50-50 nhưng dù sao gặp lại tình huống này bị xe trước khuất tầm nhìn,cũng nên thủ thế trên tinh thần có xe trong trường hợp như vậy mà chạy chậm nhất có thể còn xử lý kịp.mất công hoặc bác hoặc xe đó cặp hông là ăn tết hết vui.
Đúng rồi bác, chổ này cắt vivo city, bình thường không kẹt thì em luôn dừng chờ cho xe NVL đi hết mới dám qua, vì đó là đường chínhChỗ này là đường cắt qua Nguyễn Văn Linh khúc Vivo city phải ko bác? Nếu đúng thì em cũng thấy rất nguy hiểm. Không có đèn giao thông mà còn bị cây cối che khuất. Lần nào em qua cũng để chân lên thắng sẵn, ko bao giờ dám phóng nhanh.
Còn bữa nay là do kẹt xe cứng ngắt, không di chuyển được vậy mà có người phi tốc độ qua mới kinh!
Bác sai vì:
- Dù taxi có bị kẹt thì bác vẫn phải chờ taxi thì mới đúng làn đường cùa bác.
- Tại giao lộ không có biển báo, đèn tín hiệu thì bác phải ưu tiên cho chiều đường bên phải.
- Dù taxi có bị kẹt thì bác vẫn phải chờ taxi thì mới đúng làn đường cùa bác.
- Tại giao lộ không có biển báo, đèn tín hiệu thì bác phải ưu tiên cho chiều đường bên phải.
nói chung là bác đi tắt 1 tí, thằng kia phóng như điên (hiện tượng thường thấy của xe sang trên đường này). Iem thì làm ngay đây rồi, nên hiện tượng kẹt xe mà không đi như bác, thì chút nữa kẹt luôn cái chiều bên nì, cơ mà cẩn thận bác ui, ở đây nó chạy như đường cha mẹ nó làm riêng cho nó đi í