Hạng B2
24/4/13
272
273
63
Nơi xa...
Xin lỗi, cho em chửi nó trước 1 phát: Dm mày, thằng xxx mất dạy!

Sáng nay, khoảng 10h, em đi từ LTK rẽ trái sang Hồng Bàng...vừa tới giữa ngã 3 thì đèn phía HB chuyển xanh, em tiếp tục di chuyển rẽ trái sang HB...
3 chú xxx, 1 chú hùng hổ lao ra lane sát lươn mặc cho dòng xe đang tuôn tới chỉ cạp nông em...
Đoạn này quá quen rồi, nhiều bác bị bắt đểu chỗ này nên em có kinh nghiệm...tấp lề, lấy bóp giấy tờ cầm chặt trên tay xuống xe. Chú xxx trẻ tên Dương Quốc Hùng (Hay Trung gì đó) chào lấy lệ rồi phán:
- xxx: Anh vượt đèn đỏ, Anh phải dừng tại vạch dừng giữa 2 con lươn sau đó mới được đi tiếp. Anh cho kiểm tra giấy tờ
- Em: Tui rẽ trái từ LTK khi đèn còn xanh, tới giữa đường làm gì có đèn mà dừng chờ?
- xxx: Anh thấy người ta ai cũng dừng ngay vạch chờ không? Thôi đưa giấy tờ kiểm tra!
-Em: Người ta dừng kệ họ, tôi đi đúng luật và giữa đoạn 2 con lươn không có đèn, tại sao tui phải dừng?
- Xxx: Thì anh cứ đưa giấy tờ kiểm tra
- Em: Tôi không sai sao phải đưa giấy tờ? Anh chứng minh tôi sai đi!? Nếu sai tôi để anh lập biên bản ngay (Lúc này em hơi nóng và hơi to tiếng)
-------////
Điều làm em bất ngờ xãy ra: Thằng xxx đó hơi cúi sát vào em nói 1 câu rất mất dạy đủ để em và nó nghe: "Vậy hả? Mày biết hả? Vậy D.M mày đi đi!???"

Nói xong nó te te quay lại chỗ 2 xxx kia.

Vừa tức vừa buồn cười vì cách cách xử sự của xxx, em bỏ đi luôn!

Quay lại xe, (lúc đó trong xe còn 2 thằng lính em chở xuống công trường) thì thấy bánh xe sau bên phụ xẹp lép!!?? Hỏi 2 thằng lính có thấy ai lảng vãn gần xe không? Tụi nó nói có thằng vé số đứng ngay bánh sau bên phụ mời mua....!

Rõ ràng là tụi nó muốn ăn dơ, may mà vụ này đã có thớt Trên thiên lý, ai mà không rành chắc đút bánh mì rồi!

Các bác cẩn thận bọn này!
 
Hạng B2
24/4/13
272
273
63
Nơi xa...
có ghi âm/ video gì kh?
Gấp quá và quá bất ngờ, đối thoại diễn ra chưa tới 1p nên em không chuẩn bị ghi âm quay phim gì. Tuy nhiên? Trên xe có camera hành trình, để lát em pót cho xem mặt thằng xxx đó
Lõi huyền thoại. Kaka, xì lôp luôn hå bác. Bọn này giờ bẩn thiệt.
Cái vụ xì lốp em không dám chắc chỉ ngạc nhiên vì sao quá trùng hợp...tới chỗ vá vỏ thì cái van xe bị bẻ gãy, hở chân...hơi xì rất nhanh dù em bơm tới 3 lần để ráng lết tới được chỗ vá vỏ!
Thay cái van hết 30k mà mất quá nhiều time!
 
Hạng C
8/4/15
544
780
93
Tèo thấy bác boring sai vì vượt đèn đỏ nhé, mặc dù trước khi qua ngã 4 là đèn xanh nhưng qua tời giữa ngã 4 là đèn đỏ thì bác phải dừng vì có vạch dừng chờ nhé. Nếu ai cũng cố vượt kiểu bác và nhiều bác oser hay cãi bướng trên đây thì hỏi làm sao giao thông không ùn tắc và kẹt xe (vì khi đó đèn hướng hồng bàng xanh nên dòng xe cộ lưu thông mà bị bác cắt đầu).
Anh csgt chửi bậy với bác cũng sai tuốt luốt, quên 6 điều bác hồ dạy cand.
Còn việc bánh xe xẹp vì bác không thấy rõ là do có người xịt hay do lý do gì đó thì tèo hok bàn.