Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
12/9/12
63
2
8
sites.google.com
lovesaigon nói:
congdongxaydung nói:
Với 1,6 tỏi chuột chạy cùng sào mới nhào vô mua chung cư nhé bác chủ.

Nhiều bác bảo xa gần, em chỉ hỏi thời gian các bác chui ra chui vô thang máy, thời gian đưa xe (2b nha) ra vô trong hầm ... thì dân nhà phố đã vu vi được ít nhất 10km trong giờ cao điểm (trừ kẹt) :D
Bác nói em thấy buổn cười và ví von quá đáng. Thời gian chờ thang máy hay xuống hầm lấy xe là chuyện bình thường của dân cư trong 1 căn hộ. Chờ 3-5 phút có là bao nhiêu. Người văn mình mà. Có nề nếp, có trật tự mang tính cộng đồng cho nó quen. Với tầm tiền này thì mua cái nhà gần trung tâm, trong hẻm sâu. DT 3x10 1 trệt 1 lầu là mừng rồi. Hàng xóm chung quanh bảo đảm 100% đều là dân lao động. Chửi bới buôn bánh um sùm. Đi làm hết thì không biết nhà có bị làm sao không. Đủ thứ chuyện. Nhà nhỏ, vác con xe vào cũng hết cái nhà, đường sình lày chạy qua xác chuột chệt rồi vác chiếc xe vào phòng khách. Ôi, không biết nó dơ đến dường nào. Chưa kế triều cường bác nhé.

Em đang ở nhà phố, trong hẻm, gần trung tâm, Giá trị tầm 1T5 đây nè. Những thứ em kể là như thế đó, nhưng đi làm về VC em đều mang xe đi gửi gần đó chứ không vác vô nhà. Triều cường mua ngập mới biết khổ gì đâu. Nước cóng lên. Cũng may nhà cao nên không vào nhưng cái Bồn cầu nó dâng lên rồi. Ai mắc Ị là nhịn. Sau cơn mưa thì cái hẻm là một bãi rác lềnh bềnh. Phải quét dọn. Ngày thường thì buôn bán um sùm.

Lúc này em đang mơ căn hộ 100m2 tầm 2 tỷ. Đi làm về chạy cái èo xuống hầm gửi xe rồi chờ thang máy. Sau đó vào căn hộ của mình khoảng tầng 7-8. Sạch sẽ, mát mẻ. Khỏi lo triều cường mưa to ngập. Không vướn bận con xe đậu chiếm DT.

Đó là suy nghĩ cá nhân em.

Chính xác rồi đấy pác.
Nếu muốn ở gần trung tâm mà với số tiền đó thì nên chọn mua căn hộ
Còn nếu muốn mua đất xây nhà phố, đường rộng, an ninh,....thì phải chịu khó đi xa khỏi trung tâm 1 xí
 
Tập Lái
31/7/12
47
0
6
Đồng ý với bác , nếu nhà phố rộng rãi đường hẻm thoáng, hàng xóm chung quanh có ý thức cao thì mình mới chọn nhà phố , ko thì cứ chung cư cho lành, đời sống văn minh hơn, sống là hưởng thụ muh, ở cứ bị tra tấn bằng karaoke với cống rảnh, rồi sự ồn ào của dân thiếu ý thức, có khi cả đêm ko ngủ được vì ồn , về nhà muh bức bối khó chịu lắm. Khi nào có tiền ta lại đổi tiếp biệt thự :D
 
Hạng B1
5/10/12
77
1
0
42
tôi mới bán nhà phố cách đây vài tháng mà về ở chung cư nè, nhà phố trong hẻm gần chung cư quốc cường gl q7 , sống trong khu lao động như tra tấn dzi , đi làm về thấy hẻm đầy xe máy , phân chó khắp nơi , kế bên nhà 1 đám xăm mình ngồi nhậu chửi thề , nửa đêm đánh lộn đâm chém thường xuyên xảy ra , nếu các bác muốn mua nhà phố thì chọn mấy cái hẻm rộng ,khu văn minh tuy giá hơi mắc chút , 1 tỏi 5 trở xuống thì không nên mua nhà phố , nên mua chung cư cho nó lành , tầm giá đó có rất nhiều lựa chon
 
Tập Lái
20/9/12
34
0
0
Sacom
lovesaigon nói:
*Tập Lái* nói:
Bác Lovesaigon ủng hộ em 1 căn SUNVIEW3 nhé bác
033102beer_1_prv.gif
Xa quá bác ạ. Bà xã ngại Gò Vấp, kẹt xe kinh nếu về Q.1. Mưa to triều cường thì thôi.
Bác ghé qua em thử sao bác,Samland trên đường D1 bác ạh,căn hộ bên em an ninh,bảo vệ 24/24,khu dân trí cao,view sông cực đẹp bác ạh.Đang có tiến độ thanh toán tốt đó bác. Liên hệ với em nhé bác
 
Hạng B1
17/10/11
63
0
6
32
Campuchearrr
...ở nhiều chung cư hệ thống báo cháy kém, thoát hiểm như hang chuột, rủi cháy làm sao các bác?
Ở nhà nhỏ xóm LĐ, đúng là một cực hình! Bạn mình ở CC Q1 trung tâm nhưng xui xẻo, cc nầy cón sốt lại mấy chú bán cafe-bánh mì, thôi thì lãnh đủ: chai lọ, vỏ bao cafe, lấn chiếm, ồn ào cửa nẻo khi ra vào dập kg thương tiếc...
Bạn em nó mong sao như hồi trước: gom đi "NEW KT" bớt để XH có khả thi văn minh.
Mua nhà rời nhưng ở xa (vì ít tiền): kẹt đường, tốn xăng dầ+ tgian, rùi ro trên đường thiên lý nhu bị giật laptop, túi xách, tai nạn, va quẹt, gặp trai bãnh bao "đốp" mất V1....chao ôi, sao mà nhiều thức quá, quả làm người là khổ!
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
20/9/12
34
0
0
Sacom
vuvi nói:
...ở nhiều chung cư hệ thống báo cháy kém, thoát hiểm như hang chuột, rủi cháy làm sao các bác?
Ở nhà nhỏ xóm LĐ, đúng là một cực hình! Bạn mình ở CC Q1 trung tâm nhưng xui xẻo, cc nầy cón sốt lại mấy chú bán cafe-bánh mì, thôi thì lãnh đủ: chai lọ, vỏ bao cafe, lấn chiếm, ồn ào cửa nẻo khi ra vào dập kg thương tiếc...
Bạn em nó mong sao như hồi trước: gom đi "NEW KT" bớt để XH có khả thi văn minh.
Mua nhà rời nhưng ở xa (vì ít tiền): kẹt đường, tốn xăng dầ+ tgian, rùi ro trên đường thiên lý nhu bị giật laptop, túi xách, tai nạn, va quẹt, gặp trai bãnh bao "đốp" mất V1....chao ôi, sao mà nhiều thức quá, quả làm người là khổ!
Cái này bác fải đến tận mắt chung cư đó xem độ an toàn như thế nào thui bác ơi,hay bác qua bên em đi,bác xem thử có oki không nhé. Thích thì nhích bác hè
 
Hạng B1
26/12/11
59
236
38
Campuchea
Thấy người ta có 1,6ty bên samland nghe đâu đến >2 tỷ. Bác thuốc người ta cho ...lũ đĩa NH à?
 
Hạng D
30/1/12
1.412
2.496
113
Vietnam
Quan điểm của em, kiếm 1 cái chung cư gần gần đi làm/ học cho tiện, sau này có nhiều tiền xuống đất kiếm 1 cái nhà ngon lành
hoặc 5-10 năm nữa đường xá tốt hơn, kiếm 1 cái nhà ở đâu Long Thành hay Nhà Bè, Bình Chánh rồi lái xe hơi vô Sì gòn đi làm Bác ơi. Chứ giờ mà từ mua (đất + nhà = 2tỷ) Q9, Hóc Môn, Bình Chánh mà xung quanh chẳng có trường học, chợ búa, sáng đưa con vô Sì gòn đi học/ làm, chiều đi làm rước về cả 1 tiếng đi + về = 2 tiếng mệt lắm. Em cũng chưa có $$$ nhưng cũng mong tới 2018 thuế nhâp khẩu xe hơi = 0. Lúc đó giá xe hơi cứ như bên Mã, Indo, thấy mà ham.
Đâu có ai ở chen chúc trung tâm như ở VN đâu
SMOKIN.GIF
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.