Bác đi ngày thường hay tết, e đang nói e đi sáng mùng 1 lúc 2h, và tới Huế 20h39, năm nào cũng vậy ạSau 7 năm về Huế, với 2 lần cho mỗi năm (dịp hè và Tết) em thống kê tốc độ trung bình chỉ 50km/h, bao gồm luôn dừng nghỉ.
Bác nào chạy trên 50km/h tốc độ trung bình thì quả là trình cao cỡ xe kíu thương or xe iêu tiên. He he
Bác đi ngày thường hay tết, e đang nói e đi sáng mùng 1 lúc 2h, và tới Huế 20h39, năm nào cũng vậy ạ. Lên đường chỉ ta với ta thôi
Mấy năm trước 5g sáng mồng 1 e về VT cũng chỉ có ta với mình, 100km đạp tiếng rưỡi.
Em đi về quê trước Tết. Còn hè thì ngày nao như ngày nào. Em kính phục trình đạp xe của bác lun rồi.Bác đi ngày thường hay tết, e đang nói e đi sáng mùng 1 lúc 2h, và tới Huế 20h39, năm nào cũng vậy ạ. Lên đường chỉ ta với ta thôi
Chặng thứ 2 Tuy Hoà - Đà Nẵng của e đây:
7g e xuất phát từ Tuy Hoà, 9g30 ghé Quy Nhơn thăm mộ HMT khoảng 30p(100km). 10g tiếp tục, nếu chạy đến Quảng Ngãi (170km) thì muộn quá.
Các bác tư vấn cho e nên ăn trưa món gì và ở đâu? Có đia chỉ rõ ràng chút càng tốt. E muốn mỗi nơi nếm chút đặc sản địa phương để biểt, nhưng cũng k đến nỗi cầu kỳ ạ... Rồi trên cung đường này nên thăm thú địa danh gì?
Cảm ơn các bác !

7g e xuất phát từ Tuy Hoà, 9g30 ghé Quy Nhơn thăm mộ HMT khoảng 30p(100km). 10g tiếp tục, nếu chạy đến Quảng Ngãi (170km) thì muộn quá.
Các bác tư vấn cho e nên ăn trưa món gì và ở đâu? Có đia chỉ rõ ràng chút càng tốt. E muốn mỗi nơi nếm chút đặc sản địa phương để biểt, nhưng cũng k đến nỗi cầu kỳ ạ... Rồi trên cung đường này nên thăm thú địa danh gì?
Cảm ơn các bác !
1 năm e đi Huế 3-4 lần , cứ 3-4 tháng e đạp về, riêng tết thì năm nào mùng 1 là e đạp, cũng 30 xong là chuẩn bị ạ , 1 lèo tới Huế, ghé Phú Yên nhà bạn xíu Rồi đi tiếpEm đi về quê trước Tết. Còn hè thì ngày nao như ngày nào. Em kính phục trình đạp xe của bác lun rồi.
fChặng thứ 2 Tuy Hoà - Đà Nẵng của e đây:
View attachment 209758
7g e xuất phát từ Tuy Hoà, 9g30 ghé Quy Nhơn thăm mộ HMT khoảng 30p(100km). 10g tiếp tục, nếu chạy đến Quảng Ngãi (170km) thì muộn quá.
Các bác tư vấn cho e nên ăn trưa món gì và ở đâu? Có đia chỉ rõ ràng chút càng tốt. E muốn mỗi nơi nếm chút đặc sản địa phương để biểt, nhưng cũng k đến nỗi cầu kỳ ạ... Rồi trên cung đường này nên thăm thú địa danh gì?
Cảm ơn các bác !
Từ Tuy Hìa a k ghé Gềnh Đá Đĩa à, hay bỏ qua luôn . Nếu ghé HMT thì tới trưa quay ra lại xíu có bán Gà rất ngon đó a , vừa rồi e đi ra cũng có ăn, bình thường e đi đèo Cù Mông là ngay chân đèo, vô cứ 70k/N bao no , bao ngon
f
Từ Tuy Hìa a k ghé Gềnh Đá Đĩa à, hay bỏ qua luôn . Nếu ghé HMT thì tới trưa quay ra lại xíu có bán Gà rất ngon đó a , vừa rồi e đi ra cũng có ăn, bình thường e đi đèo Cù Mông là ngay chân đèo, vô cứ 70k/N bao no , bao ngon
Gềnh đá đĩa và nhà thờ Mằng Lăng mới ghé hồi đầu năm, hải đăng Mũi Điện cũng r.
Quán gà bao no này nằm chân đèo CM nhưng chân phải hay chân trái vậy?! Bao no như buffet hả, ăn khi nào chán thì thôi hả Tr.
10g đi tiếp từ Quy Nhơn, chắc chạy tới Sa Huỳnh (100km) ăn trưa là vừa, Tr. Rành khu Sa Huỳnh này k? Có chỗ nào ăn ngon k?
Thanks !
Nếu a đi HMT thì sẽ k đi đèo Cù Mông nữa, quác Gà đó xe tải hay vô, đi ra bên trái ngay chân đèo, còn nếu a đi HMT thì nhớ quay lại xíu, trên đường đi quán bán Gà chỉ 2 bên rất nhiều. E thì ăn quán ngay trước khi tới cái cầu để chuẩn bị vô tp Quy NhơnGềnh đá đĩa và nhà thờ Mằng Lăng mới ghé hồi đầu năm, hải đăng Mũi Điện cũng r.
Quán gà bao no này nằm chân đèo CM nhưng chân phải hay chân trái vậy?! Bao no như buffet hả, ăn khi nào chán thì thôi hả Tr.
10g đi tiếp từ Quy Nhơn, chắc chạy tới Sa Huỳnh (100km) ăn trưa là vừa, Tr. Rành khu Sa Huỳnh này k? Có chỗ nào ăn ngon k?
Thanks !
Còn Sa Huỳnh thì e chỉ đi ngang k ghé ạ, nên k tư vấn đc, ra Quy Nhơn chủ yếu là Gà Chỉ,
Nếu a đi HMT thì sẽ k đi đèo Cù Mông nữa, quác Gà đó xe tải hay vô, đi ra bên trái ngay chân đèo, còn nếu a đi HMT thì nhớ quay lại xíu, trên đường đi quán bán Gà chỉ 2 bên rất nhiều. E thì ăn quán ngay trước khi tới cái cầu để chuẩn bị vô tp Quy Nhơn
Còn Sa Huỳnh thì e chỉ đi ngang k ghé ạ, nên k tư vấn đc, ra Quy Nhơn chủ yếu là Gà Chỉ,
Vụ gà chỉ chắc dành cho dịp khác vì ăn sáng ở Tuy Hoà, đạp 2 tiếng ra QN ăn tiếp thì nhanh quá.
Tiếc thật, hấp dẫn quá mà phải bỏ qua ! Chắc chạy ra Sa Huỳnh ăn trưa (khoảng 12g30) r nghỉ trưa luôn. Nghe nói biển Sa Huỳnh đẹp lắm... Sau đó ghé vào KDT Đặng Thuỳ Trâm chút (từ QL1 chạy vào hết 5km)...
Năm ngoái khi em đi vào. đoạn đường tránh qua thị trấn đức phổ (Quảng Ngãi ) 1 em ecoboost của Ford nó vượt qua em với tốc độ khoảng 70. em dí theo, mà cha mẹ ơi em dí lên 105km/h (theo số liệu của camera hành trình nhé )Không mầm răng mà theo dc. V1 em bảo vậy dc rồi. chậm lại cho tui nhờ chút coi. em xả xuống 90 thì thấy phía trước 1 chú đẹp giai cầm cái cần " câu".... chết mịa rồi, bắn trên 80/ Mình dính đòn... ơ thế mà lại chỉ có em eco bị hỏi thăm, còn em cho qua. hú vía. Mà con eco 1.0 nó chạy ghê thiệt / bái phục