Hạng C
11/9/10
554
296
63
Bác cứ nghĩ nhẹ nhàng mình sai mình đóng phạt, bác cứ sợ kiểu này hại tim lắm đó với lại mất cái thú lái xe.
 
Hạng B2
27/10/12
129
0
18
Em chắc bác chủ ít bị thổi rồi, tâm trạng bác chủ lo lắng mới dẫn đến tim đấp nhanh (đó là tâm trạng chung), nhưng khi bị thổi lại vài lần bác chủ sẽ hết ngay (thổi lại cùng lắm đóng tiền phạt nếu bác vi phạm, còn không kiểm tra giấy tờ thôi, bác cứ xem đó chuyện bình thường, tự nhiên sẽ hết. Hồi xưa em đi xe máy gặp mấy anh xxx đứng giữa đường là tim đập loạn xạ, sau một thời gian chắc cũng bị thổi nhiều lần. Cách đây mấy năm lúc em mới học b2, em với 2 đứa học chung thuê xe chạy đường trường, do chưa có bằng nên em chạy rất tuân thủ luật, khi gặp chốt xxx thằng bạn ngồi bên cạnh bảo thấy hơi "nhột nha" nhưng em vẫn đi qua, tâm trạng bình thường, và cũng k bị tuýt lại.
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Lúc đầu, mới cầm lái 4B, em cũng sợ y chang bác chủ! Nhưng từ ngày lên đây học hỏi nhiều điều từ các trường hợp của mấy bác tranh luận với CSGT, bổ sung thêm những kiến thức cách đọc biển báo , hướng dẫn trên đường, thêm một vài lần bị XXX thổi vào kiếm chuyện nhưng nhờ được trang bị tốt kiến thức GT nên thoát nạn, lại gắn thêm camera HT để ghi lại những tình huống nhạy cảm 50/50...Đâm ra tự tin hẳn! Nổi sợ "bóng áo vàng" kia cũng tự biến mất hồi nào luôn!:D
 
Hạng C
4/8/11
658
8
18
45
hiep luc nói:
Do hầu hết xxx không muốn làm chức năng chính là hướng dẫn và đảm bảo giao thông, mà đều làm chức năng vặt tiền người tham gia giao thông. Nên tìm mọi cách cò quay tiền, không được thì cùng lắm là xin lỗi.
Em cũng đồng ý với ý kiến của bác hiep luc, em đã chứng kiến rất nhiều lần xxx đứng ở khu vực tối, khuất để bắt người người tham gia giao thông.
 
Hạng C
19/8/12
755
374
63
33
TP HCM - Pleiku
Em cũng vậy, nhưng đôi khí xuất phát từ việc vi phạm giao thông bất khả kháng, tối hôm trc e đi ngang khu vực big c trên ql 1k, Dù biết đoạn này xxx hay đứng nên e đi 2b rất sát bên trong, tuy nhiên đi lên 1 đoạn thì có 1 chiếc tải đậu chắn hết đường thì e đi ra lane 4b bên ngoài, đang ngang qua xe thì thấy 1 xxx rình trc đầu, e bắt đầu nổi trống ngực dù đã đi qua xxx và mình k sao. Chỗ này cực hay bắt 2b lấn làn, tuy nhiên trên ql 1k thì làn 2b e thấy chỉ để xe 4b đậu và 2b đi ngc chiều rất khó chạy.
 
Hạng B2
23/6/11
177
770
93
Cái này em thấy hình như là tâm lý chung của nhiều người nhỉ, chính em cũng vậy thôi. Nhưng bây giờ cũng ...........đỡ .............đỡ ......nhiều.............gồi. Nhưng mà em để ý nên đề phòng với các xxx tỉnh xa SG ạh, các tỉnh lẻ xxx đoàn kết lắm.


 
Hạng B2
16/10/12
230
2.777
93
Khi nhìn thấy hắn thổi lại câu đầu tiên bác phọt ra là "Đậu má nhà nó" thì sẽ át nỗi sợ hãi phần nào. Đừng thốt ra những câu đại lại như " chết tui rồi " hay " mình bị lỗi gì ta?" nhé
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Mỗi lần thấy xxx đi ra là em nghĩ 2 điều :
01) Nó chuẩn bị thổi ai vậy ta .
02) Nếu nó chỉ mình thì nó định kiếm ăn gì đây .
Em thì chả sợ gì bọn nó có điều khi nó mời vào dù thắng hay thua cảm giác rất khó chịu , nói chuyện với súc vật vậy sợ mình lại thành cùng loại với nó .