Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
E đã hoàn thành chuyến xuyên Việt một cách an toàn tuyệt đối, vui vẻ, thú vị, đạt được gần như hầu hết các tiêu chí đã đề ra.

Hành trình lượt đi:
+ Ngày 1 (25al): SG-ĐL-NT-TH 570km.
+ Ngày 2: TH-ĐN, 400km.
+ Ngày 3: ĐN- Đồng Hới, 300km.
+ Ngày 4: Đồng Hới - Nam Định 450km.

Lượt về :
+ Ngày 1 (2 Tết): NĐ-Vinh 250km.
+ Ngày 2: Vinh-Huế 400km.
+ Ngày 3: Huế-Pleiku 450km.
+ Ngày 4: Pleiku-SG 520km.

Tổng quãng đường đi về là 3.550km, 4.500k tiền xăng, 500k phí cầu đường, 10 xị x tốc độ ảo tại đèo Đá Đẽo, Quảng Bình.

KS trung bình 9 xị 1 đêm, đa số 4*.
Các bác khỏi book phòng trước chi cho mệt, rườm rà, nếu k ở lại mất tiền... Các bác cứ chơi kiểu này cho e: trên đường đi, dự định tối nay ngủ ở đâu thì các bác lên Chudu24, Agoda xem có các ks nào vừa tầm, gọi đt đến ks đó hỏi giá rồi deal giá, thường là bằng hoặc thấp hơn giá trên mạng. Ok rồi thì thẳng tiến đến nghỉ thôi. Đặc biệt 4* thì sáng có buffet rất ok, ăn no luôn, nó đáng giá khoảng 150k/người rồi. Tối mồng 2 e ở Ks Mường Thanh 5* ở Vinh có 9 xị/đêm 2 lớn 2 nhỏ... mồng 4 ớ HAGL Pleiku 4* giá 9 xị/đêm...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Các điểm tham quan dọc đường:
+ Biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Biển rất trong xanh, sạch đẹp, hoang sơ... Đặc biệt bãi xi cát vàng au (sa huỳnh=cát vàng mà). Ghé vào quán nhỏ ven biển kêu mấy món hải sản ra ăn cũng phê, giá cả hợp lý (cá chim đen nướng 200k/kg, mực lá 300k/kg, ruột nhum nấu cháo 50k/lạng...).
(Xin tư vấn) Xuyên Việt về Bắc ăn Tết.

+ Chùa Linh Ứng, cầu Rồng là 2 điểm e ghé khi qua Đà Nẵng.
(Xin tư vấn) Xuyên Việt về Bắc ăn Tết.

+ Đèo Hải Vân: đường đẹp, rất dễ đi, giờ chủ yếu là 2b, xe bồn, xe chở khách du lịch, phong cảnh thì tuyệt vời...
(Xin tư vấn) Xuyên Việt về Bắc ăn Tết.

+ Thánh địa La Vang, Quảng Trị.
(Xin tư vấn) Xuyên Việt về Bắc ăn Tết.

+ Động Phong Nha, vé 150k/khách, thuyền 320k, 1 tour khoảng 2,5 tiếng.
(Xin tư vấn) Xuyên Việt về Bắc ăn Tết.

+ Ngã 3 Đồng Lộc.
(Xin tư vấn) Xuyên Việt về Bắc ăn Tết.

+ Mộ Đại tướng VNG, Vũng Chùa, QB.
(Xin tư vấn) Xuyên Việt về Bắc ăn Tết.

+ Làng cafe Trung Nguyên, BMT.
(Xin tư vấn) Xuyên Việt về Bắc ăn Tết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
24/11/13
9.041
53.880
113
Chúc bác chủ đi về an toàn, e tưởng k tốn bánh mì chứ , bị ngay đèo Đá Đẽo ở QB à,
 
  • Like
Reactions: HUNG BK
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Chúc bác chủ đi về an toàn, e tưởng k tốn bánh mì chứ , bị ngay đèo Đá Đẽo ở QB à,

Chạy trời k khỏi nắng Tr. ui, 99% nó bắt láo, mình vô thế đành coi như CCH thôi.
Từ động Phong Nha theo đ.HCM ra Vinh, khi qua đèo Đá Đẽo khoảng 10km, khúc vắng tanh x chặn lại nói 53/40, báo giá 2 chai rưỡi, cầm Bb ghi ghi...

Cái vụ 53/40 chắc chắn k có vì khi qua đèo đường lạ, BC ngồi cứ nhai nhai nên a chạy <40. Thôi coi như lệ phí cho mấy CHS cho nhẹ ngàng ngày Tết, và nó là điểm trừ duy nhất của chuyến đi.
 
Hạng B1
6/10/10
58
42
18
E đã hoàn thành chuyến xuyên Việt một cách an toàn tuyệt đối, vui vẻ, thú vị, đạt được gần như hầu hết các tiêu chí đã đề ra.

Hành trình lượt đi:
+ Ngày 1 (25al): SG-ĐL-NT-TH 570km.
+ Ngày 2: TH-ĐN, 400km.
+ Ngày 3: ĐN- Đồng Hới, 300km.
+ Ngày 4: Đồng Hới - Nam Định 450km.

Lượt về :
+ Ngày 1 (2 Tết): NĐ-Vinh 250km.
+ Ngày 2: Vinh-Huế 400km.
+ Ngày 3: Huế-Pleiku 450km.
+ Ngày 4: Pleiku-SG 520km.

Tổng quãng đường đi về là 3.550km, 4.500k tiền xăng, 500k phí cầu đường, 10 xị x tốc độ ảo tại đèo Đá Đẽo, Quảng Bình.

KS trung bình 9 xị 1 đêm, đa số 4*.
Các bác khỏi book phòng trước chi cho mệt, rườm rà, nếu k ở lại mất tiền... Các bác cứ chơi kiểu này cho e: trên đường đi, dự định tối nay ngủ ở đâu thì các bác lên Chudu24, Agoda xem có các ks nào vừa tầm, gọi đt đến ks đó hỏi giá rồi deal giá, thường là bằng hoặc thấp hơn giá trên mạng. Ok rồi thì thẳng tiến đến nghỉ thôi. Đặc biệt 4* thì sáng có buffet rất ok, ăn no luôn, nó đáng giá khoảng 150k/người rồi. Tối mồng 2 e ở Ks Mường Thanh 5* ở Vinh có 9 xị/đêm 2 lớn 2 nhỏ... mồng 4 ớ HAGL Pleiku 4* giá 9 xị/đêm...
Chao ban hung Bk minh cung co hanh trinh rat giong ban ( que vo minh o ninh binh ) nhung chuyen ve minh nghi tai BMT , hanh trinh cua minh tu BMT ve SG theo ql27 - Ql20, khi vua vào ql27 cach BMT 10km thi xxx chan lai bao can vạch Liên cach 1km ( xe nào cung thoi lai ) doi phat 1,4tr và giữ bang 30 ngay loi lan tuyến , sau 1 hoi tranh cai duong qua hẹp xxx dong y thong cam nhung noi theo luật can vạch la pham luật nen minh danh phai mat 3 o banh mi và day cung la diem tru cua chuyen đi nay nhung nhìn chung thi chuyen đi thanh cong , qua day minh cam on ban hung vi chuyen đi cua minh cung tham khao tu hanh trinh ban chia xe trên os
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Chao ban hung Bk minh cung co hanh trinh rat giong ban ( que vo minh o ninh binh ) nhung chuyen ve minh nghi tai BMT , hanh trinh cua minh tu BMT ve SG theo ql27 - Ql20, khi vua vào ql27 cach BMT 10km thi xxx chan lai bao can vạch Liên cach 1km ( xe nào cung thoi lai ) doi phat 1,4tr và giữ bang 30 ngay loi lan tuyến , sau 1 hoi tranh cai duong qua hẹp xxx dong y thong cam nhung noi theo luật can vạch la pham luật nen minh danh phai mat 3 o banh mi và day cung la diem tru cua chuyen đi nay nhung nhìn chung thi chuyen đi thanh cong , qua day minh cam on ban hung vi chuyen đi cua minh cung tham khao tu hanh trinh ban chia xe trên os

Chúc mừng bác đã có chuyến đi an toàn, vui vẻ.
 
Hạng B2
9/4/07
180
600
93
Chạy trời k khỏi nắng Tr. ui, 99% nó bắt láo, mình vô thế đành coi như CCH thôi.
Từ động Phong Nha theo đ.HCM ra Vinh, khi qua đèo Đá Đẽo khoảng 10km, khúc vắng tanh x chặn lại nói 53/40, báo giá 2 chai rưỡi, cầm Bb ghi ghi...

Cái vụ 53/40 chắc chắn k có vì khi qua đèo đường lạ, BC ngồi cứ nhai nhai nên a chạy <40. Thôi coi như lệ phí cho mấy CHS cho nhẹ ngàng ngày Tết, và nó là điểm trừ duy nhất của chuyến đi.
Xem ra tỷ lệ anh em bị vịn lại trong suốt hành trình hơi bị cao bác nhỉ, cho dù với lý do nào. Công nhận tụi nó làm việc rất chăm chỉ thặc :-(
 
Hạng B2
11/10/09
444
273
63
35
HCM
Năm nay, xxx các tỉnh làm việc rất chăm, bốt lập khắp nơi. Bắt lỗi thì chủ yếu là bắn quá tốc độ = mồm , cán vạch liền. Ngày Tết thường không có chim mồi nên nếu các bác tự tin thì cứ chiến đấu đến cùng, xxx cũng ko muốn mất thời gian, để còn bắt các xe khách, tải, lấy tiền đóng hụi trước lễ.
Bắn tốc độ= mồm thì giờ các xxx có thêm bài đưa hình chụp= iphone, có biển số xe và tốc độ hiển thị (rất dễ chế)
Em bị CS Thanh Hóa chỉ gậy, khi dừng lại, nói chuyện, ngó quanh xe em thấy gắn mấy cái Camera...thì kêu thổi nhầm ...xe sau
Năm trước thì em bị CS đoạn tránh Huế cũng kêu quá tốc độ 56/50, khi truy hỏi bằng chứng thì cũng kêu thôi anh đi đi...