Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 18
Một ngày khám phá Điện Biên.
Khuya ngày hôm trước, chúng tôi đến Điện Biên khá là trễ nên ai nấy đều mệt, thế nhưng ai cũng dậy đúng giờ như thường lệ. Gia đình bác Hưởng đi thăm bà con họ hàng, các bác tài đi chăm sóc vợ hai, các bà và trẻ con đi ăn sáng và họp chợ một cách rất thong thả như để bù lại hành trình khủng bố ngày hôm trước.
Đây là khách sạn Điện Biên Phủ nơi đoàn ở,
Khách sạn khá là cũ nên nếu các bác đánh theo phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” thì ở đây cũng được, còn nếu đánh theo phương án “đánh chắc, thắng chắc” thì nên ở khách sạn Mường Thanh ạ.
Lang thang gần hết buổi sáng, chúng tôi tập hợp ở nhà hàng Lợi Trà để ăn trưa. Nhà hàng rộng rãi, thoáng mát, đồ ăn nấu rất ngon.
Bữa trưa có gà rang muối, lợn bản quay, chim sẻ mía quay, cải luộc, măng luộc, lẩu cá tầm nấu chua, ngon.
Bác chủ quán mang rượu quý táo mèo tự tay ngâm ra tiếp đoàn. Vẫn theo phong tục từ hôm ở Hồ Ba Bể: cụng ly, cạn chén xong là bắt tay một phát.
Dù lạ hay quen cho ấm tình bằng hữu.
Cơm nước xong xuôi, chúng tôi thẳng tiến điểm tham quan đầu tiên:
Bảo tàng di tích lịch sử Điện Biên.
Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ là nơi lưu giữ các hiện vật của ta và địch trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Bên trong bảo tàng lưu giữ rất nhiều hiện vật và các bức ảnh tư liệu: tóm tắt 8 năm kháng chiến chống Pháp của ta, âm mưu của thực dân Pháp cũng như chủ trương của Đảng trong cuộc chiến Đông Xuân 53-54, công tác chuẩn bị và diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, tác động của chiến thắng chấn động này đối với trong nước và quốc tế.
Hình ảnh Bác Hồ làm việc với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Cô hướng dẫn viên kể lại trận chiến một cách sinh động.
Từ phương án chiến đấu ban đầu: “đánh nhanh thắng nhanh”, sau khi nghiên cứu, suy nghĩ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã có một quyết định quan trọng nhất trong cả cuộc đời cầm binh của ông: đổi phương án chiến đấu sang “đánh chắc tiến chắc”.
Hình ảnh anh Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng.
Bộ đội ta kéo pháo vào trận địa.
Hậu phương thồ gạo tiếp tế cho tiền tuyến.
Những vũ khí thô sơ nhưng lại góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy.
Bảo tàng có phục vụ chiếu phim về chiến dịch Điện Biên Phủ
Với trận đồ mô tả cuộc chiến có hệ thống đèn cho du khách dễ hình dung.
Rời Bảo tàng, chúng tôi đi tham quan đồi A1 nơi xảy ra trận đánh hết sức ác liệt, ta và địch giành nhau từng tấc đất. A1 thuộc dãy đồi phía Đông cùng với C1, C2, D và E tạo thành bức tường thành vững chắc che chở cho phân khu trung tâm, là điểm cao cuối cùng trực tiếp che chở cho Sở chỉ huy quân Pháp và được ví như “chìa khóa” của cả tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Đường hào.
Lô cốt Cây Đa Cụt “Ụ Thằng Người”, Lô cốt này bị đại đội 671 - tiểu đoàn 251 - trung đoàn 174 - đại đoàn 316 tiêu diệt lúc 1h30' ngày 7/5/1954.
Do vị trí đặc biệt quan trọng, quân Pháp đã xây dựng A1 trở hành ổ đề kháng mạnh nhất Điện Biên Phủ với hệ thống hầm ngầm bí mật vô cùng kiên cố, bố trí hỏa lực mạnh với các ổ súng máy, lỗ châu mai sao cho một lính phòng ngự có thể cùng lúc chọi nhiều lính tấn công.
Đồng thời Pháp liên tục tăng viện những lực lượng mạnh nhất và hỗ trợ tối đa hỏa lực để bảo vệ cứ điểm này đến cùng. Do vậy trong đợt tiến công lần 1, Trung đoàn 174 Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát động 4 đợt tiến công liên tục mà cũng chỉ chiếm được 1 nửa đồi. Phải tới ngày 6-5, nhờ khối bộc phá 1 tấn được đào bí mật phá sập hệ thống hầm ngầm, Quân đội Nhân dân Việt Nam mới hoàn tất việc chiếm đồi.
Hố bộc phá được tạo thành do Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Điệt, Nguyễn Văn Bạch giật nổ khối bộc phá 960 kg vào lúc 20h30' ngày 6/5/1954 và tiêu diệt 1 đại đội quân Pháp.
Xác một trong hai chiếc xe tăng nặng 18 tấn mà tên Quan Ba Hécvuê đưa từ trung tâm Mường Thanh lên để phản kích quân đội Việt Nam.