Mường La là một thung lũng nhỏ yên tĩnh nắm ở độ cao 150m nhưng khí hậu rất trong lành và mát mẻ,cảnh vật thanh bình bên dòng sông Đà hùng vĩ giữa mùa mưa,người Mường La cũng như người vùng núi phía Bắc nói chung rất hiếu khách,bạn có thể kêu một phần ăn ra rồi sau đó đổi ý...thì cũng không hề gì...thử ở nơi khác coi,biết liền.
Sáng ấy đoàn đi ăn sáng lúc 6h,trời quang đãng đẹp,5 người ăn bún còn 3 thì chọn quán Tiết canh lòng heo kế bên.Cũng nên dành một phút để nói về món heo ở đây,vùng núi đất rộng người thưa,thị trương nhỏ chưa phát triển nên khinh tế vẫn thiên về tự sản tự tiêu,heo nuôi thả rông không dùng thức ăn công nghiệp,vì không nuôi tập trung chật hẹp nên cũng không dùng thuốc kháng sinh...nên thịt rất săn chắc,ngọt,thơm ăn không ngán và rất an toàn.
Món khoái khẩu của em ở quán này.
Vợ chồng nhà này cũng cùng chung khẩu vị.
Sáng ấy đoàn đi ăn sáng lúc 6h,trời quang đãng đẹp,5 người ăn bún còn 3 thì chọn quán Tiết canh lòng heo kế bên.Cũng nên dành một phút để nói về món heo ở đây,vùng núi đất rộng người thưa,thị trương nhỏ chưa phát triển nên khinh tế vẫn thiên về tự sản tự tiêu,heo nuôi thả rông không dùng thức ăn công nghiệp,vì không nuôi tập trung chật hẹp nên cũng không dùng thuốc kháng sinh...nên thịt rất săn chắc,ngọt,thơm ăn không ngán và rất an toàn.
Món khoái khẩu của em ở quán này.
Vợ chồng nhà này cũng cùng chung khẩu vị.