Hạng B2
20/2/09
135
0
16
Hà Nội
Các bác ơi...!!! Cái ngày''hơi mưa một tý'' thế mà đã gần 5 năm rồi các bác nhỉ?thời gian trôi nhanh thật.5 năm qua em được rong ruổi cùng anh em SFC trên mọi miền của Tổ quốc,đươc nhiều kỷ niệm thật là đẹp
Em học hỏi được nhiều điều từ các bác.Nhất là cách''đối nhân xử thế''.
5 năm có nhiều bác đã thành công trong sự nghiệp,có những bác còn đang dang dở(trong đó có em).Nhưng tình cảm anh,em trong SFC thì vẫn vậy.
Thật hạnh phúc khi được''sống là chính mình,bên cạnh những người bạn chân tình''.
Hạnh phúc được nhân lên gấp bội,khi CHIBAO+CUDUNG vô địch''giải tennis SFC Mễ đình lần II'',một giải thể thao
"ĐẦY TÌNH BẰNG HỮU".Đúng không các bác?

Em xin cảm ơn tất cả anh,em SFC từ Bắc tới Nam,đặc biệt là các bác''ĂN CƠM NHÀ,VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG".Mong cho các bác,luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình.
"Không có gì là bất biến''!Nhưng em tin rằng,em sẽ có những người bạn SFC suốt cuộc đời này!.



Em yêu SFC nhiều lắm.......!!!
 
Hạng D
5/4/07
1.214
0
36
Chí Bảo nhiều khả năng bỏ nghề cũ chuyển nghề viết văn ! :D:D