Em vừa đi AMS dịp T7/2010 vừa rồi, xin bổ sung 1 chút thông tin như sau:
1. Red light nổi tiếng nhưng bây giờ thu hẹp lại rồi, tại vì hội đồng TP không muốn AMS nổi tiếng vì cái vụ xxx này mà quên đi AMS là TP của văn hóa và thể hiện văn minh của người Hà Lan.
Redlight là hai con đường dọc 1 kênh đào, có rất nhiều cửa hàng bán sextoy, các quán bar và các sân khấu biểu diễn sexshow giống như Thái Lan vậy. các show diễn ra liên tục nonstop, nhưng coi hoài cũng chán,vé từ 33-38 Euro tùy rạp. Còn trên đường đó hoặc trong những ngõ ngách dọc 2 con đường có những phòng kính có các em đứng bên trong. Sau cửa kính là 1 cái rèm, các bác đi vô e gái chỉ cần kéo rèm lại thế là "hành sự"; một suất là 45E cho 15 phút. Nhưng thú thiệt mấy em nhìn gớm gớm, so với mấy em VN còn thua xa........ Muốn trả thù dân tộc hoặc thử ăn món lạ thì thử chứ chẳng ngon lành gì........cũng có mấy em Đông Âu nhìn bắt mắt nhưng nếu qua Nertherland mà làm gái Đông Âu chẳng thà qua Thái quách cho xong...........
2. AMS có 1 cái chợ trời rất nổi tiếng, đó là chợ Albert. Bán đủ thứ trên trời dưới biển. từ bộ đồ hút thuốc phiện (hàng đá) đến nội thất, bàn ghế, mỹ phẩm, thịt cá, quần áo.........giá cũng rẻ. Hầu hết là hàng Trung Quốc mang qua..................
3. AMS rất nhiều viện bảo tàng, từ bia đến sex, hội họa, máy ảnh, sách báo, chất gây nghiện.........nhiều lắm. em đi đuợc 2-3 cái là oải rồi, không đi nữa. Trong cái bảo tàng có cho thuê mấy cái máy hướng dẫn bằng 5 thứ tiếng khác nhau, tiếc là không có tiếng Việt nên em cũng không thuê vì có lấy cái bằng tiếng anh em cũng chẳng hiểu được nó nói cái gì........... vé vào cửa mỗi bảo tàng từ 5E - 14E
4. Tàu điện ở AMS thật là tiện lợi. di chuyển công cộng có thể bằng tàu đi toàn đất nước Hà Lan....vé cũng chấp nhận được, dành cho dân du lịch đi trong 24h hình như 3E, lên xuống bất kỳ thì phải, em quên mất rồi............
5. Đến AMS nên đi chợ hoa, chợ hoa bán nhiều nhất là tuliup, đủ màu sắc trông rất đẹp. Họ bán giống và các cây con giống để về trồng; tiếc rằng em không mua về được vì xa ngày về quá..........
6. Hút các chất kích thích ở Hà Lan được CP cho phép....... Mỗi ngày có 2 chuyến xe đến cái công viên có chữ I LOVE AMS kia phát miễn phí cho các thanh niên.......tuy nhiên em không biết họ phát thuốc trị hay thuốc kích thích nữa.........chỉ biết 10h AM và 3h PM là có. Còn ngoài công viên nó hút đầy, chẳng hiểu sao thằng trên hình lại chui vào trong hẻm để hút...........
7. Hãy bỏ 45 phút để đến Arena ajax amsterdam nhé! thánh đường của bóng đá hà lan đấy.............
Còn nhiều nữa mà em không nhớ. Em tới đó đúng ngày Hà Lan thắng Uruguay nên được "trẩy hội" cùng dân tộc Dutch, thấy chẳng khác VN là bao..... cũng đập phá, gào thét, nhậu nhẹt, khóc lóc um sùm..........