Hạng D
17/10/13
1.437
12.564
113
Ở Sài gòn này phải sống ở Phú Mỹ Hưng mới nên mua xe
 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.187
1.701
113
Xài oto hay ko xài, vấn đề này là 1 con voi!
Mỗi hoàn cảnh cụ thể là 1 ông thầy bói mù, ông nào sờ được đầu thì sạch, ông nào sờ nhằm xxx thì hôi, vậy thôi, ko thể có 1 quy chuẩn chung cho cả XH được!
 
Hạng C
15/6/13
774
538
93
em thì chưa bao giờ ân hận vì mua ô tô và đang cày cuốc để gom lúa vài năm sau lên đời xe :D
 
Hạng D
16/5/14
2.294
2.279
113
Thấy hối hận sau một tuần mua xe hơi
Sau một tuần mua xe, cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn, thời gian như bị ai lấy cắp, đặc biệt là không còn nhiều thời gian cho con cái.
Tôi không đề cập đến những người giàu và siêu giàu hoặc có tài xế đưa đón hay ông chủ bà chủ mà chỉ nói đến thành phần đi làm công, chờ đến tháng lãnh lương và phải đi làm đúng giờ giấc như vợ chồng tôi. Đối với những thành phần này họ cũng rất khát khao để sở hữu một ôtô riêng để tự lái đi làm và đưa đón vợ con, tôi cho rằng, đó là một việc rất vất vả.
Gia đình tôi có 2 cháu, cũng có nhà và có chỗ để xe, 2 vợ chồng đều làm ở trung tâm hành chính Quận 1, nhà ở Quận 8, sở hữu một sổ tiết kiệm khá tốt và chúng tôi quyết định mua xe để đi làm.
Sau tuần đầu tiên tự lái xe đưa vợ con đi học và đi làm, tôi mới té ra nó rất là xa xỉ và khổ cực vô cùng. Từ việc di chuyển kẹt xe đến nơi tìm chỗ đậu xe và chi phí gửi xe. Này nhé, phải khởi hành sớm hơn 45 phút để tránh kẹt xe và phải đến sớm chỗ làm để “dành” chỗ và cuốc bộ tầm 15 phút đến văn phòng, mồ hôi nhễ nhại.
Tan giờ phải chờ khoảng 30 phút để giảm bớt kẹt xe và lại tiếp tục quãng đường đi bộ gần một km để lấy xe. Và về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối thay vì 5 giờ 45 phút như khi còn đi xe máy. Do đó, bố mẹ hầu như không còn thời gian để chơi với con cái (con tôi có ông bà đưa rước bằng xe máy vì tôi không thể đón cháu trong giờ hành chính).
Về đến nhà là vợ tôi phải lao vào bếp ngay, cả nhà ăn cơm tối lúc gần 8 giờ thay vì 6 giờ 30 phút. Thế là sau tuần đầu tiên quả là cực hình, vợ chồng tôi lại quyết định trở về xe 2 bánh, lúc này tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Xe 4 chỗ chỉ còn sử dụng vào dịp tối hay cuối tuần mà thôi. Chúng tôi không còn can đảm vác nó đi làm nữa. Tôi viết bài này vì thấy rất nhiều người mong muốn sở hữu ôtô để tự lái đi làm rồi đưa rước vợ con che mưa che nắng.
Đó là nhu cầu hết sức thiết thực, nhưng ở một thành phố có tốc độ tăng lưu lượng xe không đồng bộ với hạ tầng giao thông như TP HCM thì tôi nghĩ nhu cầu này không thực tế lắm.
Các bạn nghĩ sao?
Hoàng Nam
Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/thay-hoi-han-sau-mot-tuan-mua-xe-hoi-3111493.html

"vợ chồng tôi lại quyết định trở về xe 2 bánh, lúc này tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Xe 4 chỗ chỉ còn sử dụng vào dịp tối hay cuối tuần mà thôi. " chia sẻ với bác, và rất nhiều người cũng làm như bác, mua xe để cuối tuần và những dịp lễ tết vi vu du lịch thấy cũng tuyệt vời mà bác...
 
Hạng D
17/10/13
1.437
12.564
113
Bác muốn gây chiến anh em à? 5
Dạ đâu dám. Chắc Bác Hiểu Lầm. Phú mỹ hưng đường rộng không có nhiều hai bánh nên đi lại vô tư. Đi oto bên đó sướng. Tối hàng loạt oto đậu ngoài đường phủ bạt không sợ bị tháo.....
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
Người có nhu cầu thật sự và mua xe để sử dụng thì éo có lăn tăn mấy vụ màu đỏ, và éo có bị cái vụ màu vàng

Đây là loại thấy người ta mua xe, mình cũng mua.
tôi nghĩ nhu cầu này không thực tế lắm : Đây là phần minh chứng cho thằng ngu thấy người ta sắm xe, thì cũng đi sắm cho bằng anh, bằng chị, hơn em
Thấy hối hận sau một tuần mua xe hơi
Sau một tuần mua xe, cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn, thời gian như bị ai lấy cắp, đặc biệt là không còn nhiều thời gian cho con cái.
Tôi không đề cập đến những người giàu và siêu giàu hoặc có tài xế đưa đón hay ông chủ bà chủ mà chỉ nói đến thành phần đi làm công, chờ đến tháng lãnh lương và phải đi làm đúng giờ giấc như vợ chồng tôi. Đối với những thành phần này họ cũng rất khát khao để sở hữu một ôtô riêng để tự lái đi làm và đưa đón vợ con, tôi cho rằng, đó là một việc rất vất vả.
Gia đình tôi có 2 cháu, cũng có nhà và có chỗ để xe, 2 vợ chồng đều làm ở trung tâm hành chính Quận 1, nhà ở Quận 8, sở hữu một sổ tiết kiệm khá tốt và chúng tôi quyết định mua xe để đi làm.
Sau tuần đầu tiên tự lái xe đưa vợ con đi học và đi làm, tôi [BCOLOR=#ffffff]mới té ra nó rất là xa xỉ và khổ cực vô cùng. Từ việc di[/BCOLOR] chuyển kẹt xe đến nơi tìm chỗ đậu xe và chi phí gửi xe. Này nhé, phải khởi hành sớm hơn 45 phút để tránh kẹt xe và phải đến sớm chỗ làm để “dành” chỗ và cuốc bộ tầm 15 phút đến văn phòng, mồ hôi nhễ nhại.
Tan giờ phải chờ khoảng 30 phút để giảm bớt kẹt xe và lại tiếp tục quãng đường đi bộ gần một km để lấy xe. Và về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối thay vì 5 giờ 45 phút như khi còn đi xe máy. Do đó, bố mẹ hầu như không còn thời gian để chơi với con cái (con tôi có ông bà đưa rước bằng xe máy vì tôi không thể đón cháu trong giờ hành chính).
Về đến nhà là vợ tôi phải lao vào bếp ngay, cả nhà ăn cơm tối lúc gần 8 giờ thay vì 6 giờ 30 phút. Thế là sau tuần đầu tiên quả là cực hình, vợ chồng tôi lại quyết định trở về xe 2 bánh, lúc này tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Xe 4 chỗ chỉ còn sử dụng vào dịp tối hay cuối tuần mà thôi. Chúng tôi không còn can đảm vác nó đi làm nữa. Tôi viết bài này vì thấy rất nhiều người mong muốn sở hữu ôtô để tự lái đi làm rồi đưa rước vợ con che mưa che nắng.
Đó là nhu cầu hết sức thiết thực, nhưng ở một thành phố có tốc độ tăng lưu lượng xe không đồng bộ với hạ tầng giao thông như TP HCM thì tôi nghĩ nhu cầu này không thực tế lắm.
Các bạn nghĩ sao?
Hoàng Nam
 
Hạng B1
17/2/14
65
45
18
Mua xe khổ quá. Thôi để mình xin contacts của bác chủ bài viết, xin lấy con xe ấy, xem như rước khổ cho bác ấy vậy. Nếu bác chủ vô tình đọc đc comment này thì PM em nhé.

----

Nghiêm túc, bác chủ này rõ ràng là mua xe theo phong trào mà không suy tính trước sau. Em trước khi mua xe (em là giới tập tành, ko phải giới siêu giàu nhé) là đã nghiên cứu kỹ:
  • Luật GT (trường học lái ko dạy lý thuyết và thực tế như trên OS)
  • XXX
  • Tối ưu hóa V2 cho gia đình và công việc
  • Các tuyến thuận tiện nhất khi đi làm, đi về, đi siêu thị...
  • Topic trên OS
Vả lại, bác ấy hoàn toàn không linh động vấn đề, lúc nào cũng mang suy nghĩ "mua xe oto xong là mọi thứ phải xoay quanh oto". Hóa ra khổ là đúng rồi. Đi siêu thị, dã ngoại, về quê thăm bố mẹ, nội ngoại... cả nhà cùng vi vu trên oto, thoải mái, sạch sẽ. Đi làm ở trung tâm, đi tăng 2, tăng 3... xe máy. Đi gần, vòng vòng quanh nhà... xe đạp cho nó thể thao. Chứ có ai ép bác là mua xe oto, phải sử dụng oto 24/7 đâu mà bác lo.