hôm nay đi dường tôi gặp phải trường hợp này, dừng đèn đỏ, nhưng phía sau xe cứu thương hú còi liên tục ngay sau xe mình, liệu tôi có thể vượt đèn đỏ để cho xe cứu thương đi qua?
 
Hạng B2
6/9/06
128
6
0
RE: xin tư vấn.

nên vượt để cứu người đang cấp cứu trước ...
 
RE: xin tư vấn.

Trách nhiệm của bác là phải tránh hoặc nhường xe ưu tiên = cứu thương, cứu hỏa, bởi vậy trong những trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng bác có thể vượt đèn đỏ, đi vào luồng của xe bus, xe thô sơ, hoặc thậm chí đường ngược chiều...để thực thi trách nhiệm nhường đường của mình. Đấy là luật, thế nhưng khi mà xe cứu thương vượt qua, đột nhiên xuất hiện chú xxx, thì...khó nhỉ, bác phải giải trình thôi, tùy...hên xui...:D:D:D
 
RE: xin tư vấn.

3. Phạt tiền 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Không nhường đường cho xe ưu tiên.

Bác mà tránh sang 1 bên thì mọi người còn hoan hô phong cách ứng xử của bác, nếu có *** thì *** còn cám ơn bác vì đỡ mất công chạy đến dẹp đường cho xe ưu tiên.

Bác để ý đang có tín hiệu đèn xanh mà nếu có xe ưu tiên đi trên chiều đèn đỏ thì các *** chạy nhanh ra để chặn chiều đèn xanh lại nhường cho xe ứu tiên đấy thôi.
 
O.S.P.D
11/2/04
695
2
18
Vietnam
RE: xin tư vấn.

Bác Xd đã không chú ý khi lái xe ròai:D, Xe cứu thương khi có công lệnh nó sẽ được phép sử dụng còi và đèn suốt dọc đường đi, do đó thường tài xế các xe khác phải phát hiện nó sớm nhất để nhường đường từ xa, chứ không chờ nó đến sát đít mới nhường:D. Còn nếu nó đến sát đít bác rồi nó mới lên đèn và còi thì không cần phải nhường vì nó đang bố láo :mad:.
Vấn đề bác xe cẩu nói thì nó chỉ phù hợp cho xe của bác thôi, chứ xe biển trắng chặn đường là có việc đấy ( trong luật không hề nêu lên vấn đề này) [8D][8D][8D]
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: xin tư vấn.

Bác LXC nói đúng đấy. Trường hợp gặp xe ưu tiên thì phải nhường đường bất cứ lý do gì. Nếu đang ở hướng đèn xanh thì cũng phải tự động dừng lại chờ cho xe ưu tiên qua không cần sự can thiệp của ***.
 
Hạng C
28/8/05
969
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: xin tư vấn.

Khi dừng đèn đỏ làm sao mà nhường được bác ? Không lẽ quẹo phải khi làn xe trên giao lộ đang đông nghẹt. ?? Mấy chú xxx có múc mình không ?

Em đã gặp trường hợp này rùi, mình thấy xe cứu thương hú còi đằng sau từ xa, liếc kiếng hậu thấy đang chạy làn giữa, em yên tâm vì mình chạy làn ngoài, đột nhiên chú ấy đảo qua đảo lại tránh xe một hồi thì sàng ngay sau đít mình.

Thúc còi lia lịa mà em thì thì kẹt cứng hai bên là xe máy lấn lane, còn phía trước là dòng xe đông nghẹt của chiều đèn xanh. Bó tay.

Lúc này mấy chú xxx mới chạy ra dẹp đường cho em né sang. Thế chú cứu thương mới qua được.

Tóm lại, em thấy nếu chú xxx mà làm đúng trách nhiệm thì mình mới tuân thủ đúng luật được
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: xin tư vấn.

Dừng đèn đỏ, bên tài là con lươn hoặc vỉa hè đường một chiều, bên phụ thì nhóc xe cũng dừng khi đèn đỏ, trước mặt là xe lưu thông tiến tới không chỉ phạm luật mà còn gây tai nạn->vậy thì chỗ đâu mà tránh?
Dừng đèn đỏ bên trái không có giải phân cách cứng thì xe cứu thương tự lách ra và vượt thôi.
Bác cứ đứng yên không ai hạch hỏi gì bác đâu.
Bác ra ngã tư Võ Thị Sáu + Hai Bà Trưng (đường này xe cứu thương chạy liên tục à) đứng cạnh mấy chú *** quan sát một lúc là thấy liền à.
Trên xa lộ, một bên là con lươn một bên là dòng xe tải kẹt cứng cũng lấy đâu chỗ mà nhường? đến chỗ thuận lợi có thể nhường được thì cũng phải quan sát cho kỹ trước khi nhường đường và phải bật đèn xi nhan phải khi gân tơi chỗ mình định nhường báo cho xe cứ thương biết kẻo mình tránh sang bên phải để nhường đúng lúc xe cứu thương lách phải để vượt thì nguy to.
Nhường xe ưu tiên là đúng rồi nhưng có những lúc không thể nhường được (bất khả kháng) cố gắng bằng cách nào đó cho xe ư tiên (không riêng xe cứu thương) hiểu ý định của mình trong tình huống cụ thể để họ xử lý là tốt nhất.
Nói vậy được không bác?
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: xin tư vấn.

Cái đoạn các giao lộ nhiều phương tiện: Xe Ưu tiên cũng ráng chịu thôi, đây là lúc phát huy khả năng và tinh thần trách nhiệm của ***thôi. Vì tình huống bất khả kháng mà.
 
RE: xin tư vấn.

bác Phân thân nói hợp lý đó, ở ngã tư điện biên phủ với pham ngoc thach trong SG , dừng xe đông lắm, lại có mấy tay ** không lo hướng dẫn mà chỉ lo bắt xe máy, tôi thì không biết luật, mình mà vượt đèn đỏ cho ông cứu thương qua mà bị xe khác đụng thì toi, hoặc mấy ông ** không để ý, xe cứu thương đi rồi mình ở lại thì cũng gay. Thế mới nhớ mẩu chuyện bố dặn con khi đi du học: con không được cầm bất cứ gì, giúp mang hành lý của bất cứ ai, kể cả bà giả lấn phụ nữ. con cầm nhầm hàng cấm là chết. con trai ngơ ngác vì từ nhỏ đến lớn được dặn là phải giúp người già mà. .