANHKAP
Hạng D
6/7/09
1.950
1.046
113
Đồng hới." Quảng Bình quê ta ơi" có mấy chỗ e mong là "phải đến trước khi đai": động Phong Nha, Thiên Đường, biển Nhật Lệ và viếng mộ Cụ Giáp...

Nhưng chắc lượt đi e ghé động, lượt về sẽ viếng mộ Cụ.

E cám ơn bác !
Nếu vậy bác phải đến Phong Nha sớm trước 14h để tham quan và hôm sau bác đi động Thiên Đường xong rồi ra bắc, nếu bác theo phương án này thì bác nên đi vào đường Trường Sơn Đông khi vừa vào Quảng Trị trên đường sẽ đi ngang động Phong Nha, bác tham quan xong có thể nghỉ tại đó vì khách sạn cũng nhiều và khá tiện nghi, hôm sau đi tiếp đường Trường Sơn ra bắc ,trên đường sẽ thấy lối rẽ vào Động Thiên Đường.
 
  • Like
Reactions: caosonlocks
Hạng D
25/6/09
1.662
11.348
113
Theo em, nếu bác chưa chạy xa nhiều thì ngày 1 không nên chạy đến Tuy hòa, vì nếu cố chạy đến Tuy hòa, bác sẽ qua đèo Cả tầm 5-7g tối, rất khó chạy và nguy hiểm (kinh nghiệm chuyến xuyên Việt Tết vừa rồi của bọn em). Bác có thể nghỉ lại trước đèo Cả, vừa không mệt lại không nguy hiểm.
 
Hạng C
2/9/11
538
388
63
Kính chào các bác!

Năm nay bà cả em có mong muốn ông xã chở cả gia đình (2VC, F1 5 và 8 tuổi) về Nam Định ăn Tết Nguyên đán, vì tuy quê quán ngoải nhưng vào Nam từ 1 tuổi, chưa một lần được đón Xuân nơi chôn rau cắt rốn. Vả lại em cũng mong một lần được thưởng thức cái không khí Tết ngoải đó như thế nào...

V2 em là CRV, tài 5 tuổi đã đạp >100k trên 4 vùng chiến thuật (xa nhất là La Vang, Quảng Trị). Em muốn đi và về mỗi chiều 4 ngày cho nó thong thả (1.600km, 400km/ngày), nhân tiện ghé ngang ghé dọc xem không khí chuẩn bị đón Tết dọc chiều dài đất nước...

Em xin các bác tư vấn để gia đình em có chuyến đi an toàn, vui vẻ.

Em xin cám ơn !


P/s: E 7x đời đầu, vài lần chạy SG-Nha Trang trong ngày, tối vẫn có thể làm tí tí...
Bác dự định đi thong thả mà chỉ có 4 ngày thì không thể thong thả được đâu!
Quê bà cả em cũng ở Nam Định (Ý Yên), từ 2005 đến nay là em đã đi ra đó ăn tết 3 lần rồi.
Muốn đi thong thả và ghé ngang ghé dọc thì trung bình một ngày khoảng 250km thôi.
Chúc bác có chuyến đi bình an và hạnh phúc với gia đình.