Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Ngủ một giấc thật đã, lại lên đường, đèo quanh co nhưng vắng người nên chẳng mấy chốc đã đế Prao - Đông Giang. Chỉ còn cách Thạnh Mỹ 50km mà thôi.





Ở đây cũng có đường xuống Quốc Lộ 1 (QL14G, qua vườn quốc gia Bà Nà - núi Chúa).
Nhưng tôi thì cứ đường HCM mà đi, hướng về Thạnh Mỹ.

-
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Đường vắng tuy nhiên rất nhiều bò trên đường, không thể né tránh được phân bò nên gầm xe xanh lè.
Đến một con suối nhỏ, muốn nghỉ nghơi nên lùi xe xuống rửa sơ cho bớt hôi, sau khi rửa xe, tắm một cái cực mát thì phát hiện bánh sau bị lún do nước suối cuốn hết cát dưới bánh xe đi, may mà lên được, he he he... cũng vui.

 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
17:30 đã đến Thạnh Mỹ.





Theo Wikipedia thì đây là nơi giao nhau giữa 2 nhánh đường HCM Đông và Tây:

Tuyến chính của Đường Hồ Chí Minh sẽ đi qua các địa điểm và địa phương sau: Pác Bó, thị xã Cao Bằng, thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Bắc Kạn, Chợ Chu, đèo Muồng, ngã ba Trung Sơn, ngã ba Phú Thịnh, cầu Bình Ca (sông Lô), Km124+500 Quốc lộ 2, ngã ba Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, cầu Ngọc Tháp (sông Hồng), Cổ Tiết, cầu Trung Hà, thị xã Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Chợ Bến, Xóm Kho, Ngọc Lặc, Lâm La, Thị xã Thái Hòa, Tân Kỳ, Khe Cò, Phố Châu, Vũ Quang, Tân Ấp, Khe Gát, Bùng, Cam Lộ, cầu Tuần, Khe Tre, đèo Đê Bay, đèo Mũi Trâu, Túy Loan, Hòa Khương, Thạnh Mỹ, đèo Lò Xo, Ngọc Hồi, Kon Tum, thành phố PleiKu, thành phố Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Chơn Thành, ngã tư Bình Phước, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mỹ An, thành phố Cao Lãnh, cầu Cao lãnh (sông Tiền), cầu Vàm Cống (sông Hậu), Rạch Sỏi, Minh Lương, Gò Quao, Vĩnh Thuận, thành phố Cà Mau, cầu Đầm Cùng, Năm Căn, Đất Mũi.

Tuyến phía Tây sẽ đi qua các địa điểm: Khe Gát, đèo U Bò, Tăng Ký, cầu Khỉ, Sen Bụt, Khe Sanh, Đăk Rông, đèo Pê Ke, A Lưới, A Đớt, A Tép, Hiên, Thạnh Mỹ.

Nhưng thực tế theo bản đồ thì nhánh Đông chỉ đi đến Cam Lộ rồi rẽ ra nhập với QL1 ở Đông Hà - Quảng Trị.



Không thành vấn đề, mục đích của tôi là đi đến những nơi mình chưa khám phá, vậy thì cung đường từ Khe Gát đến Thạnh Mỹ đến giờ coi như đã được đi trên nó, được cảm nhận và thấy được những con đèo, những cánh rừng, làng bản. Cảm nhận được sự cô đơn, được sự tĩnh lặng, cảm giác được sự lo lắng, sợ hãi, thích thú... có lẽ không thể tả hết được.
 
  • Like
Reactions: Pha Hoang
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Đến Thạnh Mỹ, dự định sẽ nghỉ đêm ở đây, ghé một quán cháo gà để tự thưởng cho mình 1 tô cháo, một nửa con gà. Vừa ăn vừa hỏi thăm bà chị chủ quán, bà chị nói chỉ 60km nhưng đường tốt, đi 1h là đến nơi thôi. Vậy thì quyết định đi thêm, để ngày mai lên đường cho khỏe.

Sau khi mua thêm 1 con gà (chỉ 200.000đ), vì gà ở đây quá ngon. Lại lên đường.

Đoạn đường 60km này tôi đi hoàn toàn trong đêm tôi, qua đèo vòng vo nhưng cũng dễ đi, đèn Escape tù mù quá, cos pha liên tục, rôi cũng đến nơi.
Tôi đổ đầy bình xăng, hỏi chú bé bán xăng khách sạn và các dịch vụ.

Ghé khách sạn Bé Châu Giang, đây là khách sạn tươm tất nhất, đẹp nhất, rẻ nhất, nhiều dịch vụ nhất trong cả chuyến đi.


Massage 1 trận cho khỏe người, ăn thêm được 1/4 con gà và lăn ra ngủ.
Hôm nay tôi cũng đã trải qua 1 ngày thật thú vị, không kém gì hôm qua. Không cần phải lên lịch trình nữa, ngày mai về Playcu là những cung đường quen thuộc, lòng chỉ lo rằng QL 14 bây giờ đang nát như tương.

Đoạn đường thú vị của ngày hôm nay.

 
2/3/14
1.327
1.287
113
K có người có khi lại hay, có người những lúc bác ngủ co khi lại phiền. Nếu bác chủ đi cùng gia đình vợ con có dám đi đường này k vậy? E hỏi thật tình nhé!
 
  • Like
Reactions: thanhcong67
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Bây giờ khi đã đi xong rồi thì nếu đi lại sẽ đơn giản hơn rồi bác. Sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, nói chung cũng không nguy hiểm lắm. Lúc chưa biết thì lo lắng lắm.
 
2/3/14
1.327
1.287
113
Bây giờ khi đã đi xong rồi thì nếu đi lại sẽ đơn giản hơn rồi bác. Sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, nói chung cũng không nguy hiểm lắm. Lúc chưa biết thì lo lắng lắm.
Chuẩn bị đồ ăn, thuốc men hay công cụ hổ trợ vậy bác.?
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Dụng cụ sửa xe thôi, đồ ăn thì như đợt mình đi là dư sức rồi. Công cụ hỗ trợ không bao giờ mình nghĩ đến, vì nếu ai đã cố ý rồi thì mình trang bị cũng không dùng được, chỉ nên trang bị cho mình luôn sẵn sàng ứng biến trong mọi tình huống là OK.
 
Status
Không mở trả lời sau này.