Hạng B2
4/9/11
368
4.984
93
Thiên Đàng
Hôm rồi em có ghé Phan Rang.
Chiều tối ra Quảng Trường thưởng thức dĩa kem Flan: bánh to và có thêm rau câu ăn kèm (quán ngay góc - Anh chủ quán và 2 bé trai bán).
Người quen dẫn ăn Quán ăn gia đình 330 tại đường Hải Thượng Lãn Ông. Quán rộng rãi, đông khách nhưng phục vụ rất nhanh. Thức ăn ngon và đặt biệt có món bún mắm nêm. Mà theo người quen em nói là có người từ Nha trang chạy xa đến đây để ăn món bún mắm nêm. (????)
Buổi sáng ghé ăn bán căn và bún bò trên đường Quang Trung. Quán bún bò thì gần cây xăng, 30k/ tô. Quán bánh căn thì đối diện cây xăng. Giá cả phải chăng tùy theo nhân là trứng cút, thịt, mực (từ 18k/dĩa 10 cái).
Đến Vĩnh Hy bọn em vào thẳng resort Vĩnh Hy để mua vé tham quan Vịnh. Nếu mình đi Vịnh về thì được sử dụng miễn phí hồ bơi và chỗ trò chơi nước trong resort. Mấy bé nhỏ nhà em sau khi lặn ngắm san hô + bơi biển xong là đòi quay về sớm để được chơi tiếp trong hồ. Mấy bé rất thích. Tụi em đến Vịnh Vịnh Hy lúc 10h và rời đi lúc 15h30.
Em thấy dịch vụ đi tàu đáy kính của các đơn vị đều tương tự nhau về chương trình và giá cả. Nhưng mình vô resort thì có vẻ rộng rãi, mát mẻ hơn, có chỗ cho nghỉ ngơi và hồ bơi cho mấy bé vui chơi thêm.
.
 
  • Like
Reactions: btpaul
Tập Lái
8/4/14
35
2.266
83
Hè 2 năm nay chuyển hướng Đà Lạt theo yêu cầu của mấy bé. Qua đợt dịch, không biết mấy quán còn tồn tại không.
Năm trước qua Kê Gà, quán hải sản nhiều người hay ghé mà cũng đóng cửa.

Phan Rang có quán dê núi Ninh Bình chỗ Lương Thế Vinh, thấy cán bộ địa phương ủng hộ nhiều :rolleyes:
 
  • Love
Reactions: senorita16