Hạng C
8/7/14
923
564
93
Cám ơn bác chủ. Bài viêt rất hay và y nghĩa cho những tay lái mới như tụi em. Theo em. Cái bằng chỉ thể hiện thêm trách nhiệm của người cầm lái.
 
  • Like
Reactions: hoangtan1312
Hạng B2
27/8/13
254
443
63
Lái mới mà ko đc cầm lái thì bao giờ mới lên tay đây? Lái già cũng từng là lái mới mà các bác. Vấn đề là lái xe bằng cả trái tim thôi. Cẩn thận là trên hết
 
N7
Hạng D
27/10/13
1.723
652
113
44
USA
nói chung cố gắng tập thêm nhiều khi mới lấy bằng, vội vàng ôm vô lăng có ngày ủ tờ như chơi
 
  • Like
Reactions: hoangtan1312
Hạng F
3/10/14
8.359
50.607
113
Cám ơn bác chủ. Bài viết phản ánh rất trung thực tâm trạng của hầu hết các lái mới ( e k nói tất cả mà chỉ là phần lớn).
Theo e cái gì cũng cần quy trình theo thứ tự từ dễ đến khó, lái xe cũng giống như con nít hồi nhỏ vậy, tập bò rồi mới tập đi rồi đến tập chạy. mới lấy bằng thì nên tập chạy đường vắng để có cảm giác lái trc đã, khi đã dần làm chủ đc xe thì hãy chạy đường đông, khi tay lái đã tương đối cứng thì mới ra quốc lộ.
 
  • Like
Reactions: hoangtan1312
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
60
Bài viết rất thực tế. Nhưng một điều thực tế khác là tính cách người việt: sĩ diện, tài lanh, tự cao và không ý thức được tai họa có thể từ đó xảy ra.
Phải chăng do cái nếp "tự sướng" đã đẻ ra?
 
23/9/14
1.318
1.121
113
Thanh pho Ho Chi Minh
Bài viết làm nhớ lại hồi 19 tuổi, tối tối lấy chiếc xe của ông già, mở nhạc đùng đùng chạy vèo vèo. thấm thoát cũng 15 năm rồi. Giờ nghĩ lại lúc đó mình khùng thiệt, may là chưa ủi ai lần nào.
 
  • Like
Reactions: hoangtan1312