Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Em đã về đến nhà sau khi chứng kiến họ...cưới nhau!
1.
XÓM NHÀ LÁ NÊN DUYÊN - HÌNH ẢNH NGÀY CƯỚI 2 THÀNH VIÊN YÊU THƯƠNG


2.
XÓM NHÀ LÁ NÊN DUYÊN - HÌNH ẢNH NGÀY CƯỚI 2 THÀNH VIÊN YÊU THƯƠNG


3.
XÓM NHÀ LÁ NÊN DUYÊN - HÌNH ẢNH NGÀY CƯỚI 2 THÀNH VIÊN YÊU THƯƠNG
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Chúc mừng hạnh phúc 2 thành viên XNL nên duyên vợ chồng.
Miu lập thớt để các bác tường thuật bằng lời nói và bằng hình ảnh đám cưới của 2 bạn Tuấn và Dương nha.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/8/10
1.419
1.760
113
52
ấp Gò té, 03-Xóm Nhà Lá
Mơi mới được nghe và xem tường thật hả mợ Miu và Quách công tử ?
À, có tin nhanh của bác DAINGU thớt bên kia tùi :D
Chúc bác và mợ trăm năm hạnh phúc
033102flo_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
xin mở đầu bằng một số tường thuật tại chỗ:
Ngày lành tháng tốt, bầu trời Sài Gòn mừng đám cưới của 2 bác bằng một trận mưa khủng khiếp. Cứ suy như quan niệm ông bà ta vẫn tâm đắc: đám cưới mà gặp trời mưa nhất định đôi uyên ương sẽ giàu có, thì hẳn Tuấn và Dương Phè sẽ phải xây thêm mấy kho thóc phía đằng sau nhà.
6h00 chiều: trong khuôn viên Văn Thánh mưa vẫn còn rơi. chiếc xe điện cần mẫn lao vào đêm mưa, chở những người khách tìm về đám cưới của 2 thành viên XNL, giữa nhiều đám cưới chắc chắn không lá bằng.
Trễ nửa giờ so với lời mời, nhưng còn quá sớm so với thông lệ cũng như tình trạng kẹt đường của sg, chỉ có 3 gia đình OS OX xuất hiện.
Không những thế, mấy chiếc điện thoại reo liên tục để chỉ đường, tìm nhau, thậm chí hỏi phong bì (lý do: hầu hết đều đi trong tình trạng không cần thiệp mời, chỉ cần 1 tiếng gọi 1 lời mời trên mạng là....tiến!!!).
7h00: Những bàn tiệc của quân OS OX đầy dần với tốc độ nhanh chóng, có phần nhỉnh hơn cả những bàn khác. Tiếng cười nói thì ...thôi rồi, khủng không theo chuẩn.
Những thành viên lâu ngày không gặp nhau (số ngày có thể tính được bằng hàng...năm) hay chỉ mới gặp nhau sáng nay, đều tay bắt mặt mừng cứ như không được cười , không được nắm được tay nhau thì không còn lẽ sống.
Có ai nhận ra không nhỉ: Trong ngày vui của đôi uyên ương đầu tiên trong xóm này, có mặt hầu hết những thế hệ thành viên đã tạo dựng nên thương hiệu XNL, không kể tuổi tác, ngành nghề, giới tính, loại xe đi, loại hình chém gió ưa thích, số lần tham gia off....
Thương mến nhìn nhau cười, bia ngọt như sương đọng trên lá sen, xuýt quên mất lý do gặp mặt trọng yếu, nếu không có tiếng nhạc tèn ten ten ten quen thuộc vang lên!
8h00 thiếu 1 chút: đôi uyên ương xuất hiện, trẻ đẹp, phong độ, vẫn không quá cầu kỳ đúng chất lá: từ kiểu sơ mi bùi bụi của chú rể đến vài nụ hoa lững lờ buông trên tóc dài của cô dâu.
Việc đi chào bàn thông thương, qua XNL cũng bị nghẹt lại, đến mức 2 thông gia đã qua bàn này mà chú rể cô dâu vẫn bị níu chắc ở bàn trước. Rồi 1 hồi, 1 chàng trai lạ xuất hiện: hóa ra chú rể đã bỏ hết comple, mặc đơn giản để nhậu với xóm cho...hiệu quả.
Ui, các bạn có lòng thì chúng tớ có bụng. Món ăn ngon, đồ uống dồi dào, toàn xóm không chê thứ gì, ào ào tiến tới. ăn tốt, la to, cười thỏa mãn, cứ như không chỉ có 2 bạn cưới nhau, mà chúng tớ cũng rực lòng xuân, hân hoan hơn cả cô dâu chú rể.
9h00: Xảy ra cuộc tấn công, cướp diễn đàn của XNL.
Không biết các vị khách còn lại nghĩ sao, chứ toàn xóm hân hoan khi MC nổi tiếng toàn cõi DAINGU hùng dũng xử cái micro cho đáng mặt anh hào. hà hà, bác ấy đến đám cưới với dàn ống kính lủng củng chừng chục cái, thế nhưng lại được hoan nghênh trước hết ở khả năng MC mà đáng lẽ ra không cần thuê người ngoài.
Những giọng ca (có kèm những sự việc chẳng giống chuyên nghiệp: lời bài hát được đọc từ điện thoại + chuyển đổi tông đột ngột không cần báo trước + thay đổi ca sỹ không sợ bể sô....) lại hóa ra rất ngọt, rất tình...
Tiếc quá, đến đây, em phải về trước vì đường xa ướt mưa...
Nhưng mà bao nhiêu nỗi vui vẫn quấn quýt trên lối về mờ tối.
cảm ơn đôi uyên ương đã hạnh phúc để chúng tôi được hạnh phúc theo.
cảm ơn những tấm lòng đã nương vào nhau chẳng vì điều gì ngoài 1 chữ tình.
và xin lỗi nếu như trong lúc quá vui, tôi, chúng tôi, toàn xóm đã thể hiện mình hơi quá nồng nhiệt, thơ trẻ, bản năng, và...hao tốn!!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/11/04
3.494
16
38
Re:Kính mời các bác Offline Dinh Độc Lập Cafe 09h sáng ngày 30-10-2011 (Chủ Nhật)

Chỉ có thể là bác Đại. Chụp đẹp quá bác ơi
080402cool_prv.gif

@to all: Cảm ơn các bác đã nhẹ tay với em
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/4/08
3.520
1.606
113
Theo lời Tuấn fè khẳng định thì cho đến giờ này cậu vẫn là trai tân.

dsc0037resize.jpg
 
Hạng D
3/4/08
3.520
1.606
113
Lời tâm sự chân thành của Tuấn fe có vẻ đã không thuyết phục được Miumiu , bà chị này chỉ buông thong có 1 câu : Hic, chém gió !


dsc0099resize.jpg
 
Hạng D
3/4/08
3.520
1.606
113
Tất cả đều chung vui với đôi bạn trẻ đã vượt qua bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời để cùng nhau đi đến bến bờ của hạnh phúc

dsc0104resizey.jpg


dsc0110resize.jpg


dsc0115resize.jpg


dsc0116resizea.jpg


dsc0118resize.jpg