Hạng D
16/4/05
1.069
3.062
133
Đà năng ra Huế đi AH1 hay QL1A thì đẹp hơn vậy mấy bác? Có nên ghé Lăng cô ngắm cảnh hay có đặc sản gì không vậy?
 
Hạng C
Đà năng ra Huế đi AH1 hay QL1A thì đẹp hơn vậy mấy bác? Có nên ghé Lăng cô ngắm cảnh hay có đặc sản gì không vậy?

AH1 chính là Quốc lộ 1A.
Còn nữa, Đà Nẵng - Huế mà bác hỏi chi lạ vậy nhỉ? Chỉ qua hầm hoặc đèo Hải Vân thôi mà.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Đà năng ra Huế đi AH1 hay QL1A thì đẹp hơn vậy mấy bác? Có nên ghé Lăng cô ngắm cảnh hay có đặc sản gì không vậy?

Theo e thì Bác đừng đi AH1, cứ Ql1 mà chơi xuyên qua Huệ cho thấy không khi chuẩn bị đón xuân của dân cư cố đô.

AH 1 vừa xa vừa xấu nghe bác, nhưng đẹp thì còn tuỳ vì đi qua vùng quê, cảnh vật cũng hay hay. Bác muốn khám phá thì cứ chơi, chẳng mất thời gian hơn bao lâu...

Lăng Cô đẹp, theo e nghĩ nếu có thời gian bác nên ghé trải nghiệm, chụp choạch tí làm kỉ niệm... Tắm biển chắc hơi lạnh.

Kỳ này e tính k đi hầm mà trèo lên đèo Hải Vân đi cho ấn tượng, chấp nhận mất thêm khoảng 1 tiếng nữa để sau này có ai hỏi "ê, chạy qua đèo HV chưa mậy" còn có cái mà chém...hihi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
AH1 chính là Quốc lộ 1A.
Còn nữa, Đà Nẵng - Huế mà bác hỏi chi lạ vậy nhỉ? Chỉ qua hầm hoặc đèo Hải Vân thôi mà.

Vâng đa số AH1=QL1, nhưng đoạn qua Huệ nó mang cái tên rất ư giản mà dị : "đường tránh Huế". Nó dành cho mấy trự tải, cont xuôi B-N bác ui...
 
  • Like
Reactions: Landcruiser99
Hạng C
Theo e thì Bác đừng đi AH1, cứ Ql1 mà chơi xuyên qua Huệ cho thấy không khi chuẩn bị đón xuân của dân cư cố đô.

AH 1 vừa xa vừa xấu nghe bác, nhưng đẹp thì còn tuỳ vì đi qua vùng quê, cảnh vật cũng hay hay. Bác muốn khám phá thì cứ chơi, chẳng mất thời gian hơn bao lâu...

Lăng Cô đẹp, theo e nghĩ nếu có thời gian bác nên ghé trải nghiệm, chụp choạch tí làm kỉ niệm... Tắm biển chắc hơi lạnh.

Kỳ này e tính k đi hầm mà trèo lên đèo Hải Vân đi cho ấn tượng, chấp nhận mất thêm khoảng 1 tiếng nữa để sau này có ai hỏi "ê, chạy qua đèo HV chưa mậy" còn có cái mà chém...hihi

Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi mà bác...
Đèo rất dễ đi nhá, xe máy đi rất nhiều, trên đỉnh đèo hàng quán đầy, người qua lại dừng chân chụp hình mây bay quá trời luôn.

Tất nhiên, chỉ nên đi đèo vào ban ngày và khi có thời gian thong thả chút.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi mà bác...
Đèo rất dễ đi nhá, xe máy đi rất nhiều, trên đỉnh đèo hàng quán đầy, người qua lại dừng chân chụp hình mây bay quá trời luôn.

Tất nhiên, chỉ nên đi đèo vào ban ngày và khi có thời gian thong thả chút.

Vâng, chỉ vào ban ngày và có thời gian thong thả. Đi ban đêm chắc e lại có chuyện để 8 trên thớt "Ma" của mợ Nắng...hehe.

Cám ơn thông tin của bác, vậy là e chuyển từ "tính" thành "quyết" qua Đệ nhất Hùng quan luôn cho ló nhanh.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Landcruiser99
Hạng D
14/12/12
1.417
657
113
Dĩ An - Bình Dương
Vậy túm lại Bác HUNG BK đi vào ngày 24 âm lịch và nghỉ lại Tuy Hòa. Dự kiến của em y chang thế này. Tuy nhiên em vẫn thiên QL1A. Em thăm dò chút nữa./ Nếu cùng cung đường như Bác thì anh em mình hẹn hò. Em đi xe Cruze nên Bác chạy chậm chờ em với nhé.
 
  • Like
Reactions: HUNG BK
Tập Lái
1/2/15
29
23
3
48
Kính chào các bác!

Năm nay bà cả em có mong muốn ông xã chở cả gia đình (2VC, F1 5 và 8 tuổi) về Nam Định ăn Tết Nguyên đán, vì tuy quê quán ngoải nhưng vào Nam từ 1 tuổi, chưa một lần được đón Xuân nơi chôn rau cắt rốn. Vả lại em cũng mong một lần được thưởng thức cái không khí Tết ngoải đó như thế nào...

V2 em là CRV, tài 5 tuổi đã đạp >100k trên 4 vùng chiến thuật (xa nhất là La Vang, Quảng Trị). Em muốn đi và về mỗi chiều 4 ngày cho nó thong thả (1.600km, 400km/ngày), nhân tiện ghé ngang ghé dọc xem không khí chuẩn bị đón Tết dọc chiều dài đất nước...

Em xin các bác tư vấn để gia đình em có chuyến đi an toàn, vui vẻ.

Em xin cám ơn !
Em có tour Sg- Nghệ An
Dự định 3h sáng 24 về SG-LT-DG tới Phan Thiết ăn sáng đón tài xế già để chạy đêm.
Khoảng 1h chiều tới NTrang ăn trưa nghỉ ngơi
&h tối tới đèo BĐ ăn cơm tối.
4h sáng tới QTri ăn sáng nghỉ ngơi
10h tới Mộ Đại Tướng Giáp thắp nhang
12h ăn trưa ở Htinh
4h chiều về tới DC- Nghệ AN


P/s: E 7x đời đầu, vài lần chạy SG-Nha Trang trong ngày, tối vẫn có thể làm tí tí...
 
Hạng D
6/7/09
1.950
1.046
113
Vậy là khoẽ rồi, năm ngoái e đi ra tới Nghệ An khóc tiếng mán luôn, phải lên Google tìm bản đồ để ra đường HCM mới kịp tới Hà Nội. À quên, e thấy từ hầm Hải Vân trở ra tới Hà Tĩnh thì đa số là cấm vượt mặc dù nét đứt và đường đã mở rộng rồi, các bác coi sao mà nhẹ chân ga nhé. Vì e đi từ Huế ra Quãng Bình toàn bảng cấm vượt rất nhiều, đặc biệt khi qua đèo ở Huế là Phước Tượng và Phú Gia nhớ đừng vượt nhé, lúc nào cũng có xxx đứng trên đèo bắn hết đó, xuống đèo là gặp xxx ngay
Theo em từ Quảng Trị đi đường HCM ra Bắc khỏe hơn nhiều, tiện cho tham quan động Thiên Đường và thăm quê bác tại Nam Đàn, từ đó bác qua Đô Lương ra đường đường HCM cũng gần. QL1 đoạn Thanh Hoá xxx ăn bẩn kinh khủng. Bác có thể tham khảo thêm đoạn lộ trình của em tết năm rồi khúc ra đường HCM tại đây:
https://www.otosaigon.com/threads/du-xuan-tay-bac.8051084/page-6
 
  • Like
Reactions: vnuh