Hạng C
10/4/12
688
7
18
53
Càng đọc càng thấy buồn !
Cuối từng rồi, các bác đi nhậu cẩn thận, không lại một số xe nữa ra đi mà không hẹn ngày gặp lại !!!
 
Hạng B2
23/4/12
422
0
0
35
Báo xxx cho có lệ thôi bác ơi chứ tỷ lệ tìm lại được xe là rất rất ít, tùy thuộc vào xxx có muốn làm hay không thôi bác. Em cũng bị mất một con ex và việc làm cần thiết tiếp theo là mua xe mới đi cho xong
 
Hạng C
31/8/12
627
68
28
E có đứa bạn bị giang hồ đua mất cái Air Blade khi đag rút tiền, cũng như các pac nghĩ nó đã trình báo các chú nhà mình theo đúng quy trình thủ tục và sau đó mua ngay cái xe khác... Bất ngờ là khoảng 1 năm sau mấy chú tìm đc xe nó ngoài... Nghệ An...

Nghe nó bảo lấy dc xe về hết tổng khoảng 10 chai...
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Topic cũng khá lâu nhưng mình thấy có rất nhiều bạn quan tâm. Mình cũng xin chia sẻ thêm để ae rút kinh nghiệm khi gặp trường hợp này.Khi bị mất xe việc đầu tiên bạn nghĩ là sẽ đi báo CA và tìm xe ở các bãi đỗ xe công cộng.Vì bạn nghĩ tụi ăn cáp ko thể tẩu tán chiếc xe của bạn ngay dc mà sẽ đỗ ở đâu đó để chờ tiêu thụ. Và do quá tiếc của nên bạn quyết định đi tìm dù là hi vọng nhỏ nhoi.Nhưng bạn không thể 1 mình tìm hết tất cả cả các bãi đỗ xe dc.Bạn báo CA nhưng không trông đợi nhiều là chính xác vì nhiều khi họ chỉ tiếp nhận rồi để đó chứ ko quyết liệt xử lý. Trường hợp này bạn nên liên hệ trực tiếp tổ dân phố ngay khu bạn ở(tốt nhất là nên đưa cho mấy a ấy 1 ít để nhiệt tình hỗ trợ). Xem có camera an ninh hoặc camera của dân xung quanh khu vực mất cắp xe của bạn hay ko. Nếu có thì qúa tốt. Bạn có thể xem ngay thời điểm đó có ai đi lờn vờn quanh khu vực đó hay ko. Nếu may mắn bạn sẽ gặp ngay cái thằng cái lái xe của mình trong camera và cung cấp cho CA điều tra.Việc này giống như bạn làm CA điều tra nhưng thực chất bạn cũng ko thể ngồi yên 1 chỗ. Làm gì đó để có thể lấy lại xế yêu của mình còn hơn là ngồi chờ mấy a CA trong tình trạng sốt ruột đứng ngồi ko yên.Nếu ko có camera thì nhờ các a tổ dân phố dẫn lên phường.Mình từng nghe a mình nói CA bik tất cả,có thể bik ai ăn cắp xe của bạn,đậu xe của bạn ở đâu,có thể dẫn bạn tới tận nơi để lấy xe luôn nhưng quan trọng bạn có chịu chi hay ko và chi ntn thôi(Thông tin này mình ko kiểm chứng nhé,chỉ là nghe đồn thôi).Nói chung fai nhờ tổ dân phố hỗ trợ vì những người đó là những người nắm rõ tình hình khu vực,họ đi tuần nhiều và bik rõ đối tượng nào hay trộm cướp,có tiền án tiền sự....Nhưng phải công nhận là khả năng tìm lại dc xe là rất thấp.Nó ăn cắp xong xe của mình rồi ko ngu đến mức ngồi chờ mình tới tìm xe đâu. Tụi nó bik chổ nào hay mua xe dạng này và bán ngay vào mấy chổ đó chứ ko rỗi hơi mà cất giữ ở các bãi đỗ xe.Mình thấy có quá nhiều bạn mất xe rồi lên đây ghi ra biển số rồi số đt lhe rồi chờ ngta gọi tới lấy xe về. Nói thật chứ khả năng lấy lại từ trên này là 0%. Các bạn chỉ có thể phòng tránh từ lúc đang sử dụng xe chứ chờ mất xe rồi mới khóc la thì quá muộn rồi. Sao các bạn ko lắp đặt cái smartmoto gì của Viettel ý. Bị mất trộm xong lên hệ thống dò là bik xe đang đc lái đi đâu và dừng ở đâu luôn. Chỉ việc nhờ mấy chú CA tới túm cổ bọn nó. Mình mua gắn cho xe mình xài từ đó giờ rất yên tâm. Các bạn dùng thử cái thiết bị chống trộm xe máy smart moto Viettel này xem
Có hình ảnh từ camera thì cũng vô vọng thôi. Bạn em mất hẳn chiếc xe lu rung 5 tấn, có hình ảnh ghi lại cả loại xe, màu xe, biển số xe ghi ra usb gửi công an phường, quận. Tìm đến chủ xe thì kêu xe đã bán nhưng chưa sang tên, mà tụi nó cũng đâu có chịu tìm? Chỉ cần thông báo đến các trạm thu phí khi gặp chiếc xe đó thì báo công an thì chỉ vài ngày là lôi ra nhưng chúng nó cũng đâu thèm làm? Cũng gợi ý bồi dưỡng, chúng đồng ý mà cũng chỉ miệng thôi, chốt lại là mất toi vài trẹo ăn nhậu + thuê xe đi điều tra mà chả giải quyết được gì!
 
Hạng D
27/5/13
1.526
1.911
113
:3dcuoigif: em nhớ hồi kỷ niệm giải phóng Đè Nẻng, ông BT Thành quỷ hỏi 1 BM VNAH :" bây giờ mẹ muốn nói nguyện vọng gì. Mẹ đó nói mẹ chỉ muốn Mỹ quay lại giống hồi xưa...??? Ông BT nghe xong rụng rời tay chân (vì đang truyền hình trực tiếp). Vài giây sau mẹ nói tiếp vì có quay lại giống hồi xưa các con mới gần gũi các mẹ, bây giờ hòa bình, các con ăn sung mặc sướng nên xa rời ND, quan liêu hách dịnh quá".

:rolleyes: nghe ông bà nội kể hồi đó mấy ổng trốn chui trốn nhủi lẫn trong nhân dân, nhờ nhân dân che chở nuôi cơm gạo. Mấy ông đó được huấn dạy từ bề trên là phải siêng năng, gần gũi, thương dân để lấy lòng tin. Mỗi ông ở 1 nhà, từ 4h sáng là dậy quét sân-nhà, gánh nước đổ đầy các lu, nấu cơm nước, pha trà sẵn mời chủ nhà dậy ăn uống trà tập thể dục.....
 
Hạng C
7/4/13
866
625
93
Cái này hên xui BC, nhưng xui nhiều hơn hên. Nhà e, vợ e bị trộm trộm xe máy Wave anpha, đến giờ đã 2 năm. Có trình báo xong, chưa hẹn ngày đến nhận xe....Chia buồn BC nếu gặp trường hợp này.:3dbuonngu:
 
Hạng D
30/11/12
1.011
842
113
E mới bị trộm vào nhà . Hix nó thỉnh của em 1 con Air Blade . Chỉ nghe đc tiếng nổ máy chạy ra thì không còn gì . Hix xe e bỏ trong nhà mà nó lẻn vô dẫn ra ngoài bẻ khóa . Công nhận nó hay thiệt .
E có đi báo chính quyền nhưng thấy mấy ông thờ ơ xem như hông có việc gì . Đưa cho em tờ giấy bảo khai vào xong ra về .
Vô vọng quá , nghĩ cũng ức , tự nhiên toi mẹ con xe , lên gặp mấy chú công an thì thầy nản hơn nữa .
E thấy ở vn ta , nếu mất gì thì ngoài việc đốt nhanh vái ra thì không có cách nào .... nuôi bọn xxx chỉ tốn gạo làm phiền nhiểu dân thêm .
Thông cảm với bác chủ. Cách đây hơn 10 em mới ra đường. Đi làm được 1 tháng
Buổi tối 9h vừa đi về chưa kịp dắt xe vào thì bọn trộmo ó dắt dùm. Chạy đi tìm rồi ra công an phường trình báo, ngồi viết đơn 1 hồi rồi nó bảo phải lên công an thành phố. Chạy lên công an thành phố là gần 11h nớ bảo đi pho tô cavet, cmnd là lúc đó các tiệm pho tô đều đóng của phải chạy về cty phô tô lên lại cn thành phố là gần 11h. rồi ngồi ghi biên bản tường trình xong rồi nó bảo về. Về tới nhà là gần 12h trong lòng cũng hy vọng 1 tí nhưng dần dần cứ nghỉ của đi thay người chẳng thấy tăm hơi gì cả
nên giờ có mất cũng cứ nghỉ của đi thay người nên cố gắn giữ gìn cẩn thận
 
Hạng D
30/11/12
1.011
842
113
:3dcuoigif: em nhớ hồi kỷ niệm giải phóng Đè Nẻng, ông BT Thành quỷ hỏi 1 BM VNAH :" bây giờ mẹ muốn nói nguyện vọng gì. Mẹ đó nói mẹ chỉ muốn Mỹ quay lại giống hồi xưa...??? Ông BT nghe xong rụng rời tay chân (vì đang truyền hình trực tiếp). Vài giây sau mẹ nói tiếp vì có quay lại giống hồi xưa các con mới gần gũi các mẹ, bây giờ hòa bình, các con ăn sung mặc sướng nên xa rời ND, quan liêu hách dịnh quá".

:rolleyes: nghe ông bà nội kể hồi đó mấy ổng trốn chui trốn nhủi lẫn trong nhân dân, nhờ nhân dân che chở nuôi cơm gạo. Mấy ông đó được huấn dạy từ bề trên là phải siêng năng, gần gũi, thương dân để lấy lòng tin. Mỗi ông ở 1 nhà, từ 4h sáng là dậy quét sân-nhà, gánh nước đổ đầy các lu, nấu cơm nước, pha trà sẵn mời chủ nhà dậy ăn uống trà tập thể dục.....
Giờ mấy ông mà gặp các mẹ thì tránh xa, sợ nhận người quen
 
Hạng C
24/7/12
787
790
93
Q9 - TP.Hồ Chí Minh
Lạc đề rùi,các anh đi xa quá ,đi xa quá !
Nếu bác chủ có quen biết ( quen ai thì kg nói ra chắc bác cũng biết ) thì hy vọng xác xuất tìm lại được xe nhiều lắm ,còn kg quen thì thua !:3dcuoi: