Hạng D
6/7/09
1.950
1.046
113
Đèo Cả tuy dài và quanh co nhưng đường khá tốt và rộng, bác chủ cũng nói đã đi nhiều rồi, mặt khác đi đèo ban đêm theo em lại có khi an toàn hơn đấy! Vì có thể thấy xe ngược chiều nhờ ánh đèn.
Nói chung QL1 đèo dốc khá rộng, đi tốt. Các bác muốn luyên đi đèo dốc nên trải nghiệm các cung trên Tây Bắc , Đông Bắc: đường hẹp,xấu, quanh co lại sương mù...đi phê lắm!
 
Hạng C
17/1/11
728
286
63
E hai lần ra miền Trung rồi nên cũng có chút chút trải nghiệm. Ớn ăn nhứt là khúc qua tỉnh Bình Định, tỉnh gì dài khiếp, các bác 2b thì nhiều mà thích quàng là quành, 16c tốc hành biển 77 lao như tên bắn...

E lo là lo đoan từ Quảng Bình ra, xxx thấy xe biển phía Nam chắc phái lắm, còn mí anh tài người bôi đầy mực tàu tay lái cứ gọi là trên cả mức lụa !

E kinh nghiệm dư này: đường QL1 tổng hợp trung bình 50km/h k kể thời gian ăn nghỉ. Vậy ngày đạp 8-9 tiếng là vừa, k quá mệt đê hôm sau đuối. Sáng 7g-8g xuất phát, 12g nghỉ ăn trưa xong kiếm cái quán nào ngủ trốn nóng và buồn ngủ, 2g tiếp tục đạp đến 6g ghé Ks là vừa.

Vậy ngày đạp 8-9 tiếng (400-450km/ngày) thì tài và khách mới vui vẻ, khỏe khoắn được, e muốn đi chơi là vừa đi vừa chơi...hihi

E cám ơn bác !
Bác nói chính xác, mỗi ngày đi nhiều quá sẽ đuối lắm, tốt nhất buổi trưa nẻn kiếm chỗ nghỉ chút, sau đó lại lên đường, thích chỗ nào thì dừng nghỉ sau đó đi tiếp...
Đi chơi tết đi tàn tàn vậy mới sướng, ko nhất thiết phải cắm đầu cắm cổ chạy cho tới đích đến, đi chơi thật ra trên đường đi có khi lại hay và thú vị hơn nhiều so với nơi mình muốn đến.
Về đi đèo dốc ban đêm cũng ko khó khăn lắm đâu, đi đèo ban đêm e thấy còn dễ hơn đi ban ngày nữa, cứ chủ động tốc độ, đừng vượt ở cua khuất tầm nhìn, nhường nhịn nhau chút sẽ an toàn thôi mà.
 
Hạng B2
5/10/14
220
2.294
93
- Em nói các bác đừng nói em phân biệt vùng miền chứ, thật tình là từ bắt đầu qua bên kia đèo Hải Vân là dân tình, CSGT khác hẳn ! Cẩn thận và tùy cơ ứng biến thôi bác, sân khách mình khó mạnh miệng được; may mắn gặp toàn người dễ thương. Lưu ý bác dự trữ đủ đồ ăn, nước uống cho gia đình lúc trên xe mấy nhóc buồn miệng lắm. Cứ khoảng 2,5h bác dừng đổ xăng, để cả nhà nghĩ tí.
- Cá nhân em thấy bác chỉ tham quan động Thiên Đường thôi đủ rồi, Phong Nha thì na ná vậy nhưng đẹp và quy mô không bằng (từ khi có Thiên Đường thì Phong Nha ế hẳn). Không nên nghĩ đêm ở Phong Nha bác, giá cả mắc mà lại buồn, dịch vụ xung quanh ít lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
17/1/11
728
286
63
Hihi...e gặp rồi...bác...đểu lám nhưng ko phải ai cũng vậy đâu, ở đâu cũng có người này người kia mà
 
Hạng B2
5/10/14
220
2.294
93
Đúng, em đồng ý bác; thế em mới bảo là may mắn gặp toàn người dễ thương, ngón tay ngón ngắn ngón dài mà bác !
 
Hạng D
31/5/11
1.140
172
63
em cũng muốn làm 1 chuyến xuyên vịt như bác. Hy vong sẽ làm được trong tương lai gần. Chúc bác và gia đình thượng lộ bình an.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Hai vợ chồng bác thay nhau chạy thì khỏe de, sáng nay đi tối mai về tới rồi.

Dạ bc e có bằng 2 năm nhưng rất ít chạy, e kèm đi VT, Cần Thơ đôi bận nhưng còn yếu lắm, nhưng cũng đạp ổn nếu đuong ngon, vắng và quen... Có thêm tài phụ cũng đỡ bác hỉ !

Tết vừa rồi VC e và VC chú cọc chèo hứng đạp phát SG-Phú Yên từ 9g tối - 9g sáng , đi 2 tài ngon mới được vậy.
 
  • Like
Reactions: Hungtadico