Chào các bác trong 4rum!
Hôm nay là ngày em chia tay với con vợ hai "thổ tả Premio". Cảm nhận sau hơn hai năm cưới em nó, em có một vài nhận xét như sau:
Thứ nhất: Em nó là một trong những "cơn lốc" làm cho giá otô và xe máy trong nước có một sự đối trọng buộc một vài Liên doanh phải giảm giá để tồn tại.
Thứ hai: Chất lượng và dịch vụ hậu mãi của hãng Mekong nói riêng và hãng mẹ (PMC) nói chung cực kỳ dở tệ. Em có thể đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh, vd trong cuốn sổ "góp ý" của Mekongauto sẽ có những "lời hay ý đẹp" của em và những chế độ bảo hành "củ chuối" của hãng mà nếu là các bác chắc các bác sẽ còn làm "to chuyện" hơn em. Điển hình như chương trình giảm giá, thay thế phụ tùng... Nhưng nếu mình đem xe lên thì...ôi thôi xin lỗi vì hết hàng. Khi tạm ngưng chương trình khuyến mãi thì ... anh thay cái gì cũng có!
Thứ ba: Hàng Chung Của Của 100% các bác ạ. Em ngại miệng nên chẳng thể "thổ lộ" cùng các bác, các bác tự hiểu giùm em nhé.
Thứ tư: Vì là xe giá rẻ (17,6K ra biển) nên trung tâm bảo hành (Mekong) có vẻ xem thường khách hàng. Khi đem xe đến, em yêu cầu kiểm tra thật kỹ hệ thống lái (do bị đâm bên trái) nhưng ko bao giờ họ sửa chữa được khiếm khuyết này dù lần nào đem xe vào trung tâm em cũng đều yêu cầu trừơng hợp này. Và một nhược điểm lớn nhất mà em tin chắc khi nói ra, ai ai nếu đã chạy thử Premio cũng có cùng nhận xét như em là khi bật chế độ AC, máy xe gầm lên không khác gì máy dầu, đến nỗi cách đây hơn một năm khi còn trường hợp *** bắn tốc độ trong khu Dân cư là em cứ buông chân ga ra, gài số 5 và cứ thế xe tự động chạy ở tốc độ 40Km/h (xe Auto)?!
Nói chung còn rất nhiều điều để em "ý kiến". Em đã may mắn chia tay vợ hai nên chẳng còn gì phải giấu. Chào các bác và hẹn gặp lại ở Topic khác.