Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Cập nhật cho bác khúc trạm thu phí Sông Phan đến trạm thu phí Cam Thịnh phài nói là khủng khiếp ... Bụi bay mù mịt như sương mù, cát đá ngổn ngan ,em đi ban đêm nửa chứ mém quất vào rào chắn và bb đặt giữa đường mấy lần, sợ quá nên em toàn đu đít xe khác mà chạy . Lộ trình BH - CR : 8h30

Biên Hoà - Cam Ranh 8 tiếng rưỡi cũng k đến nỗi (Sau 8/2 đoạn CT LT-GD mở bán thì có lẽ ra Dầu Giây từ Biên Hoà và SG gần như bằng nhau).

Thôi ra Nha Trang qua ngả Đà Lạt vậy.
 
Hạng B1
20/5/14
70
103
33
Em xuất phát 12h trưa ngày 24AL, cũng đang nghiên cứu cung đường SG-DL-Nha Trang., sợ leo đèo Hòn Giao gặp sương mù thì khổ. Các bác đi có kinh nghiệm đi cung đường này chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với ạ.
 
Hạng B2
9/4/07
180
600
93
Chào các cả nhà,

Cho em hỏi nếu mình đi về miền bắc qua cung đường SG - Binh Phước - Đắc Nông- Đường HCM có ổn không ạ? Em lăng tăn 2 yếu tố: đường tốt hay không và tình hình tụi biến chất ăn bẩn cài bẫy thôi. Còn xa hon môt hai trăm km khoonh quan trọng.

Monh các bác cao thủ chỉ giáo. Xin đa tạ.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Chào các cả nhà,

Cho em hỏi nếu mình đi về miền bắc qua cung đường SG - Binh Phước - Đắc Nông- Đường HCM có ổn không ạ? Em lăng tăn 2 yếu tố: đường tốt hay không và tình hình tụi biến chất ăn bẩn cài bẫy thôi. Còn xa hon môt hai trăm km khoonh quan trọng.

Monh các bác cao thủ chỉ giáo. Xin đa tạ.

Không biết tình hình đường sá Ql 20 hiện giờ ra sao, nghe nói nát lắm... Nhưng hàng ngày vẫn có hàng ngàn chiếc xe ngược xuôi trên cao nguyên trung phần này. Vậy họ đi đuoc thì bác và e đi duoc thôi, có thể phải lâu hơn...

Thật là thú vị khi đuoc trải nghiệm không khí chuẩn bị đón xuân dọc Tây nguyên.

Đầu năm 2011 e làm chuyến SG-BMT-Pleiku-Đ.HCM-ĐN-Huế-Nha trang-SG 6 ngày với 2.557km. Thú vị lắm bác !
 
Tập Lái
18/3/13
35
12
8
Kính chào các bác!

Năm nay bà cả em có mong muốn ông xã chở cả gia đình (2VC, F1 5 và 8 tuổi) về Nam Định ăn Tết Nguyên đán, vì tuy quê quán ngoải nhưng vào Nam từ 1 tuổi, chưa một lần được đón Xuân nơi chôn rau cắt rốn. Vả lại em cũng mong một lần được thưởng thức cái không khí Tết ngoải đó như thế nào...

V2 em là CRV, tài 5 tuổi đã đạp >100k trên 4 vùng chiến thuật (xa nhất là La Vang, Quảng Trị). Em muốn đi và về mỗi chiều 4 ngày cho nó thong thả (1.600km, 400km/ngày), nhân tiện ghé ngang ghé dọc xem không khí chuẩn bị đón Tết dọc chiều dài đất nước...

Em xin các bác tư vấn để gia đình em có chuyến đi an toàn, vui vẻ.

Em xin cám ơn !


P/s: E 7x đời đầu, vài lần chạy SG-Nha Trang trong ngày, tối vẫn có thể làm tí tí...
Nếu Bác khởi hành 26 AL thì nhập hội đi với tụi e cho vui.
 
Tập Lái
18/3/13
35
12
8
Lịch trình rất hợp lý, tết này e cũng xuyên việt, có lẽ cũng gần giống lịch trình này.
Ngày 1: sg - phú yên
Ngày 2: phú yên - huế
Ngày 3: Huế - tx Thái hòa hoặc giữa đường HCM
Ngày 4: đường Hcm - Hanoi
Trên đường đi sẽ ko ghé nhiều ở ngày 1 và 2 vì đoạn này đi nhiều rồi, tới Huế trở ra sẽ đi tàn tàn thăm thú dọc đường, Phong nha đã ghé rồi nên ko ghé nữa...
Bác chủ đi miền trung hỏi xe ngược chiều về xxx nhớ hỏi nhiều xe nhé, đợt trước e đi Huế bị tụi nó nói sạo làm e vượt xe bị gặp xxx đó
Bác khởi hành 26 al đúng không nhỉ ?
 
Hạng B2
18/11/11
196
18
18
Không biết tình hình đường sá Ql 20 hiện giờ ra sao, nghe nói nát lắm... Nhưng hàng ngày vẫn có hàng ngàn chiếc xe ngược xuôi trên cao nguyên trung phần này. Vậy họ đi đuoc thì bác và e đi duoc thôi, có thể phải lâu hơn...

Thật là thú vị khi đuoc trải nghiệm không khí chuẩn bị đón xuân dọc Tây nguyên.

Đầu năm 2011 e làm chuyến SG-BMT-Pleiku-Đ.HCM-ĐN-Huế-Nha trang-SG 6 ngày với 2.557km. Thú vị lắm bác !
Ql20 chạy phà phà đường ngon lành suốt tuyến, khúc cầu La Ngà còn khoảng 2 km hơi hẹp tí, và đầu DG còn đá dăm đoạn ngắn. Các bác có dám chạy ko thôi. Em mới về hôm qua
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
9/4/07
180
600
93
Chào các cả nhà,

Cho em hỏi nếu mình đi về miền bắc qua cung đường SG - Binh Phước - Đắc Nông- Đường HCM có ổn không ạ? Em lăng tăn 2 yếu tố: đường tốt hay không và tình hình tụi biến chất ăn bẩn cài bẫy thôi. Còn xa hon môt hai trăm km khoonh quan trọng.

Monh các bác cao thủ chỉ giáo. Xin đa tạ.​
Không biết tình hình đường sá Ql 20 hiện giờ ra sao, nghe nói nát lắm... Nhưng hàng ngày vẫn có hàng ngàn chiếc xe ngược xuôi trên cao nguyên trung phần này. Vậy họ đi đuoc thì bác và e đi duoc thôi, có thể phải lâu hơn...

Thật là thú vị khi đuoc trải nghiệm không khí chuẩn bị đón xuân dọc Tây nguyên.

Đầu năm 2011 e làm chuyến SG-BMT-Pleiku-Đ.HCM-ĐN-Huế-Nha trang-SG 6 ngày với 2.557km. Thú vị lắm bác



Sao năm nay thấy tình hình về quê có vẻ bị "bịt lối đi riêng" hết vậy cà. Tiếp tục hỏi thêm thông tin rồi chia xẻ với mọi người để đường về quê ăn tết thú vị các bác nhỉ.
 
Hạng B2
9/4/07
180
600
93
Ql20 chạy phà phà đường ngon lành suốt tuyến, khúc cầu La Ngà còn khoảng 2 km hơi hẹp tí, và đầu DG còn đá dăm đoạn ngắn. Các bác có dám chạy ko thôi. Em mới về hôm qua
Bác cho em hỏi thêm về "có dám chạy hay không thôi". Ý bác nói đường ít xe đi or tụi ăn bẩn núp lùm? Mong bác chia xẻ thêm, cảm ơn bác.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Đến giờ thì kế hoạch của e dư này , các bác góp ý cho e nhé. Thanks !

E thì SG-Nam Định 24 hoặc 25, e quyết đi 5 ngày cho thong thả, nhẹ nhàng, còn có ít thời gian ngó nghiêng ngó dọc tí.

+ Ngày 1: SG - Tuy Hoà, 550km qua ngả Đà Lạt-Nha Trang, k tham quan gì vì quá quen.
+ Ngày 2: Tuy Hoà - Đà Nẵng, 400km Ql1, ghé mộ HMT ở Quy Nhơn.
+ Ngày 3: Đà Nẵng - Đồng Hới, 250km QL1, đi HCM Đông, sáng tham quan Bà Nà, trưa khởi hành ghé viếng Thánh địa La Vang.
+ Ngày 4: Đồng Hới - Vinh, 200km đi HCM Đông, ghé viếng mộ Đại tướng, tham quan động Phong Nha hoặc Thiên Trường.
+ Ngày 5: Vinh - HH Nam Định, 300km đi HCM Đông, QL1, ghé tham quan quê Bác, suối cá thần.
 
  • Like
Reactions: Landcruiser99