Quan trọng là A đc leo đèo Bảo Lộc , Pren, xuống xe hưởng không khí trong lành xíu, rồi đi vào khu vực rừng nữa là Hoa Và Biển, qua Đèo gì nữa quen gòi , cảnh đẹp vô cùng, có đều bữa e đi từ Nha Trang qua ĐL , lên đỉnh sương mù hơi nhiều nhé aE đi SG-ĐL-NT chứ bác, khai trương CT LTDG luôn, rồi thử QL20 mới sửa xong, có dịp thi đấu tâm lý với x ĐN và bọn chim mồi, nhìn lại đá ba chồng chút, rừng giá tị chút... Được du lịch ĐL miễn phí sao k chơi bác hỉ?!
Quan trọng là A đc leo đèo Bảo Lộc , Pren, xuống xe hưởng không khí trong lành xíu, rồi đi vào khu vực rừng nữa là Hoa Và Biển, qua Đèo gì nữa quen gòi , cảnh đẹp vô cùng, có đều bữa e đi từ Nha Trang qua ĐL , lên đỉnh sương mù hơi nhiều nhé a![]()
Cứ mỗi lần cùng gia đình đi chơi xa, e lại cố gắng chọn những cung đường mới, nếu k mới được thì cũng đèm đẹp chút để cả nhà thưởng ngoạn, cho F1 nó có kỷ niệm... Tầm 7-8 tuổi tụi nó nhớ hết trơn, đến nữa lớn lên vẫn nhớ à (kinh nghiệm của chính e, e vẫn nhớ những chuyện xảy ra từ năm 1975, lúc mới 4 tuổi...).
Wow, sương mù mới đã chớ, mỗi lần qua đèo Khánh Vĩnh e cứ mong được gặp nó, càng nhiều càng ít...hihi. Giờ e mới hiểu sao bác @Ban Forte cứ thích rong ruổi TĐTL, bác tả là thấy giền rùi. Thanks !
Thế là xong chặng 1. Giờ mời bác và các bác 8 tiếp chặng 2 Tuy Và - Đè Nẽng...
Vậy chốt lại luôn a , khỏi lăn tăn chi mệt, giờ bàn tiếp chặn 2 héCứ mỗi lần cùng gia đình đi chơi xa, e lại cố gắng chọn những cung đường mới, nếu k mới được thì cũng đèm đẹp chút để cả nhà thưởng ngoạn, cho F1 nó có kỷ niệm... Tầm 7-8 tuổi tụi nó nhớ hết trơn, đến nữa lớn lên vẫn nhớ à (kinh nghiệm của chính e, e vẫn nhớ những chuyện xảy ra từ năm 1975, lúc mới 4 tuổi...).
Wow, sương mù mới đã chớ, mỗi lần qua đèo Khánh Vĩnh e cứ mong được gặp nó, càng nhiều càng ít...hihi. Giờ e mới hiểu sao bác @Ban Forte cứ thích rong ruổi TĐTL, bác tả là thấy giền rùi. Thanks !
Thế là xong chặng 1. Giờ mời bác và các bác 8 tiếp chặng 2 Tuy Và - Đè Nẽng...
Giờ e tính cho lượt về:
+ Ngày 1 (4al): Nam Định (Hải Hậu) - Hà Tĩnh, 300km, chạy+nghỉ ăn trưa khoảng 8 tiếng. Chia tay ở quê thế nào cũng có màn chào hỏi, lướt tha lướt thướt chắc cũng phải 8-9g mới xuất phát được, đến Hà Tịnh khoảng 5g chiều nghỉ ngơi là vừa...
+ Ngày 2 (5al): Hà Tịnh - Đà Nẵng, 400km, chạy khoảng 9 tiếng, ghé mộ Đại Tướng khoảng 30p + nghỉ ngơi ăn uống nữa thành 12 tiếng. Sáng 7g xuất phát, tới ĐN khoảng 7g tối.
+ Ngày 3 (6al): Đà Nẵng - Pleiku, 320km theo đường HCM, chạy khoảng 7 tiếng, ăn uống nghỉ ngơi nữa là 10. Sáng 8g đi, 6g chiều tới Pleiku ghé quán Lộc Vừng (số 3 Bùi Dự chuyên cá sông)...
+ Ngày 4 (7al): Pleiku-SG, chỉ còn cách nhà 550km, chắc khoảng 12 tiếng , 7g xuất phát vừa đi vừa chơi, về đên SG mấy g cũng được ...hihi
Xin các bác 8 tiếp ...
+ Ngày 1 (4al): Nam Định (Hải Hậu) - Hà Tĩnh, 300km, chạy+nghỉ ăn trưa khoảng 8 tiếng. Chia tay ở quê thế nào cũng có màn chào hỏi, lướt tha lướt thướt chắc cũng phải 8-9g mới xuất phát được, đến Hà Tịnh khoảng 5g chiều nghỉ ngơi là vừa...
+ Ngày 2 (5al): Hà Tịnh - Đà Nẵng, 400km, chạy khoảng 9 tiếng, ghé mộ Đại Tướng khoảng 30p + nghỉ ngơi ăn uống nữa thành 12 tiếng. Sáng 7g xuất phát, tới ĐN khoảng 7g tối.
+ Ngày 3 (6al): Đà Nẵng - Pleiku, 320km theo đường HCM, chạy khoảng 7 tiếng, ăn uống nghỉ ngơi nữa là 10. Sáng 8g đi, 6g chiều tới Pleiku ghé quán Lộc Vừng (số 3 Bùi Dự chuyên cá sông)...
+ Ngày 4 (7al): Pleiku-SG, chỉ còn cách nhà 550km, chắc khoảng 12 tiếng , 7g xuất phát vừa đi vừa chơi, về đên SG mấy g cũng được ...hihi
Xin các bác 8 tiếp ...
Vậy chốt lại luôn a , khỏi lăn tăn chi mệt, giờ bàn tiếp chặn 2 hé. Mà xe chừng nào về vậy, còn có 1 tuần nữa thôi đó, nhớ mua nhớt Mobil 1 đem theo lõ k tì đc Gara thì vô tiệm nhờ thợ nó xử luôn. Mà e nghĩ tới Đà Nẽng thì bao la rồi
![]()
Xe chiều nay về, mai đăng kí bấm số, thứ 2 nhận, sớm chán...
E cứ mua theo bình Mobil 1, nếu k vào bảo dưỡng được thì nhờ Gara nào ngon ngon xử luôn...hihi
Em thì hóng report các bác đi trước Tết đoạn SG - Tuy Hòa cho các 2 cung đường:
1. SG - ĐL - NT - TH
2. SG - PT - NT - TH
Vì em chưa quyết định nên theo cung đường nào? Em xuất phát mùng 3 và chỉ tới Qui Nhơn.
1. SG - ĐL - NT - TH
2. SG - PT - NT - TH
Vì em chưa quyết định nên theo cung đường nào? Em xuất phát mùng 3 và chỉ tới Qui Nhơn.
QL20 cơ bản OK ( Chỉ có 2 chỗ còn đang làm nền để tạo mặt, nhưng đi tốt )- em vừa đi về xe sedan cách đây 5 ngày
Bác HUNG BK tính xuất phát mấy giờ? Bác add nhóm VEQUE2015 nhé
Bác HUNG BK tính xuất phát mấy giờ? Bác add nhóm VEQUE2015 nhé
QL20 cơ bản OK ( Chỉ có 2 chỗ còn đang làm nền để tạo mặt, nhưng đi tốt )- em vừa đi về xe sedan cách đây 5 ngày
Bác HUNG BK tính xuất phát mấy giờ? Bác add nhóm VEQUE2015 nhé
E add rồi bác.
Thiệt ra nhà e chưa chốt ngày xuất phát, có thể 24, 25, 26 vì nhiều lý do, nhưng xuất phát thì tầm 4g là vừa. Cảm ơn thông tin QL 20 của bác !
Em thì hóng report các bác đi trước Tết đoạn SG - Tuy Hòa cho các 2 cung đường:
1. SG - ĐL - NT - TH
2. SG - PT - NT - TH
Vì em chưa quyết định nên theo cung đường nào? Em xuất phát mùng 3 và chỉ tới Qui Nhơn.
Bác đi mùng 3 thì quá yên tâm rồi, xe vắng x ít và quan trọng nữa là sẽ có rất nhiều rì phọt của các bác trên nhiều cung đường khi về trước Tết.
Bác sẽ có sự chọn lựa phù hạp nhứt .