Thảo Luận Chung Yêu sao các anh CSGT!

Hạng B2
3/5/13
381
283
63
Vấn đề là cái chỗ ngã tư bác quẹo trái, trước khi đến ngã tư có biển hướng dẫn đường và nó ghi rất rõ ràng quẹo trái là hướng vào cao tốc. Không hề có biển cấm rẽ trái hay biển báo đường một chiều trước khi vào ngã tư này. Có thể do chưa phân luồng giao thông lại nên người mới đi lần đầu làm sao biết trước được quẹo vào đó là đi ngược chiều??? Khi phát hiện thì thường là muộn rồi và bác không thể quay đầu lại được vì xe rất đông.
Hôm trước em từ DT769 về cao tốc đi y như bác, lại đi vào giờ chập choạng chiều, xe chưa lên đèn nên không thể biết được. Cũng bị chỉ gậy vào, nhưng may có cái camera hành trình nên em tranh luận được, cuối cùng cho em đi vì đây là lỗi vô ý (hoặc cũng có thể là bữa đó em hên vì mấy ảnh ăn bánh mỳ no rồi hay sao ấy).
39.gif

 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Xxx này chắc mới ra trg, tim còn đầy nhiệt thành vì dân, sau này biến ma xó hết.
 
qd confirmed
Hạng B2
31/1/12
407
310
63
Lâu rồi mới thấy 1 bài về csgt tốt. Hi vọng xã này đều được như vậy cho dân nhờ.
riêng em thì toàn gặp kẻ cướp nên chưa tin lắm.
 
Hạng B2
20/6/12
224
29
18
Frank15 nói:
đây là mặt tích cực của CSGT đó bác. Luôn ủng hộ các anh GT này--trc hết là nên nhắc nhở nhân dân.
Đi ngược chiều gây nguy hiểm cho người khác mà chính mình, chỉ nhắc nhở là vô trách nhiệm, cần xử lý các CSGT này
 
Tập Lái
12/11/15
38
32
18
50
Tối hôm qua 25/1 mình đi Trần Quốc Thảo rẽ phải vào Kỳ Đồng lúc 22g00 thì bị tuýt còi bởi 1 tổ CSGT ko biết quận mấy, mình vừa rẽ thấy CSGT liền đẩy ct xinhan lập tức ( nhưng vẫn bị thồi ). Một cậu CSGT trẻ tiến đến bước ra chào đàng hoàng, ngó qua bên phải thấy motô csgdt dựng ngay bên lề có gắn cái camera ngay trên kính chiếu hậu hướng ra Trần Quốc Thảo, trong bụng mình nghĩ là tiêu rồi, ăn bb chắc.
Thế nhưng sau khi chào mình, cậu CSGT thông báo mình phạm lỗi bật xinhan trễ, mình xác nhận có bật xi nhan khi rẽ phải ( bằng chứng đèn vẫn nháy khi dừng xe ). cậu ta bảo xác nhận mình có bật xi nhan nhưng rẽ mới bật và bảo có camera rõ ràng đồng thời yêu cầu mình xuất trình giấy tờ kiểm tra.
Cảm thấy mình cũng có lỗi nên đành xuất trình giấy tờ chuẩn bị ăn bb thì bất ngờ cậu ấy xem xong toàn bộ và trả lại giấy tờ rồi bảo lần này em chỉ nhắc nhở anh lần sau nhớ bật xi nhan sớm trước khi rẽ để đảm bảo an toàn. Mình thật bất ngờ với cách xử lý của anh CSGT này đồng thời cảm ơn sự góp ý này. Cậu ta bảo chào anh thôi anh đi típ đi.
Rất bất ngờ và lâu lắm rồi mình mới thấy 1 xxx an nói nhẹ nhàng và lịch sự như vậy. Cách xừ lý như vậy hầu như rất hiếm tồn tại trong lục lượng CSGT sài gòn hiện nay. Mình cũng không biết đó là đoàn nào , cậu đó tên gì nhưng hy vọng với cách xử lý như vậy của cậu ấy sẽ phần nào làm giảm cái nhìn thiếu thiện cảm của người dân với lực lượng CSGT ( đa phần ) hiện nay. Dù mức phạt nếu có khi an BB ko bao nhiêu nhưng cái giá trị mình nhận được gấp rất nhiều lần.
TKS chàng trai CSGT trẻ hôm qua.!!
 
  • Like
Reactions: ViTha
Hạng B2
1/1/16
104
53
28
61
Gò Vấp
Chiều hôm qua em chở khách từ Phan Thiết về tới giao lộ 769 ql51, em rẽ vào ql51 nhưng lại rẽ vào đường ngược chiều, đi được 1 đoạn khoản 100m mới biết. Lúc đó thấy 2 anh áo vàng chạy lên chỉ chiếc gậy thần thánh vào em.
Em nghĩ thôi rồi chuyến này ở nhà chơi 2 tháng rồi, nhưng khi tấp vào lề anh CSGT đi lại xe em nói anh đi ngược chiều rồi, muốn vào cao tốc thì rẽ ngã 4 trên (sao biết em vào ct nhĩ). Các anh kêu em vòng xe lại và cho em đi.
Không biết số em hên gặp các anh CSGT tốt hay các anh hôm nay bội thực bánh mì nhĩ?
Cũng phải có người tốt chứ bác,có lần tui lái xe buổi tối,đèn trước bên tài bị đứt bóng ko biết cũng bị thổi lại chỉ nhắc nhở và cho đi,cái nào tốt phải công nhận,xem ra trong lòng bác đang mất lòng tin vào lực lượng này rồi.