Hạng C
17/2/11
861
79
28
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Lăng Tự Đức
00.MoHinh_LangTuDuc.JPG


Khi đi từ ngoài vào, cái thấy trước là hồ sen và nhà gỗ bên hồ, trông thật trầm tư _ Xung Khiêm Tạ
02.P1020065.JPG


02.P1020071.JPG


02.P1020070.JPG

Trước đây trông thế nào nhỉ
02.P1020071.Hue.langTuDuc_XungKhiemTa.jpg



04.P1020058.JPG

Khu này có người hướng dẫn thì biết rõ hơn, có một số đồ cổ, nhìn rất hoài niệm (và thấy Nước nghèo (?))
05.P1020056.JPG


Cổng Hòa Khiêm Điện, nhìn xuống Xung Khiêm Tạ
03..P1020055.JPG


03.P1020051.JPG

các bác chú ý mấy cây chống đở, toàn đồ phục dựng sau này
03.P1020057.JPG

hồi chiến tranh cái cổng này bị dzầy nè
04.Hue.langTuDuc.rocketed1968.jpg


07.P1020059.JPG

08.0.P1020060.JPG

2&3 Nhà Bia ghi nhời tự sự cuối của Vua và 2 cột trụ biểu, tượng trưng cho "công đức cao dày" với họa tiết bằng gốm bát tràng, món ưu thích khi vua đương triều
08.2.P1020062.JPG

Nghe nói, đây là chổ đưa áo-quan của Vua xuống [có 2 người chết theo Vua, đưa theo hành lang hơn 100m trong lòng đất đến chổ táng cuối cùng; Bên lăng Minh Mạng dài tới 700m (?)], rồi mới đặt bia đá (trên 2 tấn).
08.3.P1020061.JPG


Hồ Tân Nguyện (trăng non), tượng trưng cho Vua bước sang style mới đầy sức sống (?), nhưng ở đây hok có nước, dù chơi công nghệ cao _ người ta nói đó là điềm... vì Vua có nhiều phi nhưng chỉ có 3 con-nuôi, đều làm vau sau này cả (?)
08.4.Ho.TanNguyet-khgCoNuoc.JPG


dzô chổ tượng trung nơi táng sau cùng
08.6.IMG_1338.JPG


08.7.IMG_1337.JPG


08.8.IMG_1336.JPG



10.IMG_1343.JPG


11.IMG_1344.JPG


09.IMG_1345.JPG

nát hết rồi... ...
 
Hạng D
19/6/11
1.815
345
83
HCM - MFC
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Nhìn là ghiền xuyên vịt rùi ... hok bik khi nào hội Mit tổ chức được cho hội chuyến đi xuyên việt này nhẩy...
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Đại nội còn gì, nhỉ? Sơ đồ này có chỉ qua nhưng gì còn, những gì mất. Có số 32 là em thêm dzô vì vừa hoàn tất phục dựng _ Lầu Tư Phương Vô Sự [nghe nói có lúc làm quán càfe [>:p]], nhưng nhìn nó mới cáu :(, em chẳng chụp hình làm gì.
00.DaiNoi.SoDo.jpg

1. Ngọ Môn – Noon Gate
2. Hồ Thái Dịch – Thai Dich Lake
3. Cầu Trung Đạo – Trung Dao Bridge
4. Sân Đại Triều – Esplanade of Great Salutation
5. Điện Thái Hoà – Place of Supreme Harmony
6. Đại Cung môn – Main Gate of Forbidden Purple City
7. Tả vu, Hữu vu - Left House, Right House
8. Điện Cần Chánh - King’s Official Working Place.
8a. Điện Võ Hiển
8b. Điện Văn Minh
9a. Điện Trinh Minh
9b. Điện Quang Minh
10. Điện Càn Thành - King’s Residence
11. Điện Khôn Thái - Queen’s Residence.
11a. Viện Thuận Huy
11b. Viện Dưỡng Tâm
12. Lầu Kiến Trung - Kien Trung Pavillion
13. Thái Bình Lâu – Royal Reading Pavillion
14. Vườn Ngự Uyển – Royal Park
15. Vườn Cơ Hạ - Co Ha Park
16. Phủ Nội Vụ - Interior Treasury
17. Triệu Miếu – Trieu Temple
18. Thái Miếu- Thai Temple
19. Cung Trường Sanh – Grand Queen Mother’s Residence
20. Cung Diên Thọ - Queen Mother’s Residence
21. Điện Phụng Tiên – Phung Tien Temple
22. Hưng Miếu – Hung Temple
23. Thế Miếu – The Temple
24. Cửu Đỉnh – Nine Dynastic Urns
25. Hiển Lâm Các – Hien Lam Pavillion
26. Cửa Hiển Nhơn- Hien Nhon Gate
27. Cửa Hoà Bình- Hoa Binh Gate
28. Cửa Chương Đức- Chuong Duc Gate
29. Ngự Tiền Văn phòng- Royal Office
30. Lục Viện – Harems
31. Điện Minh Thận- Minh Than Temple
32. Tứ Phương Vô Sự lầu

Góc trái Đại Nội [bên kia đường là chổ cái hình trưng bày mấy cái xe tăng tàu bò em post bài đầu về Huế]
01.IMG_1347.JPG


Ngọ Môn
01.P1020091.JPG


01.IMG_1350.JPG


hồi xưa
02.Hue.NgoMonQuan.2.jpg

sau Ngọ Môn, nay
03.P1020095.JPG


04.P1020098.JPG

còn thời quan thầy Tây nè, mấy ổng đi ra từ điện Thái Hòa
03.vuaBaoDai.LeDangQuang.quanPhapraVe.Gouverneur_General_et_Resident_Superieur_2.jpg


Mặt tiền Điện Thái Hòa
06.P1020099.JPG

...xưa
06.P1020099-Hue.dienThaiHoa.jpg

cái ngai trong điện Thái Hòa mà khối kẻ tranh nhau nè _ hiện nghe nói là bằng gỗ sơn vàng [vàng thiệt thì liệu còn không nhỉ]
07.Hue.DienThaiHoa-NgaiVang.jpg


Toàn cảnh Đại nội trong thời chiến, đã mất một số công trình phía sau điện Cần Chánh (tử cấm thành) rồi. [xa xa có "vệt" dài là đường băng sân bay dã chiến tây Lộc]
08.Hue.DaiNoi.KhongAnh%2528coSanBayDaChien.TayLoc_naylaKTX%2529.jpg


Không Ảnh từ thời Pháp, dấu x đầu bên dưới là Đại Cung Môn, dếu x kế là điện Cần Chánh, đều hiện tại còn là cái nền đất thôi :(
08.Hue.DaiNoi.KhongAnh_daiCungMon-n-dienCanChanh.jpg


Cái này đặt ở chổ Đại Cung Môn, em thấy nó dị quá đi mất
09.P1020101.JPG

bác Bác chú ý cái vác đồng nhé
10.P1020105.JPG

hai cái vạc đồng nằm đối xứng nhau sau Đại Cung Môn, trước điện Cần Chánh ngày trước
11.Hue.dienCanChanh_vacDong.jpg

rướt "ổng" từ Môn vào Chánh nè, post hình này để thấy dân đen mình toàn đi chân trần thôi, theo em biết đến gần 1954, đa số dân Việt vẫn còn đi chân đất đó [vì vậy tù binh Điện Biên Phủ rất sợ màn phạt "ghê gớm" của mình là bắt lấy giày treo lên cổ rồi đi bộ :cool:]
09.P1020101.daicungmon.JPG


Tí nội thất Cần Chánh xưa
13.Hue.dienCanChanh.interior.jpg

cây Ngô Đồng xưa đẹp hông (trái là Môn, Phải là Chánh, trên là Hữa Vu, chổ cho quan chỉnh tề trước khi vào Chánh gặp vua, thì phải)
09.P1020101.Hue.dienCanChanh_DaiCungMon_%2528hiennay.con.cayNgoDong%2529.jpg


và những thứ nay còn lại
09.P1020101.LuDong.P1020103.JPG

kèm cái nền đất Chánh năm nào. Duy có cái cây đời/ngôđồng vẫn còn xanh
12.P1020102.JPG


Nhiều thức khác đã mất, dự án trùng tu/làm lại có cả, khi nào xong thì mình cứ chờ. Cái Vô Sự Lầu làm xong rồi nhưng em chỉ đi ngay thôi, em thích cái trước khi bom đạn này hơn
Hue.lauTuPhuongVoSu.1966.jpg



P1020142.JPG

P1020143.JPG

P1020146.JPG


P1020147.JPG


bác ngocdds muốn đến đây làm vài set hông, biết đâu ngài Bảo Đại dzìa xem bác đánh hỏng chừng ;)
P1020156.JPG


P1020160.JPG

nhạc xưa của mình chắc phải biết ngẫm cở GS. Trần Văn Khê mới hiểu hết cái hay cái đẹp, riêng em chỉ cảm thấy dân mình có lẻ khổ quá nên nhạc gia điệu buồn nhiều hơn là vui.
P1020161.JPG


hết giờ rồi, ta phải về thôi, xa huế thôi :)
P1020177_cuaHienNhon.JPG

trên là cửa Hiển Nhơn, bên trái thành (so với Ngọ Môn nhìn ra cột cờ, Phu Vân Lâu). Hồi trước để quan, hoàng từ đi (cổng đối diện thành cho nữ đi).

Không biết vua chúa xưa nghĩ gì, nhẹ nhất là phải nghe quan đi xứ bên Tàu về bẩm lại thien-an-môn Nó to lớn ra sao so với Đại Nội của mình. Nếu các ngài nhìn xa nhìn rộng hơn, biết đâu vịt-ngang giờ này quân-chủ-lập-hiến :p. Công tội gì chuyện đã rồi, quang trọng là tình-nay ta thế nào, để mai sau con cháu nó cao.

Em cảm tháng tí bằng lời nhạc phim:
Đã xa rồi ánh kiếm ánh đao
Lùi êm rồi tiếng loa tiếng trống
Đổi thời gian, đổi cả không gian
Con đường xưa ngập trong cát bụi
Thành quách xưa hóa cảnh hoang tàn
Sự đời vần vũ như mây gió
Lẽ thịnh suy há chẳng (có) nguyên nhân
Tụ tán do duyên, ly hợp một chữ tình...

:)
Rất nhiều hình ảnh, bài nói về Huế, Vua, LS.VN trên net, em thấy mấy chổ này nhiều mà chú thích cũng kha khá, các bác có ý sưu tầm thì tham khảo nhé
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1156477 forum 345 trang bài về Huế
http://www.songvang.net/Writings/Hue_Xua.htm
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/ kho ảnh hơn 25k hình.
http://www.otosaigon.com/forum/L%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-N%c6%b0%e1%bb%9bc-Vi%e1%bb%87t-nam-c%c3%b3-khi-n%c3%a0o-m3075896.aspx 78 trang forum nói về LS.VN
 
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Đi từ Huế ra Vinh, bải biển Cửa Lò, sẽ qua Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.
- Quảng Trị: Nghe các cụ kể về hồi chiến tranh, đất quảng trị hầu như điêu tàn, nhà em quên cả chụp ảnh. Có vài tấm cầu Hiền Lương, cột cờ, em chôm thêm ít hình về thành cổ quản trị hình cầu Hiền Lương xưa để hầu chuyện các Bác, đừng mắng em vi phạm bản quyền nghe.
- Quảng Bình: bận về em mới ghé biển Nhật Lệ, động Thiên Đường, nên làm vài hình đường đi + đường về từ Hà Tĩnh qua Đèo Ngang.
- Hà Tĩnh: đi qua, không lưu gì đặc sắc
- Cửa Lò: chỉ dzòm, không có lôi cái máy ảnh ra khỏi vỏ :cool:

Đầu tiên nhà em ghé Đông Hà ăn cơm trưa, phải nói là khá ngon và không coi mặt đặt giá. Vì tháng nắng, quán thủ sẵn mấy cái chiếu che nắng cho kiếng trước ô-tô cho khách, cũng tiện. Các bác đi ngang, đúng giờ trưa, nên ghé dzô.
08.QTri.resTanChauII.JPG


Cái hàng rào McNamara các bác đã nghe nó nằm ở khu Dốc Miếu, hình như dài gần 40km kéo từ biển lên núi. Hồi trước nó rất dốc, nay làm đường QL các bác sẽ thấy sao không cao mà gọi là dốc (?). Đi QL1 đến đây sẽ có bảng chỉ dẫn. Tàng tích còn lại thế này
P1020184.QuangTri.DocMieu-vettichHangraoMcNamara.jpg

1 chiều thông tin là thất bại to lớn [quả thực nhờ nó banh mà mà có hiệp định 1973], 1 chiều nói "nó" ác quá, tự xử bất cứ thứ gì động đậy khi dò ra, "nhiều quá rồi" nên phải tắt chức năng "tự xử" này đi. Nghe biết vậy, để trăm năm nữa hậu thế soi.

Cầu Hiền lương chia đôi vịt mình [cầu sông Gianh chia 2 chúa ở khúc kế đèo ngang] trước '75, bên bờ bắc có di tích địa đạo Vịnh Mốc, bên này có di tích Thành cổ Quảng Trị hình hài thế này
07.QuangTri.ThanhCo1967.2.jpg

từ sau 1972, chỉ còn là di tích vài khúc :(
Em nghe nói khu đàng trong có nhiều thành trì là thành quả to lớn của 9-chúa để lại cho Ánh. Cũng vì vậy mà công tội Ánh và 12 đời vua sau được "nương" nhẹ hơn. Em mò ra Vịt mình vô phúc, hay nói đúng ra Quang Trung 'trần thịt' quá, nếu xử thân thích Nhạc+Lữ+BùiĐắcTuyên thì biết đâu với bao cải cách, chí lớn của ngài, giờ Vịt mình xếp hàng chiếu trên Nhựt Bổn hỏng chừng, khi đó chắc là không có mấy cái ni:
P1020189.QuangTri.cauHienLuong.jpg

P1020189.QuangTri.cauHienLuong.nhintuNam.jpg


QuangTri.jan1973.flag.tanhoang.jpg


QuangTri.ketquaChienTranh.jpg

Có lẽ nhìn cảnh điêu tàn này (còn nhiều lắm nếu các bác tìm xem), vài văn tế của cụ Nguyễn Du là quá hợp:
...
Vâng mệnh sai lĩnh ấn nguyên nhung
Gió mưa thét rống đùng đùng
Phơi thây trăm họ làm công một người
Khi thất thế cung rơi tên lạc
Bãi sa trường thịt nát máu trôi
Bơ vơ góc bể chân trời
Bó thân da ngựa biết vùi vào đâu
...
Nhiều bậc lão thành em biết, đều mong được bình yên như Nga là phúc phần cho dân. Hồi trước em có nghe và bắn đạn thật rùi, chát lắm, mong rằng các cháu không phải nghe, không phải thấy hay đi "dọn rác" như cái hình trên.

P1020184.JPG


P1020184-IMG_1417.JPG

hình trên là chiều từ Bắc vào Nam

P1020186.JPG


P1020187.JPG


P1020189.JPG


P1020190.JPG


P1020191.JPG

Em xin post cái hình sơ đồ về địa đạo Vịnh Mốc
07.QuangTri.VinhLinh_sodoDiaDao.jpg

Xem cái diễn giải này, ngạc nhiên chưa:
"địa đạo Vịnh Mốc [gần 2.000 ngày đêm tồn tại, đón sinh 17 bé (?)]
Từ trục chính địa đạo được cấu tạo thành nhiều nhánh, mỗi nhánh thông với một cửa hầm (lối ra vào). Ðịa đạo có tất cả 13 cửa, bảy cửa thông ra biển, sáu cửa thông lên đồi, mỗi cửa hầm coi như một lỗ thông hơi. Tại các cửa hầm đều có làm khung gỗ chống sập và thường xuyên được gia cố để chống sụt lở.
Hai bên trục đường chính cách nhau từ ba đến năm mét lại khoét lõm sâu vào thành một ô nhỏ, dùng làm nơi sinh hoạt của một gia đình. Ðịa đạo được cấu tạo thành ba tầng. Tầng một sâu cách mặt đất từ 12 đến 15 m, là nơi sinh sống của nhân dân.
Tầng hai sâu 18 m là nơi đóng trụ sở của Ðảng ủy, UBND và Bộ Chỉ huy quân sự.
Tầng ba sâu 22 m dùng làm kho chứa hậu cần cung cấp cho đảo Cồn Cỏ và phục vụ chiến đấu của quân dân Vịnh Mốc."
Phải có lý tưởng ghê gớm đa số dân Việt mới làm được thế. Hồi 75, nghe kể chủ yếu bọn 3-que tự tan rả, chỉ có vài thằng khùng như ở Rạch Chiết thôi. Chứ không thì tắm máu và tang hoang hết còn gì.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Tiếp đến là đoạn đường khá đẹp, qua Đồng Hới, đến cầu sông Gianh.
P1020193.JPG

cái mùi tên em vẽ, căng ngang ra biển là khoảng 50Km, chổ hẹp nhất của Việt Nam. Bên kia Núi là Lào.
P1020194.JPG


P1020196.JPG


P1020197.JPG


P1020198.JPG

qua cầu này vào trung tâm Đồng Hới, em đi đường tránh (bận dzìa mới dzô)

P1020199.JPG


P1020200.JPG

Trước ngả tư này có chốt, nhưng em thấy có xe biển xanh và xe biển đỏ vượt trật đã luôn. Vậy Luật làm ra là cho dân đen, đúng rồi. Đi đường mà thấy xe khách xe tải chạy ào ào là biết do đâu, mà thấy xe nào bò bò thì cũng biết tại sao, vậy chứ thích thì cũng chỉ gậy tấp vô tuốt.

Sau đoạn này là đèo Đá Nhảy/Lý Hòa
P1020201.JPG

đèo Đá Nhảy, có cua khuất, được làm 2 đường riêng cho 2 chiều Nam-Bắc, trước đèo có bản hạn chế 40. Nhớ để ý, hay bị bắn tốc hoặc lấn vạch chổ này. Em cũng đâu có ngoại lệ :mad:
P1020204.JPG


các bác xem đường trống thế này, nhà em vừa đi vừa ngắm cảnh dễ hơn 7-8km
P1020204.JPG

tranh thủ zoom hết cở chụp cầu Gianh từ xa
P1020207.JPG

... khi đến gần cầu rất đổi ngạc nhiên vì mình bị gọi vào :mad:
Trước em có chú tải cũng bò chậm chạp, nhưng vẫn bị toét, chú Tải vào rồi vổ vai chi đấy rồi đi, còn em thì bị gom bằng vì cái lỗi quá tốc: ban đầu phán em 55/50, em nói "làm gì có bảng hạn chế hơn nữa đường rộng nhà tôi vẫn đi chậm, sau xe tải anh vừa cho đi, để ngắm cảnh" thì bị bồi thêm phát "phạt thêm vì thiếu quan sát" Để tránh rắc rối, em nói thôi để đóng tại chổ, nhưng chắc tại cái mặt em cô-hồn quá, các ảnh ghi BB 55/40??? trời đất ơi, ghi lùi về cái đèo Lý Hòa :mad::mad::mad: cho nó phù hợp là có bảng hạn chế. Chịu !!!
Hình dưới em chụp bận dzìa post luôn ở đây, cho nó có nhịp, miễn bình gì thêm
IMG_1372.JPG



Cảnh nhìn từ cầu Gianh
P1020212.JPG


Cửa hầm Đèo Ngang phía Quảng Bình
P1020215.JPG


cửa hầm phía Hà Tĩnh
P1020894.JPG


P1020217.JPG


cảnh sau Đèo Ngang
P1020220.JPG


Chắc các bác nhớ tác giả tuyệt phẩm này:
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
:)

Sau hình này em chạy 1 mạch đến Cửa Lò luôn, có tí hình đường từ Hà Tĩnh về đèo ngang em post sau, còn tại Cửa Lò em cũng không có tấm nào trong máy. Cửa Lò cách Hà Nội chưa đến 300km, nên nhiều du khách lắm, kể cả ngày thường. Biển đẹp, ấm
P1030526.jpg


Xin khoe 2 cái hình chụp từ máy cơ, người địa phương, xem đỡ các bác ui
P1030528.JPG


P1030527.JPG

cái hay của Cửa Lò so với Vũng Tàu ở chổ làm mấy cái kios to dọc bải biển, để hàng quán thu hút khách du lịch, có chổ đâu ô-tô thoải mái luôn.
Đúng cách Hà Nội, làm gì cũng phải trả giá, một thứ cũng phải hỏi trước, vì mình Miền-Nam mờ (hóa đơn tính tiền nhà em ghi rõ dzậy đới). Coi chừng mấy cái nhà nghỉ tưởng rẻ, nhưng không nhe. Nhà em ở khách sạn trong đường nhỏ, hotel Tiến Anh 038.824724, song song với đường Bình Minh (mặt tiền Biển), nói chung là tốt, giá được, xe để trên lề đường.
 
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Em post luôn hình chiều về từ Hà Tĩnh --> Đèo ngang chó các bác tiện so sánh :)

Đây là cầu Bến Thủy. Trước khi vào Vinh thì có trạm thu phí. Từ cầu Bến Thủy, đi thẳng thì vào Vinh, quẹo trái đi QL1 (đường tránh Vinh), quẹo phải ngay là đi đường vòng đến biển Cửa Lò [bản chỉ đường ghi đi "Cửa Hội", em chưa biết rõ, nhưng cứ đi hoài sẽ đến Cửa Lò] _ dài hơn đường vào trung tâm Vinh khoảng 6km (đường ven sông Lam dài hơn 29km, nếu vào trung tâm Vinh rồi đi cửa Lò thì chỉ khoảng 23km; lỡ xe có hư trên đường ven biển thì các bác ráng đứng nắng mà call, thôi)
P1020854.JPG

trước cầu có cái biển hạn chế 5kmh thì phải, nhưng sau không có bảng bỏ, ai xui dính ráng chịu.
Tương tự, có nhiều bảng cấm trên đường lắm, nhưng coi chừng không thấy bảng bỏ, hoặc thêm bảng khác trong lùm hay bên TRÁI đường, các bác lo dzòm bên Phải không, bị toét là ráng mà chịu. Hôm ở Thanh Hóa em may mắn được tha vì "nhỡ" đi song song với xe mấy chú, rồi mấy chú dzọt lên, dừng lại, bắt mấy xe sau _ cũng vì mấy cái bảng hạn chế 40-20-5 rồi không có bỏ hạn chế --> cở nào cũng chết hết
bash.gif
bash.gif
bash.gif
==> em bị có 1 lần trong hơn 4350km, quá hên còn gì
033102bebe_1_prv.gif
:mad:
tongue4.gif


P1020856.JPG


P1020861.JPG


Bảng ni báo từ đây đến trung tâm Hà Tĩnh còn 44,5km
P1020862.JPG



P1020864.JPG


P1020865.JPG


P1020866.JPG


P1020868.JPG

Sông Lam đó các bác
P1020869.JPG

nhìn con đò nhỏ, thấy thương dân mình nghèo không nhỉ, hay đây là "đặc trưng văn hóa" phải giử để câu khách du lịch :cool:
P1020871.JPG


Tượng xô viết nghệ tĩnh, trước khi vào trung tâm. Còn đài thờ/ghi công gì đó trước nữa, nhà em không kịp chụp
P1020872.JPG


Món đơ đặc sản này em hỏng ăn nữa, không phải sợ đơ :) mà do vừa dở vừa mắc, không đáng
P1020873.JPG


đã qua Hà Tĩnh
P1020875.JPG


P1020876.JPG


P1020878.JPG


phía trái đường là biển Kỳ Anh, trước khi vào đèo Ngang
P1020881.JPG


P1020884.JPG


P1020885.JPG


bye bye Hà Tĩnh
P1020886.JPG


P1020890.JPG


vô đất Quảng Bình
P1020896.JPG


P1020897.JPG


P1020903.JPG


P1020904.JPG


P1020907.JPG


tí hình cầu sông Gianh mà bận đi, do tức, quên chụp
P1020909.JPG


P1020911.JPG


P1020912.JPG


thấy 2 nữ thí chủ qua cầu dài mà nắng thế này, nhưng lòng bồ tát em hỏng dám nổi lên, vì răng thì nguyên cái hội MFC hỏng nói chắc cũng biết gồi ;)
P1020917.JPG


cảnh núi chụp từ cầu Gianh
P1020919.JPG


P1020920.JPG



P1020922.JPG


Cần chú ý bảng báo nhe, vệt mờ cũng nên chú ý. Hôm em đợi mòn mỏi để lấy lại cái bằng Lái, gặp bác nọ mặt mày méo xẹo phân bua bị phạt vì đi "sai làn", mà vi phạm chổ nào thì hỏng biết. [Nhưng bác đó cũng hay lắm, vào sau, xong QĐ cho ra trước, còn được ghi giấy số di động của xxx vừa bắt để call xin ảnh cho lấy lại bằng lái :cool:
P1020924.JPG


Ngã chia đường qua đèo Đá Nhảy
P1020927.JPG


done, khúc này :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Hê Hê, mới nhận 2 cái bóng từ a.Trường. Cảm ơn Kingo đã cho, nghen. Cảm ơn anh Trường đã mất công lâu nay :)
 
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Giờ mình đi Cửa-Lò ra thẳng HN, nghen.
Đoạn Thanh Hóa Ninh Bình là 1 đại công trường, em hỏng có chụp hình khúc này. Bụi đầy trời, dân sống 2 bên đường không biết khi nào được hít tí không khí trong làm. Hy vọng là cuối năm...
Bận đi, đoạn Vinh --> cầu Hàm Rồng dài 145km, nhà em bò mất gần 4-tiếng [vì nghe giang hồ đồn xxx xứ ni hay lắm, bài trước em có nói xí rồi]; lượt về chắc do dạng hơn, em phi có 3-tiếng thôi. Nhưng, từ Hàm rồng, trạm thu phí TàoXuyên (mắc nhất Việt Nam, ngoài 2 cái cao tốc Trung Lương và Cầu Giẽ.Ninh Bình) đến hầm Dốc Xây ('biên giới' Thanh Hóa/Ninh Bình) chỉ có 38km mà em lết hết 1 tiếng 20 phút.

cái bảng này hình như cách Vinh ~50km
P1020224.JPG


P1020225.JPG

qua thị tứ trên, nhà em dừng bên cái nhà nhỏ làm quán ăn, chủ nhà tự nấu, thức ăn và giá đều tạm. Thấy nhiều xe ô-tô đậu thì ghé chứ quán không có tên.

Chuẩn bị vào xứ Thanh
P1020226.JPG


P1020227.JPG


P1020228.JPG


P1020230.JPG


Đường tránh Thanh Hóa, đi hơi vòng vo, đường trống coi chừng mát ga, đặc biệt có bảng hạn chế tốc độ (chắc do sửa đường trước đó) nhưng không có bảng hết, xui là gặp, em không thấy có cửa nào thoát.
P1020232.JPG

cái chóp nhà trong hình là cái chùa đang xây chân núi, gần cầu Hàm rồng này
P1020232-1.JPG


Cầu Hàm Rồng
P1020232-2.JPG


P1020232-3.JPG

hình thời oanh liệt, sập tá lả, khỏi post nha các bác. Gợi lại chi, chán :)

Qua cái ni là vào đường đau khổ [nhưng còn đi được, chứ cái đường tránh Huế là vừa khóc vừa đi]
P1020232-3-IMG_1371.JPG


đường đi Dốc Xây, rang giới Thanh Hóa-Ninh Bình
P1020235.JPG


P1020236.JPG


P1020237.JPG


Đèo Đốc Xây giờ chiều từ Nam ra thì đi vào Hầm (ngắn thôi, chưa có trạm thu phí), chiều ngược lại đi đổ dốc trên đường cũ.
P1020240.JPG


P1020241.JPG


P1020247.JPG


Các bác chú ý cái ống khói trong hình sau:
P1020251.JPG

đây là nhà máy Nhiệt Điện Ninh Bình, cho các "bạn" Tung Của xây trước '75: nhà máy rất đặc biệt
- phải chạy bằng than "sạch", nếu không sẽ hư
- mấy chục năm trời bà con mình hưởng hết cái bụi thải đen ngòm của nhà máy này (hình như nay đã ngưng hoạt động, ơn giời!)
- Nghe kể lộn ruột lộn gan như sau: khi chiếm Nước ta cả ngàn năm trước, khi bị đánh lui, ông sơ ông sờ ông sở gì của nó giấu VÀNG vào khu núi Cánh Diều này. Khi đặt vấn đề "giúp" xây, nó chọn cái núi này và bắt dân đen ta đào [1 bên làm nhà máy], 1 bên núi đào mãi đào mãi rồi chúng kêu ngưng, để chú bác nó vào đào tiếp. sau đó tự dung nó bảo một số bị bệnh dịch chết, phải đóng hòm mang dzìa quê cha chúng nó ???
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
Nghe đồn đi trót lọt 5 xe tải, đến xe thứ sáu thì chúng ta chặn được
bash.gif
bash.gif
bash.gif
.
P1020252.JPG

Buồn !


Em làm luôn ít hình, từ ngoài trung tâm Ninh Bình về Dốc Xây
P1020244-zMEMO0014.JPG


P1020244-MEMO0016.JPG


P1020244-MEMO0017.JPG


P1020244-MEMO0018.JPG


P1020244-MEMO0019.JPG


P1020244-MEMO0020.JPG


P1020244-MEMO0021.JPG




Từ Dốc Xây đến ngã tư THĐ-Xuân Thành, Ninh Bình, chỉ khoản 18Km (mà em đi hơn nữa tiếng đó), Có bảng chỉ đường _ rẻ phải từ THĐ vào Xuân Thành, qua 1 cầu nhỏ, khoảng 7km nữa là đến cao tốc CầuGiẽ-Ninh Bình, bên tay trái. vài hình khi vào cao tốc:
P1020257.JPG


P1020258.JPG


P1020260.JPG


P1020261.JPG


Có 2 làm xe, khúc Ninh Bình chỉ có bảng giới hạn 100kmh, về gần Hà Nội mới có quy định làn 100, làn 80. Nhưng em thấy đa số chậm, nhanh, con, tải gì thì cứ vào đường 100, xin nhường mãi mà không cho.
P1020263.JPG


P1020265.JPG

Phía gần Ninh Bình ít xe, phía gần Hà Nội có nhiều xe. Trạm thu phí nằm khoản 2/3 của nguyên con đường này, nghĩa là chổ Ninh Bình, thấy có trạm nhưng không ai coi, đi gần 2/3 đường thì có trạm thu, xe em 70.000đ.
 
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Em ở Hà Nội cũng ít nên không có gì nhiều để khoe, từ ăn cho đến ở. Các bác dạo cảnh tí thôi nhe. Chắc đã có nhiều top về Hà Nội 5 cửa Ô rồi.

Mơ có cái chổ chung ra chung dzô như thế nào có quá lắm không các bác
P1020284.JPG


P1020285.JPG


P1020289.JPG


Nói chứ đi qua đây cũng thấy hơi bồi hồi một chút.
P1020268.JPG

mà có lạ không các bác, Em nghe nói mong muốn cuối của Người cũng khiêm tốn như de-gaulle, nhưng sao phải nằm đó nhìn thế sự, nhỉ. Chợt nhớ Chế Lan Viên
...
Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn.
Trǎm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây!
...
Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ Trường Sa bừng tỉnh giấc ngủ (dải Trường Sơn_em chế)
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
...


P1020301.JPG


P1020309.JPG


P1020312.JPG


P1020328.JPG


P1020329.JPG


P1020331.JPG


P1020336.JPG


P1020337.JPG


P1020349.JPG


P1020354.JPG


P1020355.JPG


P1020357.JPG


Cây cầu bên dưới là 1 trong 3 cầu ở Hà thành dính dáng phần gỗ đến cha vợ của bác rể em, mần gần xong, Nhật nó bỏ bom, bùm, nhà em hồi đó đi theo luôn. Tèo.
P1020373.JPG



coi cái đường gốm sứ, vào sách kỷ lục rồi, liệu mấy ai khen mấy người chê ?!
P1020705..JPG


P1020705.JPG


P1020706.JPG


P1020707.JPG


P1020710.JPG


P1020711.JPG


P1020713.JPG


P1020717.JPG


Tạm biệt đất ngàn năm văn vật thôi. À, nhà em có đến đây, chính gốc, nhưng theo em nó quá hớp cái giá cả, thử 1 lần thì được :)
IMG_1365.JPG


Đố dzui tí, nhờ các bác phân biệt chén với bát tron ghình sau giúp
IMG_1361.JPG

:)
 
Chi Hội Trưởng MFC
14/9/11
2.799
726
113
45
Re:Amateur "phượt" SG-NT-QN-Huế-CửaLò-HN-HạLong-TràCổ-BáiĐính-ĐộngThiênĐường-Pleiku-BMT

Bác làm em không còn muốn làm việc nữa rùi... ối giời ơi ai đi Phượt kooooooooooooooooo