Hạng D
5/1/15
1.157
1.296
113
Hochiminh
Tại sao không lấy bb đóng cho Nn mà lại đưa bm?
Bác đã làm NN thất thu một khoản NS đó nhé!
 
Hạng B2
23/7/14
341
481
63
36
Chỉ Chủ Thớt nè, nếu đường không có biển 412, thì bạn (xe mô tô, xe máy) thích chạy lane nào cứ phan, chuyển lane thì xi nhan được rồi.
Còn cái khúc cầu Sơn này có biển 412, bạn chạy làn giữa là làn hỗn hợp, hoàn toàn đúng, nhưng lại bị cảnh sát hù, và bạn cũng rất bình tĩnh mua bánh mì cho tụi nó. XXX đâu phải là ông trời đâu mà tụi nó phán gì bạn cũng tin thế ?
Lần sau là cứ xin biên bản (ở trường hợp này chắc chắn nó không lập bb), nếu có thì trong phần ý kiến ghi 1 câu thôi: "Tôi không chấp nhận lỗi này"
 
Tập Lái
21/6/15
7
11
3
35
Chỉ Chủ Thớt nè, nếu đường không có biển 412, thì bạn (xe mô tô, xe máy) thích chạy lane nào cứ phan, chuyển lane thì xi nhan được rồi.
Còn cái khúc cầu Sơn này có biển 412, bạn chạy làn giữa là làn hỗn hợp, hoàn toàn đúng, nhưng lại bị cảnh sát hù, và bạn cũng rất bình tĩnh mua bánh mì cho tụi nó. XXX đâu phải là ông trời đâu mà tụi nó phán gì bạn cũng tin thế ?
Lần sau là cứ xin biên bản (ở trường hợp này chắc chắn nó không lập bb), nếu có thì trong phần ý kiến ghi 1 câu thôi: "Tôi không chấp nhận lỗi này"
bác chủ, em góp ý tí nha, bác đừng buồn nữa, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, bác có người nhà đợi nên bác gấp, ko ai trách bác, nhưng bác đi đường ko quan sát biển báo, đầu đường có biển 412 bác ạh, có thể bác vẫn chưa thông biển đó là gì ? như thế nào ? nhưng chừng nữa bị kiu nữa thì em chỉ bác câu thần chú của AE trên đây " đầu đường có biển 412, tôi đi đúng theo chỉ dẫn của biển báo, nếu anh vẫn quả quyết tôi sai, lập BB đi, tôi sẽ viết ý kiến của mình" còn nếu bác máu " đouma, mày mù hay sao mà ko đi đuoc làn này, nét đứt kệ cmm, tao ko cán thì thôi, sai thì lập BB đi rồi tao với mày sẽ còn gặp lại" :p em thuờng chọn cách 1
Cảm ơn các bác. Lỗi của em là không nhìn thấy biển báo nên nhùn, ko dám chiến. Đang đi xe của vợ, ko có giấy tờ cũng ko dám cho xxx lập biên bản, vì đang đi đón ng nhà, nó giam xe thì đuối luôn. Còn biển 412 là phân làn theo phương tiện, em biết mà :D
 
Hạng B2
11/10/14
267
176
43
37
Thôi mình ăn thì hết người ta ăn thì còn bác ạ. Sau này rút cái kn nha bác. Chúc bác thành công những lần tiếp theo:p
 
Tập Lái
14/5/15
4
8
3
39
xin chào bạn thegioi911,
mình cũng là 1 minh chứng sống nè :) mình đi làm 7 năm nay ngày nào cũng chạy qua khúc đó, nếu bạn có dịp chạy lại đoạn đường đó tính từ bùng binh hàng xanh thì bạn hãy để ý ngay ngã ba với Bạch Đằng đã có bản phân làn (412) với 2 lane xe máy tính từ phải qua, và 1 lane ngoài cùng là lane xe hơi. Tính từ đó đến cửa sau BXMĐ ko hề có 1 cái bảng nào phân làn khác như bảng ngay ngã 3 đó.Suy ra, bạn sử dụng phương tiện là xe mô tô 2 bánh, được lưu thông 2 làn đường theo bảng. Còn khu vực trên cầu có nét liền phân chia 2 làn bên trong của xe máy chứng tỏ trên cầu bạn không được chuyển làn giữa 2 làn dành cho xe máy, bạn chạy thẳng luôn làn giữa là đúng, không có gì sai cả.
Mình cũng bị xxx vịn 1 lần, mình cũng có post bài viết tại đây, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của nhiều bạn trên này: https://www.otosaigon.com/threads/c...t-nghe-tinh-binh-thanh.8663668/#post-10322240

Còn về phần trường hợp của bạn mình cam đoan bạn không lưu thông sai làn đường quy định vì đầu đường đã có bảng 412 chỉ rõ bạn dc lưu thông 2 làn. mình nghĩ xxx nó chỉ lụm bánh mì được với chị em và 1 vài người không rành luật hoặc không biết luôn. Riêng trên này đã có anh em bị xxx phán câu như sau "trên cầu không phải giao thông đường bộ gì đó" , anh đó mới nói với xxx "thế thì anh lập biên bản cho em, ghi đúng những gì a nói" thế là xxx nó im re và cho đi. Mình nghĩ sau này bạn nếu có bị vịn nữa, thì bản cứ căn cứ vào cái bảng 412 mà cãi với nó, bạn lưu thông đúng không có gì phải sợ, mà thêm nữa là toàn bộ giấy tờ hợp lệ có mang theo mới đủ power nc với xxx nha bạn :). Thêm nữa là xxx chơi chiêu thế này, thấy 1 xe chạy làn giữa là nó đi ra liền, lập tức bà con quán tính sợ công an là lách vào làn trong cùng liền. Thế là dính ngay lỗi chuyển làn trên cầu có vạch liền. Bạn cứ chạy xuống cầu đến chỗ hết nét liền và bắt đầu nét đứt, xi nhan phải rồi tấp vào lề là an tâm nói chuyện với nó.

Nhiều lúc mình biết mình đúng nhưng vẫn lưu thông ở trong, vì sợ phiền hà, nó lụm lại mất thời gian, không khéo đi làm trễ.

Các bạn khác có thể cho thêm ý kiến nha... hy vọng dịp nào có ai đó quay clip khúc này cho anh em hả hê :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
21/6/15
7
11
3
35
xin chào bạn thegioi911,
mình cũng là 1 minh chứng sống nè :) mình đi làm 7 năm nay ngày nào cũng chạy qua khúc đó, nếu bạn có dịp chạy lại đoạn đường đó tính từ bùng binh hàng xanh thì bạn hãy để ý ngay ngã ba với Bạch Đằng đã có bản phân làn (412) với 2 lane xe máy tính từ phải qua, và 1 lane ngoài cùng là lane xe hơi. Tính từ đó đến cửa sau BXMĐ ko hề có 1 cái bảng nào phân làn khác như bảng ngay ngã 3 đó.Suy ra, bạn sử dụng phương tiện là xe mô tô 2 bánh, được lưu thông 2 làn đường theo bảng. Còn khu vực trên cầu có nét liền phân chia 2 làn bên trong của xe máy chứng tỏ trên cầu bạn không được chuyển làn giữa 2 làn dành cho xe máy, bạn chạy thẳng luôn làn giữa là đúng, không có gì sai cả.
Mình cũng bị xxx vịn 1 lần, mình cũng có post bài viết tại đây, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của nhiều bạn trên này: https://www.otosaigon.com/threads/c...t-nghe-tinh-binh-thanh.8663668/#post-10322240

Còn về phần trường hợp của bạn mình cam đoan bạn không lưu thông sai làn đường quy định vì đầu đường đã có bảng 412 chỉ rõ bạn dc lưu thông 2 làn. mình nghĩ xxx nó chỉ lụm bánh mì được với chị em và 1 vài người không rành luật hoặc không biết luôn. Riêng trên này đã có anh em bị xxx phán câu như sau "trên cầu không phải giao thông đường bộ gì đó" , anh đó mới nói với xxx "thế thì anh lập biên bản cho em, ghi đúng những gì a nói" thế là xxx nó im re và cho đi. Mình nghĩ sau này bạn nếu có bị vịn nữa, thì bản cứ căn cứ vào cái bảng 412 mà cãi với nó, bạn lưu thông đúng không có gì phải sợ, mà thêm nữa là toàn bộ giấy tờ hợp lệ có mang theo mới đủ power nc với xxx nha bạn :). Thêm nữa là xxx chơi chiêu thế này, thấy 1 xe chạy làn giữa là nó đi ra liền, lập tức bà con quán tính sợ công an là lách vào làn trong cùng liền. Thế là dính ngay lỗi chuyển làn trên cầu có vạch liền. Bạn cứ chạy xuống cầu đến chỗ hết nét liền và bắt đầu nét đứt, xi nhan phải rồi tấp vào lề là an tâm nói chuyện với nó.

Nhiều lúc mình biết mình đúng nhưng vẫn lưu thông ở trong, vì sợ phiền hà, nó lụm lại mất thời gian, không khéo đi làm trễ.

Các bạn khác có thể cho thêm ý kiến nha... hy vọng dịp nào có ai đó quay clip khúc này cho anh em hả hê :)
Cảm ơn bạn rất nhiều. Quả thật mất 200k mà nhận được bài học mình ko hề tiếc. Chỉ cảm thấy buồn cho mấy thím xxx này, nói láo để kiếm tiền mà ko quan tâm tới đức cho con cháu :(
 
Hạng B2
23/7/12
164
64
28
bác bị 1 cái là không mang giấy tờ. chứ bác chủ có đầy đủ thì cứ yêu cầu lập bb, gi rõ lỗi y chang như xxx nói, đảm bảo cho đi.làm gì có luật nào như thế